Bài viết của một học viên ở Hồng Kông
[MINH HUỆ 26 – 04 – 2012] Ngày 22 tháng 04 năm 2012, trước ngày kỷ niệm lần thứ 13 cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 04 ở Bắc Kinh, các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông đã tổ chức một cuộc mít tinh và diễu hành lớn với chủ đề“Chấm dứt bức hại và mang những kẻ thủ phạm ra trước công lý”.

Các học viên Pháp Luân Công giương biểu ngữ và phát biểu trước Văn phòng Liên lạc Trung Quốc, kêu gọi chấm dứt bức hại và mang những kẻ thủ phạm ra trước công lý.

Nhiều người diễn thuyết tham gia mít tinh ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

Đoàn diễu hành của các học viên tại trung tâm thành phố náo nhiệt của Hồng Kông được dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo.

Đoàn diễu hành đi qua khu Causeway Bay và thu hút nhiều người xem.

Các học viên giương một biểu ngữ lớn với thông điệp, “Phản bức hại một cách hòa bình và lý trí”, trong khi đi ngang qua khu kinh doanh buôn bán ở Hồng Kông.

Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và mang những kẻ thủ phạm ra trước công lý

Cuộc mít tinh được tổ chức vào buổi trưa tại sân chơi the King’s Road . Các đơn vị tổ chức là Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông và Trung tâm dịch vụ thoái đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Họ kêu gọi sự ủng hộ của tất cả những người tham dự để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và đưa những thủ phạm chính là Giang Trạch Dân, La Cán, Lưu Kinh và Chu Vĩnh Khang ra trước công lý. Họ nhấn mạnh rằng chỉ sự giải thể của ĐCSTQ mới có thể chấm dứt cuộc bức hại và mang đến một tương lai tốt đẹp cho người dân Trung Quốc.

Bà Teresa Chu, người phát ngôn của nhóm luật sư nhân quyền Pháp Luân Công Đài Loan đã đến tham gia sự kiện này. Bà nói: “Ngay cả nếu như ĐCSTQ khôi phục danh tiếng cho Pháp Luân Công, không có nghĩa là ĐCSTQ đã thay đổi bản chất của nó. Điều đó không có nghĩa rằng thủ phạm Giang và những người tham gia vào việc giết hại, tra tấn và tiến hành mổ cướp tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công sẽ không bị trừng phạt”.

Vài nhân vật chính trị nổi tiếng đã phát biểu qua video, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và tôn trọng và ủng hộ tự do tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Công. Ông Albert, chủ tịch đảng Dân chủ và là một nhà lập pháp, nói: “Cuộc bức hại bất hợp pháp và vô nhân đạo các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ phải chấm dứt. Các nạn nhân phải được bồi thường hợp lý”.

Thành viên Hội đồng lập pháp Lương Diệu Trung lên án cuộc bức hại những học viên bình hòa của ĐCSTQ. “ĐCSTQ không chấp nhận những quan điểm khác. Mọi người nên chấp nhận những quan điểm khác nhau và những tín ngưỡng tôn giáo khác nhau với tấm lòng rộng mở”, ông nói.

Giáo sư Joseph Trịnh của đại học Khoa học Chính trị thành phố thể hiện sự ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công vì sự dung nhẫn của họ và nhấn mạnh rằng mọi người đều nên có tự do tín ngưỡng. Ông lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Mười một nhân vật nổi tiếng ở Trung Quốc đã trịnh trọng đưa ra những bài phát biểu được ghi âm trước đó để ủng hộ nỗ lực phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công.

Nhà thơ Mạc Kiến Cương, thành viên Hiệp hội cây bút độc lập Trung Quốc từ Quý Châu, nói ông rất thông cảm với các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại. Ông phát biểu: “Các học viên Pháp Luân Công chân thành mong muốn tất cả mọi người có một cuộc sống hạnh phúc với thân thể khỏe mạnh. Họ nói sự thật. Tôi ngưỡng mộ tất cả các học viên. Họ là những người tu luyện xuất sắc nhất”.

Ông cũng tuyên bố rằng thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó là một phong trào vĩ đại: “Khi mọi người thoái, thì không ai sẽ tin Đảng có thể khởi tác dụng kiểm soát. Không ai sẽ còn ủng hộ đảng”.

Ông Kỳ Ngạn Thần, nhà kinh tế học ở tỉnh Hà Bắc, nói rằng học viên Pháp Luân Công Vương Tiểu Đông đã bị bắt ở thành phố của ông. Ông nói: “Từng ;thành viên trong 300 hộ gia đình ở làng của ông đã ký tên thỉnh nguyện yêu cầu Viện kiểm sát thành phố thả anh ấy. Quá nhiều người yêu cầu thả học viên này, cho thấy sự tương phản lớn như thế nào giữa việc thực thi pháp luật và công luận. Những vụ bắt bớ và tịch thu như vậy là trái pháp luật. Không nên cho phép có những vi phạm như vậy nữa”.

Ông Hồ Quân từ Phong trào quyền lợi Trung Quốc nhấn mạnh rằng những kẻ thủ phạm trong cuộc bức hại phải bị đưa ra trước công lý, “đặc biệt là những người ở phòng 610”. Ông nói thêm: “Sau khi ĐCSTQ giải thể, việc giam giữ các học viên Pháp Luân Công trong các trại lao động, mổ cướp tạng sống và những tội ác chống lại loài người phải được điều tra, và những kẻ phạm tội đó phải được đưa ra trước công lý”.

Tằng Ninh, một nhà bình luận nói, “Các học viên Pháp Luân Công đóng góp đáng kể vào việc quảng bá văn hóa truyền thống Trung Quốc và khôi phục đạo đức của Trung Quốc. Nỗ lực không mệt mỏi của họ và sự can đảm trước nguy cơ mất đi mạng sống của họ đã khiến cho mọi người thấy được một hy vọng nhỏ nhoi cho tương lai của Trung Quốc”.

Sau cuộc mít tinh, vài trăm người đã diễu hành cùng với Đoàn nhạc Tian Guo. Họ diễu hành từ sân thể thao và đi qua khu vực kinh doanh buôn bán chính của Hồng Kông. Nhiều người dân và du khách đã xem và chụp ảnh hoặc quay video. Ông Trần, du khách đến từ Singapore là một độc giả trung thành của Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Ông khen ngợi các học viên Pháp Luân Công vì những nỗ lực của họ về giảng chân tướng. “Tôi tin rằng tất cả những tội ác được che đậy của ĐCSTQ sẽ bị phơi bày để những người Trung Quốc ở hải ngoại biết thêm sự thật , ông nói.

Cô Thiệu đến từ tỉnh Giang Tô nói, “Ở đại lục, những gì người ta nghe toàn là tuyên truyền của ĐCSTQ. Đây là lần đầu tiên tôi xem một cuộc diễu hành công khai và hợp pháp của Pháp Luân Công. Sự thật về Pháp Luân Công là thế nào? Nói chung, mọi người đều bị lừa dối bởi các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ. Chúng tôi cần biết sự thật

Nhiều du khách đến từ Trung Quốc đại lục nói rằng họ sẽ nói với những người khác về những gì họ chứng kiến sau khi trở về nhà. Ông Vạn, một tình nguyện viên của trung tâm dịch vụ thoái ĐCSTQ, phân phát tờ rơi và các tài liệu thông tin khác dọc theo lộ trình diễu hành. Ông nói hơn mười người đã tuyên bố thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trong cuộc diễu hành. Ông nói: “Tôi mới gặp một người bán hàng ở phía trước một cửa hàng. Tôi hỏi anh ấy có gia nhập tổ chức nào của ĐCSTQ trước đó không. Anh ấy nói có. Sau đó tôi bảo anh ấy thoái khỏi nó bằng một biệt danh, nhưng anh ấy đã thoái bằng tên thật của mình. Càng ngày càng nhiều người biết sự thật. Nhiều người đứng ngoài xem đã khen ngợi và cổ vũ chúng tôi”.

Sau khi diễu hành hơn ba giờ, đoàn diễu hành đã đến đích của nó, Văn phòng liên lạc Trung Quốc vào hơn năm giờ chiều. Các học viên giương các biểu ngữ với dòng chữ “Chấm dứt bức hại và mang những kẻ thủ phạm ra trước công lý” và “Mang Giang Trạch Dân, La Cán, Chu Vĩnh Khang, và Lưu Kinh ra trước công lý”. Sự kiện kết thúc sau một bài tuyên bố.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/26/香港集会游行-促结束迫害法办元凶-256222.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/28/132946.html#.T5u6ZXIej08

Đăng ngày: 15– 5– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share