Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Singapore

[MINH HUỆ 24-04-2013] Chiều ngày 22 tháng 4 năm 2013, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Singapore đã tổ chức một buổi mít tinh tại công viên Hong Lim để kỷ niệm 14 năm ngày thỉnh nguyện ôn hòa 25 tháng 04 năm 1999. Các học viên đã kêu gọi sự chú ý của người dân từ mọi tầng lớp xã hội đến cuộc bức hại đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Các học viên ở Singapore kỷ niệm ngày thỉnh nguyện ôn hòa 25 tháng 04 và biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

Nhiều khách qua đường tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Các học viên trưng bày nhiều biểu ngữ và áp phích cùng với các bức ảnh để phơi bày sự tàn bạo của cuộc bức hại

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại là để giúp những người khác

Bà Lý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2008. Bà cho biết cách đây 14 năm, 10.000 học viên đã đến tòa nhà chính quyền trung ương Trung Nam Hải ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện ôn hòa với chính quyền Trung Quốc. Bà nói sự kiện thỉnh nguyện đó mang ý nghĩa rất lớn và kể từ thời điểm đó, các học viên trên khắp thế giới đã tiếp tục những nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại bằng các cách thức ôn hòa.

Bà Lý nói: “thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp và nỗ lực để chấm dứt cuộc bức hại là không phải chỉ cho bản thân họ mà còn là để giúp cho nhiều người hơn. Bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thúc đẩy nó làm tổn thương những người dân vô tội và mọi người nên tìm hiểu về điều này để ngăn chặn nó xảy ra.”

Trở thành một học viên nhờ ngày thỉnh nguyện 25 tháng 04

Các báo cáo truyền thông về ngày thỉnh nguyện 25 tháng 04 đã khiến cho nhiều người dân trên khắp thế giới tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Ông Lưu là một trong số đó. Đầu năm nay ông đã xem một đoạn video trên Youtube về những gì đã xảy ra ngày hôm đó và muốn biết nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã tìm được các học viên gần nơi ông ở thông qua một trang web của Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu đọc các sách của Pháp Luân Đại Pháp. Ông Lưu nói: “Tôi cảm thấy thật may mắn.”

Đây là nhóm người mà tôi muốn tham gia cùng

Ông Chang đến từ Trung Quốc bắt đầu đọc những thông tin bên ngoài Trung Quốc vào năm 2009 nhờ một phần mềm vượt tường lửa của Trung Quốc. Ông nói rằng nó giúp ông và gia đình mình biết những gì thực sự đã xảy ra trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ông cảm thấy tiếc vì đã từng tin những lời dối trá và tuyên truyền của ĐCSTQ. Ông đã lên án những tội ác chống lại các học viên Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ.

Ông Chang nói: “Ở Trung Quốc, thông tin bị chặn. Nhiều người chỉ biết những gì ĐCSTQ muốn họ biết. Điều đáng sợ hơn là họ không biết điều này và thấy thoải mái về việc đó.” “Ở Trung Quốc, khủng bố đỏ mà ĐCSTQ tạo nên đã khiến mọi người cảm thấy rất ức chế. Càng biết thêm về cuộc bức hại phi lý này, tôi càng cảm thấy bất bình. Điều duy nhất mà tôi có thể làm là cho nhiều người hơn xung quanh tôi cùng biết được sự thật.”

“Trung Quốc sẽ tốt đẹp hơn khi không có ĐCSTQ”

Một người Mỹ làm việc ở Jakarta đã biết về Pháp Luân Đại Pháp kể từ ngày thỉnh nguyện 25 tháng 04. Ông nói: “Đây là một môn tu luyện ôn hòa khiến người ta nhìn lại bản thân. Phong trào tâm linh của Pháp Luân Đại Pháp sẽ thúc đẩy Trung Quốc tiến đến một xu hướng tốt đẹp hơn. ĐCSTQ đã gây tổn hại lớn cho các học viên. Nó không bao giờ quan tâm đến quyền lợi của người dân của mình. Trung Quốc sẽ tốt đẹp hơn nếu không có ĐCSTQ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/24/纪念“四二五”-新加坡学员传播真相(图)-272459.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/25/139046.html

Đăng ngày 27-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share