Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Nội Mông

[MINH HUỆ 15-04-2013] Thông đồng với Sở Cảnh sát và được sự ủy quyền của huyện Tùng Sơn, thành phố Xích Phong, Nội Mông, tòa án đã tổ chức một phiên tòa xét xử một học viên Pháp Luân Công – bà Trương Lợi vào ngày 08 tháng 04 năm 2013. Tại phiên tòa, Thẩm phán Quách đã gây áp lực ép bà Trương Lôi đồng ý hối hận nhằm đạt mục đích “chuyển hóa”. Bà Trương kiên quyết từ chối sự ép buộc và kiên định giữ vững đức tin của mình.

Thuật ngữ “chuyển hóa” được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng, nhằm ám chỉ việc thực hiện tẩy não và tra tấn để buộc các học viên phải từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Trước phiên tòa, bà Trương đã bị giam tại một trung tâm giam giữ trong hơn 09 tháng. Do sự tra tấn dã man mà bà đã phải chịu đựng ở đó, bà rất yếu và đã mắc nhiều chứng bệnh. Bất chấp tình trạng sức khỏe tồi tệ của mình, bà đã cố gắng để bào chữa cho mình tại phiên tòa, tuy nhiên,vị thẩm phán gay gắt ngắt lời bà bất cứ khi nào bà đưa ra luận điểm của mình.

Ban đầu, thẩm phán và kiểm sát viên giả vờ hành động tử tế, tuy nhiên, trong quá trình xét xử, bản chất thật sự của họ đã bộc lộ ra. Họ thường ngắt lời luật sư của bà Trương bất cứ khi nào họ cảm thấy không thể tranh cãi với lập luận sắc bén mà luật sư bào chữa đưa ra.

Luật sư của bà Trương đến từ Bắc Kinh. Ông đã tiến hành biện hộ một cách chính nghĩa cho bà Trương, chứng minh là bà không phạm tội chiểu theo các quy định và pháp luật hiện hành của Trung Quốc, qua đó nhiều quan chức có mặt đều biết rằng tu luyện Pháp Luân Công là không phạm pháp, mà chính ĐCSTQ mới vi phạm pháp luật và lạm dụng nhân quyền.

Bà Trương Lôi đang sống tại thành phố Xích Phong. Khi còn học tại trường Học viện Giáo dục Xích Phong, bà đã mắc một căn bệnh nghiêm trọng, nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, bà đã hồi phục và hoàn toàn khỏi bệnh. Thành tích học tập của bà cũng được cải thiện đáng kể. Bà đã được một trường học tư ở Bắc Kinh nhận vào công tác ngay sau khi tốt nghiệp.

Từ khi Giang Trạch Dân và ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999, bà Trương đã nhiều lần bị bức hại, phải rời bỏ quê hương suốt 09 năm để tránh bị bức hại. Bà đã bị bắt giam ba lần. Lần thứ 03 xảy ra vào cuối tháng 07 hoặc đầu tháng 08 năm 2012.

Sau đó, Tòa án quận Tùng Sơn đã thông đồng với Viện kiểm sát huyện Tùng Sơn giam giữ bất hợp pháp bà Trương vào ngày 08 tháng 04 năm 2013.

Tòa án huyện Tùng Sơn, thành phố Xích Phong, Nội Mông

Vào hôm xét xử, các nhân viên từ Đội An ninh Nội địa huyện Tùng Sơn, gồm Từ Quốc Phong và Lưu Long đã có mặt tại tòa. Họ theo dõi phiên tòa, chụp ảnh và quay video để gây áp lực lên bà Trương và luật sư của bà. Hơn hai mươi thân nhân và bạn bè của bà Trương đã đến tòa án, nhưng đã bị bảo vệ ngăn không cho họ tham dự phiên tòa.

Phiên tòa được cho là công khai, nhưng các nhà chức trách đã chọn một căn phòng nhỏ và cấm mọi người tham dự. Họ làm điều này mục đích là để ngăn không cho mọi người nghe được lời bào chữa của luật sư bảo vệ bà Trương, mà thông qua đó họ sẽ hiểu được sự thật rằng ĐCSTQ vi phạm pháp luật khi bức hại các học viên Pháp Luân Công. Hành động tà ác của họ và phiên tòa bất hợp pháp không thể che giấu được sự thật. Theo một quan chức của Ủy ban Chính trị và Luật pháp, tất cả mười người có mặt tại phiên xét xử là sĩ quan cảnh sát và các công tố viên. Tại sao chính quyền không dám cho những người dân thường tham gia phiên tòa này?

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ là hoàn toàn bất hợp pháp, và bất cứ ai tham gia vào cuộc bức hại sẽ phải trả giá cho hành động của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/15/内蒙古赤峰法院刁难律师-庭上施压谋“转化”-272083.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/3/139167.html

Đăng ngày 24-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share