Bài viết của Yuchun, một học viên Đại Pháp tại Trung quốc lục địa

[MINH HUỆ] Người láng giềng của tôi là một học viên mới và bà ta chỉ mới bắt đầu tập Pháp Luân Công. Con gái của bà sanh một bé trai. Sau khi cô ta rời nhà thương, cô thấy một chất nước vàng chảy ra từ lỗ rốn của em bé và lỗ rốn của bé lồi ra khỏang một inch rưỡi. Cả bà láng giềng tôi và con gái của bà rất lo lắng. Họ mang đứa bé đến nhà thương mà nó đã được sinh ra để chữa trị. Nhưng không có gì giúp được, vì vậy đứa bé được mang đến nhà thương trẻ em của thành phố. Nhưng vẫn không chữa trị được. Các bác sĩ nói rằng em bé quá nhỏ để chữa trị bệnh; chỉ còn cách chờ đứa bé được hai tuổi, khi cơ thể của nó có thể tự tiêu trừ sự bất thường này. Cả hai nhà thương đều nổi tiếng về trị bệnh trẻ em. Bà láng giềng tôi và con gái bà rất lo lắng và không biết làm sao.

Một ngày kia, tôi đi đến nhà người láng giềng này và nghe được câu chuyện. Tôi nói với bà ta, “Tôi xin nói với hai vị có thể làm sao. Hai vị có thể thử. Mỗi ngày, niệm các lời này, Pháp Luân Đại Pháp tốt, Chân Thiện Nhẫn tốt trong lỗ tai của bé. Hai vị phải làm nó thường.” Tôi nhớ Sư phụ Lý có nói một lần nọ, “Rất nhiều người trên thế giới là đến với một căn bản phi thường.” (“Luân lưu Bắc Mỹ giảng Pháp”) Vì vậy, cả nếu một đứa trẻ không thể nói, trái tim nó sẽ hiểu.

Sau đó họ niệm các lời này cho bé. Nhiều ngày sau, lỗ rốn của bé ngưng chảy nước vàng. Họ tiếp tục niệm các lời này và lỗ rún của bé bắt đầu teo lại. Khoảng một tháng sau, lỗ rún nó thành bình thường. Cả hai người rất ngạc nhiên và sung sướng. Điều này đã gia tăng đức tin và quyết tâm của bà láng giềng của tôi , một học viên mới, trong việc tập luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Vì nơi làm việc của con gái bà ở rất gần nhà của bà láng giềng tôi, đứa bé phải ở nơi này với bà. Khi nó được một tuổi và ngưng bú sữa, bà nội của bé mang đứa bé về nhà bà ta và bắt đầu săn sóc cho bé. Không ai trong nhà này tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và hai gia đình sống cách xa nhau. Bà láng giềng tôi chỉ được gặp cháu của bà trong những ngày lễ. Đứa bé bây giờ đã hai tuổi. Mỗi khi nó nhìn thấy bà, những lời đầu tiên mà nó nói là, “Bà ngoại, Đại Pháp tốt! Đại Pháp tốt!” Và nó chắp tay nó lại trong tư thế Hợp chưởng. Nhưng bình thường, đứa bé không nói lời này với ai khác trong gia đình, nhưng chỉ nói với bà, khiến cho bà rất ngạc nhiên và sung sướng.

Chồng của người học viên mới này bị bệnh tim. Một ngày kia một mạch máu chính của ông bị nghẹt. Sau 48 giờ trong phòng cấp cứu, ông tỉnh lại. Tôi nói với bà, “Bà là một người tu và phải biết làm sao. Cháu trai của bà là một ví dụ điển hình. Và chồng bà là một người lớn, ngoài niệm ‘Đại Pháp tốt!’ ông có thể nghe các bài giảng của Sư phụ.” Vì vậy bà ta thâu băng các bài giảng của Sư phụ. Chồng bà nghe một bài buổi sáng và một bài buổi chiều qua máy nghe trùm tai. Chồng bà có nhiều chứng bệnh. Ngoài bệnh tim, ông bị bệnh tiểu đường và sạn thận, ngoài những bệnh khác. Các bác sĩ nói rằng ông phải đi mổ để trị bệnh tim. Nhưng trước khi mổ, các chứng bệnh khác của ông phải được vững. Một tuần lễ sau là đến lúc đi mổ. Nhưng các bác sĩ ngạc nhiên quá khi họ làm một cuộc khám xét trước khi mổ: ông không có bệnh tim gì cả, và mạch máu ông không có bị nghẹt gì cả. Bác sĩ không ngừng nói, “Người này thật quá may mắn! Tôi chưa bao giờ thấy một điều như vậy trong nhiều năm rồi. Ông thật may mắn tránh được một cuộc mổ xẻ lớn.” Hai ngày sau, ông ta rời bệnh viện.

Lúc bấy giờ, bà láng giềng của tôi chưa có tu luyện lâu lắm, nên bà vẫn còn sự chấp trước về cái sợ. Trong môi trường tà ác của Trung quốc lục địa, vì lo cho an ninh của họ, bà không nói với bệnh viện lý do của sự bình phục của chồng bà, và bây giờ bà rất hối tiếc về điều đó. Chồng bà cũng bắt đầu tu luyện. Bây giờ họ học Pháp, tập Công, và chia sẻ kinh nghiệm với nhau mỗi ngày. Họ sống một đời sống tràn đầy ý nghĩa. Tôi đã nhìn thấy tất cả những điều đó với chính mắt tôi và muốn viết xuống để chia sẻ với mọi người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/10/14/187713.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/8/102125.html
Đăng ngày 10-12-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share