Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2012] Khi phát chính niệm vào chiều ngày 23 tháng 12 năm 2012, tôi nhìn thấy cảnh các đệ tử [Đại Pháp] là một chỉnh thể. Bất kể là các học viên ở đâu, mỗi người được liên kết với nhau bởi một vành đai năng lượng rất dài. Các học viên là những điểm sáng trên vành đai đó, mỗi người đều phát ra ánh sáng.

Có rất nhiều người ở xung quanh các học viên và họ được chia thành hai nhóm, nhóm những người được đắc cứu và nhóm những người chưa được cứu. Cơ thể của những người được cứu có phần tỏa sáng và được bao bọc bởi một vòng năng lượng ánh sáng. Còn cơ thể của những người chưa được cứu thì tối đen. Trong không gian đó, có thể thấy rất rõ ràng những người nào được cứu và chưa được cứu.

Tôi cũng đã thấy được sức mạnh của Chính Pháp khi tiến đến thế gian con người. Nó có cùng màu sắc với màu sắc của ánh sáng phát ra từ các học viên, nhưng lớn hơn và sáng hơn. Khi nó tiến tới thế gian con người, những người chưa được cứu lập tức bị giải thể. Chỉ có những người được cứu là được lưu lại.

Tôi có thể thấy khoảng 60 đến 70 phần trăm người thường vẫn đang chờ đợi để được cứu. Các học viên cần phải cứu thêm nhiều người hơn, nếu không các chúng sinh cùng với các sinh mệnh mà họ đại biểu sẽ bị giải thể. Nếu các học viên không tinh tấn trong tu luyện và cứu độ chúng sinh, thì những gì mà Sư phụ đã chịu đựng cho chúng sinh sẽ trở nên uổng phí.

Trên đây là những gì mà tôi nhìn thấy ở tầng thứ của mình, hy vọng rằng tất cả chúng ta có thể tu luyện tinh tấn hơn.

_________________________

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/11/138893.html

Đăng ngày 19-04-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share