Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-04-2013] Sau khi đọc loạt bài báo trực tuyến phơi bày những tội ác kinh hoàng của trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, tôi biết rằng những nội dung mà họ mô tả trong bài viết hoàn toàn không có gì là mới đối với những học viên Pháp Luân Công hoặc những tù nhân bị giam giữ ở đó.

Phòng bí mật ở Mã Tam Gia

Trong bài “Phơi bày tội ác trong căn phòng bí mật Đông Cương ở trại lao động Mã Tam Gia”, tác giả viết “Căn phòng Đông Cương thứ tư thuộc Đại đội ba của Trại lao động Mã Tam được trang trí như một căn phòng bí mật. Các cửa sổ đều được bịt kín bằng báo, bìa các tông và rèm cửa. Nó hoàn toàn tối đen khi bước vào. Viên cảnh sát tàn ác Trương Lợi Lợi thường tra tấn các học viên Pháp Luân Công trong căn phòng này. Căn phòng rộng khoảng 30 mét vuông, và được trang bị đầy đủ các dụng cụ chuyên dụng dùng để tra tấn các học viên như giường chết, roi, còng tay, và loa phóng thanh. Tất cả các bức tường và sàn nhà được sơn những hình ảnh mang nội dung vu khống, phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Trên một bức tường có treo từ ‘chuyển hóa’ màu đỏ, cao khoảng 28 inch. Khi bật điện, từ ‘chuyển hóa’ trông đầy màu sắc, rực rỡ, và nhấp nháy. Khi lính gác mang thức ăn vào, họ phải tắt đèn.”

Mặc dù không có ai trực tiếp chứng kiến ​​các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong căn phòng này, nhưng ngoại hình của những học viên trông như thế nào sau khi bị giam giữ trong căn phòng bí mật đó đã là bằng chứng cho thấy rằng sự tra tấn đã thực sự diễn ra ở đó. Các học viên bị tra tấn được các đồng tu hoặc các tù nhân khác dìu từ tầng thứ tư xuống quán ăn ở tầng trệt. Hầu hết các học viên không thể tự bước đi và ngã xuống sàn nhà sau khi tự bước được vài bước. Nếu học viên bị tra tấn được đồng tu dìu xuống tầng dưới, họ sẽ ít bị đau hơn. Nhưng nếu một tù nhân mà giúp đỡ các học viên, thì họ thường bị đánh đập và chửi mắng. Điều này đã trở thành chuyện thường tình trong trại lao động Mã Tam Gia.

Địa lao trong trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia

Có một phân xưởng đóng gói ở Đại đội ba của trại Mã Tam Gia được trang bị rất nhiều máy móc. Nhìn từ ngoài thì nó trông giống như một kho hàng. Vào khoảng tháng 05, tháng 06 năm 2012, cảnh sát bắt các học viên mới bị bắt giữ vào và những người làm việc ở đó đi dọn dẹp “kho hàng” đó. Trong khi dọn dẹp họ nhìn thấy một tấm kim loại lớn được gắn ở trên sàn nhà. Họ di chuyển nó ra và nhìn thấy một cái lỗ hổng lớn đen ngòm với mùi hôi thối nồng nặc thoát ra từ đó. Bên trong lỗ hổng đó có cả dây điện và các song sắt.

Có khoảng 05 cái lỗ hổng lớn tối đen như vậy bên trong kho hàng đó, tất cả các học viên dọn dẹp căn nhà kho đều nhìn thấy chúng. Cánh cửa chính để đi vào những lỗ hổng tối đen đó được đặt ở chính giữa bức tường phía sau của kho hàng. Cánh cửa được mở sang phía bên trái và có một băng ghế dài đặt ở bên cạnh. Đây chính là vị trí của địa lao khét tiếng trong trại Mã Tam Gia. Nhìn từ ngoài thì nó trông giống như một kho hàng. Nhưng thưc chất đó chính là địa lao khet tiếng nơi các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ và bị tra tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/12/我们都看见了马三家劳教所的地牢-271986.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/7/139258.html

Đăng ngày 27-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share