Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thạch Gia Trang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-12-2012] Thông qua phối hợp chỉnh thể giữa các học viên địa phương, chúng tôi vẫn đang phát chính niệm liên tục trong một năm rưỡi qua. Chúng tôi nhìn thấy nhiều cảnh tượng trong các không gian khác và biết rằng Sư phụ đã ban cho chúng ta rất nhiều, rất nhiều điều. Nhiều lần, lòng biết ơn của tôi chỉ có thể được thể hiện bằng những giọt nước mắt. Dưới đây tôi muốn chia sẻ với các đồng tu cảnh tượng tôi nhìn thấy trong tầng thứ của mình.

Vào tháng 10 năm 2012, tôi thường nhìn thấy mỗi học viên ngồi trong Pháp Luân rực rỡ đang quay rất nhanh trong không trung. Các học viên này trông thật thần thánh và uy nghiêm, một cảnh tưởng mĩ diệu khôn xiết. Tôi cũng nhìn thấy Sư phụ ban năng lượng cho mỗi học viên. Năng lượng khổng lồ này đôi khi trông giống những tia sáng như vàng ròng rực rỡ và thỉnh thoảng trông giống trân châu bảo thạch tinh khiết hoàn mỹ không tỳ vết, hoàn toàn trong suốt từ thiên không tràn ngập sắc vàng xuất ra, hạ xuống thân thể mỗi học viên đang phát chính niệm.

Ngày 05 tháng 11, mười học viên phát chính niệm trong một giờ để thanh trừ các sinh mệnh tà ác trong các nhà tù và trại lao động cưỡng bức. Một trong số ba học viên ngồi ở phía trước tôi có một chữ vạn nhiều màu sắc rực rỡ ở trước ngực. Tôi đã sửng sốt khi nhìn thấy điều này. Sư phụ đưa chúng ta ra khỏi địa ngục, tịnh hóa cho chúng ta, tiêu trừ nghiệp lực mà chúng ta gây ra trong những đời trước, và ban cho chúng ta quả vị cao như vậy. Tôi đã khóc khi nhớ tới những điều Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp”:

“Tôi nói mọi người này, bao nhiêu năm ấy, tôi luôn luôn nói rằng năng lực đệ tử Đại Pháp là to lớn phi thường, rất nhiều người không tin, vì cũng không để chư vị nhìn thấy. Chư vị trong tác dụng của chính niệm, hết thảy những gì bên thân chư vị và ở tự thân chư vị là sẽ phát sinh biến hoá, chư vị xưa nay đều không nghĩ thử làm xem.”

Trong suốt Đại hội Đảng lần thứ 18 [của Đảng Cộng sản Trung Quốc], thời tiết rất lạnh, song mọi người vẫn đến ngôi nhà, ở đó không có hơi ấm, và phát chính niệm. Tôi cầu xin Sư phụ kết hợp năng lượng của chúng tôi với năng lượng của các học viên trên toàn thế giới để tiêu hủy hoàn toàn các sinh mệnh tà ác tại Bắc Kinh. Sau đó tôi nhìn thấy tà ác ở các không gian khác. Chúng trông giống một con cá sấu với miệng mở rộng, nhìn rất dữ tợn. Một trong số các trụ cột của tà ác không có thân thể, chỉ có năm cái miệng to lớn mở rộng. Chính niệm của các học viên thổi bay những trụ cột tà ác này. Chúng lăn xuống núi và biến thành những con rắn lớn. Những con rắn này chết khi các học viên tiếp tục phát chính niệm.

Tại không gian khác có mội tòa nhà trông giống một ngôi nhà cổ ở Bắc Kinh. Toà nhà này cắm nhiều cờ đỏ trên đó, nó do băng tạo thành, toàn là những khối băng lạnh lẽo, khí lạnh trấn áp cả người ta. Nhiều người có kích thước chỉ nhỏ như loài kiến đang bò lổm ngổm xung quanh bên trong. Khuôn mặt của những người này biến thành các mặt quỷ và quái vật. Chúng chết dần khi các học viên phát chính niệm.

Vào lúc nửa đêm ngày 12 tháng 11, tôi nhìn thấy một con thuyền lớn màu đen đang di chuyển trên biển. Bão tố gây ra những con sóng khiến con thuyền chao đảo, trong một khoảnh khắc một con sóng rất lớn đã hất tung con thuyền lên không trung và mọi người bị ngã xuống đáy biển, đầu và thân lúc ẩn lúc hiện. Tôi nhìn thấy họ đang chết đuối, vùng vẫy và la hét thất thanh. Tôi không thể chịu đựng được khi phải nhìn thấy quá nhiều người chết – điều đó thật khủng khiếp. Tôi đã khóc và hét to lên với họ: “Hãy nhanh cùng tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’.” Những người đó lặp lại những gì tôi bảo đã nhanh chóng vào được bờ, nhưng nhiều người trong số họ biến mất ngay lập tức, cùng với con thuyền lớn. Biển trở lại thanh bình. Sau khi tôi dừng phát chính niệm, tôi vẫn khóc. Sư phụ giảng trong “Bảo trì thanh tỉnh”:

“Con tà linh đằng sau lưng tà đảng là đang lợi dụng con người thế gian để khiến người hại người. Trong chính quyền tà đảng, [những ai] có thể nhận rõ ra nó, thì sẽ có hy vọng; [những ai] từ chối dứt bỏ nó, thì sẽ bị giải thể cùng theo nó trong đại đào thải.”

Khi phát chính niệm vào buổi chiều ngày 13 tháng 11, tôi nhìn thấy hàng chục nghìn người cầm hoa trên tay ở một nhà hát lớn. Tôi đi lên tầng và thấy rằng nhà hát đã chật kín. Tôi muốn nhìn thấy những gì mọi người đang nhìn khi tôi thấy Sư phụ đi về phía chúng tôi. Ngài cầm hoa trên tay và vẫy chào mọi người khi Ngài đi về phía sân khấu. Sau đó, tôi biết rằng thời khắc Pháp Chính Nhân Gian đã gần kề.

Ngày 23 tháng 11, chín người chúng tôi phát chính niệm. Tôi nhìn thấy một Pháp Luân lớn màu vàng kim. Phía trong Pháp Luân này là vô số Pháp Luân khác, cái này bao bọc cái khác, cái này bao bọc cái khác, màu sắc rực rỡ khôn cùng, tầng tầng lớp lớp, tầng tầng lớp lớp. Sư phụ mặc áo cà sa màu vàng kim và đang ngồi trên đỉnh của Pháp Luân lớn nhất trông chừng mọi người. Trường này màu đỏ và các chùm ánh sáng màu đỏ cam chiếu rọi trên mỗi học viên, họ trông rất đỗi thần thánh và uy nghiêm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/1/另外空间所见-师父在为我们输送能量-266094.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/23/138240.html

Đăng ngày 09-03-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share