Bài viết của Lý Phượng Tường, phóng viên báo Minh Huệ ở Dublin, Ireland

[MINH HUỆ 15-05-2013] Vào ngày 13 tháng 05 năm 2013, các học viên ở Ireland đã tổ chức chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 14 và ngày sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công. Đoàn diễu hành của họ xuất phát từ trung tâm thành phố Dublin, dọc theo con phố Parnell, còn được biết đến như là khu phố Tàu ở Dublin, và kết thúc trước Tổng cục Bưu chính.

Các học viên diễu hành qua trung tâm thành phố Dublin

Sau lễ diễu hành, các học viên đã tập hợp trước Tượng đài Ánh sáng để kính chúc Sư phụ Lý một sinh nhật vui vẻ .

Các học viên kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ

Tại đại hội, cô Đái từ Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Ireland, đã giới thiệu về nguồn gốc của Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Cô nói: “Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện tính mệnh song tu cao cấp. Nó được Sư phụ Lý giới thiệu đến công chúng lần đầu tiên vào năm 1992. Trong vòng bảy năm, số người theo tập đã lên đến hơn 100 triệu người ở trên 100 quốc gia. Giáo lý của Pháp Luân Công tập trung vào tu luyện đặc tính của vũ trụ là Chân – Thiện – Nhẫn.

“Mỗi năm cứ đến ngày đặc biệt này, các học viên ở Ireland và trên khắp thế giới lại kỷ niệm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền,” cô Đái bổ sung.

“Bất chấp những nỗ lực ngoan cố của cựu Chủ tịch Trung Quốc là Giang Trạch Dân trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công và phỉ báng Sư phụ Lý, chân lý của vũ trụ sẽ không bao giờ bị thay đổi hay thay thế bởi các thế lực đen tối. Trải qua hơn 10 năm của cuộc bức hại tàn khốc, các học viên Đại Pháp vẫn kiên định niềm tin vào những nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và thậm chí còn kiên định hơn bao giờ hết để phản đối cuộc đàn áp vô nhân đạo này.”

“Chúng tôi hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ học Pháp Luân Công để họ cũng có thể trải nghiệm được những tác dụng kỳ diệu của nó. Chúng tôi hoan nghênh sự ủng hộ của mọi người trong việc đứng lên chống lại cuộc đàn áp vô nhân đạo của chế độ [đảng cộng sản] Trung Quốc.”

Cô Đái cũng đọc một vài thư chúc mừng mà những vị lãnh đạo quốc gia trên khắp thế giới gửi đến Sư phụ Lý và Pháp Luân Đại Pháp.

Những người qua đường đã nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng màn biểu diễn trống lưng của các học viên cũng như vũ điệu múa của các tiểu đệ tử Đại Pháp. Nhiều người đã chụp hình và quay phim sự kiện này.

Biểu diễn các bài công pháp

Đội trống lưng

Tặng hoa sen giấy có mang thông tin chân tướng Pháp Luân Công

Suốt ngày hôm đó, mọi người đã được thưởng thức nhiều tiết mục biểu diễn, đọc các bảng trưng bày, nghe các học viên giảng chân tướng, hoặc ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Một thiếu nữ phuơng Tây hỏi một học viên tại sao nhiều người xung quanh cô ký tên thỉnh nguyện như vậy. Sau khi học viên giải thích, cô đã lập tức ký tên thỉnh nguyện. Cô cũng khuyến khích hai người bạn của mình ký tên. Một người bạn của cô không nói được tiếng Anh, vì vậy cô phải nhờ người bạn còn lại của họ giúp giải thích. Cuối cùng thì tất cả đều đã ký tên thỉnh nguyện.

Một thanh niên người phương Tây cẩn thận đọc những bảng trưng bày và nói rằng anh chưa từng nghe về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Trước khi rời đi, anh cũng đã ký tên thỉnh nguyện.

Một phụ nữ, sau khi xem trình diễn luyện công, muốn đóng góp tiền để thể hiện sự ủng hộ của cô. Một học viên cảm ơn sự hào phóng của cô, và giải thích rằng Pháp Luân Công không nhận quyên góp. Anh nói với cô rằng ký tên thỉnh nguyện là một cách tốt để thể hiện sự ủng hộ của cô. Sau khi cô ký tên, một học viên khác đã tặng cô một bông hoa sen giấy tuyệt đẹp có chứa thông tin về Pháp Luân Công, khiến cô rất vui mừng.

Một số người nói về việc họ cảm thấy an hòa và thoải mái như thế nào khi xem biểu diễn luyện công. Họ thất rất khó để lý giải việc tại sao chế độ độc tài Trung Quốc lại muốn đàn áp một môn tu luyện tốt như vậy.

Một số người qua đường muốn học các bài công pháp ngay lúc đó. Hai người nói rằng họ muốn học, và để lại số điện thoại của họ cho các học viên. Nhiều du khách bày tỏ mong muốn học các bài công pháp khi họ trở về nước.

Một người đàn ông cao tuổi người Ireland đã ký tên thỉnh nguyện sau khi đọc các bảng trưng bày. Ông nói rằng ngày mà ĐCSTQ giải thể sẽ là một ngày tốt đẹp cho tất cả người dân Trung Quốc, và ông thấy rằng ngày đó sẽ không còn xa. Trước khi rời đi, ông nói: “Nhân quyền và tự do nên được tôn trọng ở mọi nơi trên thế giới!”

Một người đàn ông Phần Lan giải thích rằng ông đã đọc một tờ rơi Đại Pháp khoảng một tuần trước và sốt sắng muốn ký tên thỉnh nguyện. Ông quả quyết: “Cuộc đàn áp vô nhân đạo này phải chấm dứt!” Ông cũng muốn học các bài công pháp.

Ngày hôm đó, đã có những lúc trời nổi gió bão và mưa xối xả. Mặc dù hầu hết mọi người đều tìm nơi trú mưa, nhưng vẫn luôn có một vài người tiếp tục chụp hình hoặc quay phim sự kiện. Trong suốt những lúc đó, các học viên vẫn đứng giơ biểu ngữ. Nhiều người đã vô cùng xúc động trước cảnh tượng cảm động này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/15/爱尔兰庆祝世界法轮大法日(图)-274130.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/23/140078.html

Đăng ngày 07-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share