Bài của Tiểu Yên tại Montreal, Canada

[MINH HUỆ 24-4-2012] Các nhọc viên Pháp Luân Công tại Montreal, Canada đã tập trung lúc 1:00 đến 4 giờ chiều ngày 22 tháng Tư, 2012 để kỷ niệm năm thứ 13 Thỉnh nguyện Ôn hoà 25 tháng Tư.

Công viên Zhongshan tại Khu phố Tàu yên lặng một cách lạ thường, không còn nghe thấy tiếng nhạc ồn ào từ các căn phố, khi nhạc tập công nhẹ nhàng du dương của các đệ tử Pháp Luân Công vang khắp không gian. Nhiều người lặng nhìn và trầm ngâm trước các bích chương, tài liệu giảng rõ sự thật được trưng bày trên các tấm bảng, và từ những biểu hiện trên nét mặt họ, có thể thấy rằng họ kinh hoàng trước cuộc bức hại dã man.

Các học viên tại Montreal kỷ niệm năm thứ 13 cuộc thỉnh nguyện ôn hoà của các học viên Pháp Luân Công

Xem các bảng tài liệu, tin tức và biết sự thật

Biết được sự thật và ký vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt bức hại Pháp Luân Công

Nhân chứng của Cuộc thỉnh nguyện Ôn hoà Ngày 25 tháng Tư và cuộc bức hại Pháp Luân Công dã man của Đảng Cộng sản Trung quốc

Bà Sâm tham gia cuộc thỉnh nguyện Ôn hoà Ngày 25 tháng Tư, 1999 tại Trung quốc. Bà nói rằng bè phái Giang Trạch Dân bóp méo sự thật, dán nhãn cho cuộc thỉnh nguyện ôn hoà của các học viên Pháp Luân Công là “bao vây Trung Nam Hải”, vốn là nơi cư trú và văn phòng của các quan chức cao cấp của ĐCSTQ. Sau đó Giang dùng lời dối trá này như là một lý do để phát động cuộc bức hại.

“Tôi đã tu luyện Pháp Luân Công được 15 năm,”  Bà Sâm nói, “Từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, tôi đã bị bắt hai lần và bị đưa đi cưỡng bức lao động hai năm vào năm 2002 và hai năm rưỡi vào năm 2004. Khi tôi bị giam tại Trại Cưỡng bức lao động nữ, các canh tù không cho tôi ngủ, khiến tôi bị cao huyết áp. Họ ép tôi chích thuốc và uống thuốc như là một phương pháp để tra tấn. Họ bắt tôi phải uống thuốc bảy lần một ngày, tổng cộng là mấy chục viên thuốc. Vì thế, đầu của tôi bị sưng lên, mắt tôi bị chói, tai tôi bị ù, thính giác của tôi bị giảm rất nặng, và thân thể của tôi trở nên rất mệt nhọc. Nhưng tôi vẫn bị cưỡng bức lao động nặng nhọc 14 tiếng đồng hồ mỗi ngày.”

“Hôm nay, tôi may mắn có mặt tại đây ở Canada và đã có được tự do.  Nhưng tại Trung quốc, hàng vạn học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị áp lực nặng nề bởi cuộc bức hại. Vì thế tôi kêu gọi các quan chức chính phủ và cộng đồng giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ ngay lập tức.”

Người Trung quốc thoái các tổ chức của ĐCSTQ sau khi biết được sự thật

Anh Lưu và anh Sâm, đã di dân đến Canada cách đây sáu năm, dừng lại trước các tấm bảng trưng bày tài liệu và xem tin tức trong thời gian rất lâu trước khi họ quyết định thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Anh Sâm nói “Tôi biết rất nhiều học viên Pháp Luân Công tại Trung quốc. Họ rất tốt. Tôi không biết tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công.” Anh Sâm kể lại một câu chuyện gia đình của một người bạn. Anh ta nói “Bạn của tôi là một cô gái 15 tuổi. Cha mẹ cô bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Cha của cô bị đánh đến chết vì ông nói sẽ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/24/还原历史真相-揭穿中共谎言(图)-256147.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/27/132930.html

Đăng ngày: 15– 5– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share