[MINH HUỆ 28-04-2012] Ngày 25 tháng 04 năm 2012, các học viên Pháp Luân Công ở Bỉ đã tập trung lúc 9 giờ sáng trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Bỉ và lúc 12 giờ 30 phút chiều ở Quảng trường Luxembourg trước Nghị viện Châu Âu để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công đã kéo dài 13 năm. Họ thúc giục cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Các học viên kêu gọi đưa những thủ phạm của cuộc bức hại ra công lý ở trước Đại sứ quán Trung Quốc.

Sáng sớm hôm đó, các học viên Bỉ đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc để biểu diễn các bài công pháp. Họ cũng trưng bày nhiều biểu ngữ như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Kỷ niệm lần thứ 13 cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04″, “ĐCSTQ phải chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, “Đưa Giang Trạch Dân, Chu Vĩnh Khang, La Cán, và Lưu Kinh ra công lý”.

Các học viên  dựng các tấm áp phích và biểu diễn các bài công pháp ở Quảng trường Luxembourg trước Nghị viện Châu Âu.

Giải thích sự thật cho khách qua đường

Gần trưa trời bắt đầu mưa. Bất chấp gió  mưa, các học viên ở Bỉ đã dựng nhiều áp phích trưng bày trên quảng trường Luxembourg trước Nghị viện Châu Âu để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo và nói với người dân về việc Pháp Luân Công đã truyền rộng trên khắp thế giới.

Ông Nicolas Schols của Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Bỉ kêu gọi giúp chấm dứt cuộc bức hại

Trong thời gian diễn ra hoạt động, chủ tịch  Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Bỉ, ông Nicolas Schols nói: “Kể từ khi bắt đầu cuộc bức hại, các học viên Pháp Luân Công đã ôn hòa kêu gọi  chính phủ và người dân trên khắp thế giới hành động theo lương tâm của họ để giúp chấm dứt cuộc bức hại. Tội ác của Giang Trạch Dân, Chu Vĩnh Khang, và Bạc Hy Lai phải bị đưa ra công lý. Chúng tôi kêu gọi tất cả những người ngay thẳng, tốt bụng cũng như các chính trị gia Trung Quốc hãy để cho công lý thống trị thế giới.”


Bà Helen Willetts, trợ lý Phó chủ tịch Nghị viện Châu Âu

Sự kiện cũng thu hút sự chú ý từ Nghị viện Châu Âu. Bà Helen Willetts, trợ lý Phó chủ tịch Nghị viện Châu Âu, ông Edward McMillan-Scott, đã tham dự sự kiện để ủng hộ. Bà nói: “Tôi nghĩ (các học viên Pháp Luân Công) giữ thái độ ôn hòa (từ ngày 25 tháng 04 năm 1999), trong khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã dùng bạo lực. Tôi hy vọng rằng cách thức ôn hòa này của các học viên Pháp Luân Công sẽ được đền đáp. Những người lãnh đạo ĐCSTQ đó sẽ nhận ra rằng không có gì phải lo lắng về điều đó. Đây là một lối sống hòa bình. Người dân phải được  tự do tập luyện.”

Bà nói: “Phó chủ tịch Nghị viện Châu Âu đã cố gắng lập một danh sách những kẻ thủ phạm để chúng tôi có thể đưa ra công lý tất cả những người châm ngòi và tiếp tục tra tấn các học viên Pháp Luân Công, những người đã lập các trại lao động, và đặc biệt là những kẻ liên quan đến việc thực hiện mổ cắp nội tạng sống hèn hạ, vô nhân đạo, và đáng ghê tởm. Chúng ta không thể cho phép điều ác như vậy tồn tại.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/28/比利时学员纪念四·二五-吁法办迫害元凶(图)-256358.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/1/133017.html

Đăng ngày 10-5-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share