[MINH HUỆ 26-11-2008] Tôi là một đệ tử trẻ mới bắt đầu tu luyện cách đây 2 năm. Tôi không thực sự tinh tấn trên con đường tu luyện như Sư Phụ yêu cầu và tình trạng tu luyện của tôi rất thất thường.

Gần đây, tình trạng tu luyện của tôi tồi tệ và thỉnh thoảng đầu óc tôi bị u mê và tôi không thể nào toàn tâm học Pháp hay luyện công. Tôi không tham gia luyện công buổi sáng. Tôi biết tôi bị can nhiễu bởi chấp trước của bản thân, và tôi đã nhìn vào trong để xem tôi thiếu sót ở điểm nào. Cuối cùng, tôi đã thấy rằng chính chấp trước vào sự an nhàn đang khống chế tôi. Tôi ngộ ra điểm đó, nhưng tôi vẫn không sửa chữa nó bằng hành động.
Sáng nay, tôi học Pháp cũng với mẹ và bắt đầu PCN lúc 9h30. Tâm trí tôi không được thanh tỉnh lắm và tôi bị ngủ gật. Cảnh tượng mà tôi thấy trong giấc mơ đột nhiên khiến tôi thức tỉnh.

Do học Pháp không đủ mà tôi đang đi trên con đường an bài của cựu thế lực. Tôi thấy rõ đó là một con đường bẩn thỉu và chật hẹp. Có một con ma nhỏ và vài đồng tu khác đang đi cùng tôi và chúng tôi bước vào trong hang của con ma nhỏ. Tôi bị ma quỷ vây quanh. Có vẻ như tôi không có lối thoát bởi vì tôi không có chánh niệm đủ mạnh. Một con ma nhỏ nói: “Chúng ta hãy sử dụng 3 phần 4 công lực để đánh cô ta” Tôi cảm thấy cơ thể tôi bị lật sang một bên ngay lập tức. Con ma nhỏ kia cũng phóng công về phía tôi, và cơ thể tôi lại bị lật trở lại. Tôi cố gắng hết sức để làm chủ thân thể nhưng không thể làm được.

Đến lúc đó, tôi nghe thấy con ma nhỏ nói với ma vương của chúng “Hãy để chúng tôi kéo một tên khác xuống!” Có nhiều người khác cùng ở trong con đường hầm tối tăm với tôi, và tôi tin họ là những học viên Pháp Luân Đại Pháp mà có sơ hở bị ma lợi dụng. Con quỷ đó chọn tôi bằng cách giao cho một con ma nhỏ chạm vào đầu của tôi. Nó nói với ma vương, “Người này không được. Cô ta sẽ được giữ lại trong tương lai” Một con ma nhỏ khác tiến đến, chạm vào đầu tôi và cười phá lên. Nó thì thầm điều gì đó với tên ma vương. Tôi nghe thấy tên ma vương nói “Gì thế? Sự an nhàn à?” Tôi chợt nhận ra chúng đang nói về chấp trước vào sự an nhàn của tôi.

Tôi nhìn thấy một đường hầm rất dài bám đầy những thứ dơ bẩn, giống như một cái máng lợn. Tôi bị kẹt ở nơi bẩn thỉu đó mà không thể thoát ra được. Tình huống này có lẽ là biểu hiện của chấp trước vào sự an nhàn ở không gian khác. Tôi viết ra bài này để giúp những đồng tu nào cũng có chấp trước vào sự an nhàn bởi vì có lẽ đó chính là lý do vì sao ma quỷ đang cố gắng lôi tuột bạn xuống.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/26/190486.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/16/103025.html
Đăng ngày 24-12-2008: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share