Bài viết của một học viên ở tỉnh Hồ Nam

[MINH HUỆ 10-10-2012] Tôi đã chiểu theo sự hướng dẫn của Sư phụ để phát chính niệm trong suốt mười năm qua. Tuy nhiên gần đây tôi phát hiện vấn đề trong sự hiểu biết của mình về việc này. Bất chấp những nỗ lực phát chính niệm của chúng tôi, chúng tôi thường không thể thấy được kết quả một cách trực tiếp. Do công năng của chúng tôi thường xuyên không được sử dụng tốt, kết quả là đã làm trì hoãn việc giải thể tà ác và chúng tôi trở nên lơi lỏng trong việc phát chính niệm.

Tôi gặp khó khăn trong việc quản lý thời gian của bản thân vì sự ràng buộc của công việc. Phát chính niệm tại bốn thời điểm cố định khó mà thực hiện. Mặc dù tôi biết làm tốt điều này quan trọng như thế nào, tôi vẫn không thể đột phá được do đặt tiêu chuẩn thấp cho bản thân và sự thiếu tinh tấn của mình. Tuy nhiên, khi tôi suy ngẫm về kinh nghiệm của mình trong việc phát chính niệm, tôi nhận ra suy nghĩ này cần phải được chính lại càng sớm càng tốt. Để cứu nhiều chúng sinh hơn và vượt qua những khó khăn trong việc thanh trừ tà ác, tôi xin kể về những kinh nghiệm của bản thân trong những năm qua với hy vọng rằng chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau và làm ba việc tốt hơn.

Tôi đắc Pháp vào năm 1998. Những lời giảng uyên thâm của Pháp Luân Đại Pháp đã tác động rất lớn đến tôi và ngay lập tức tôi bắt đầu tu luyện. Trong vòng nửa năm tu luyện, tôi nhận thấy sức khỏe của mình cải thiện rất nhiều. Những bệnh tật mà tôi phải chịu đựng trước đây đã biến mất một cách thần bí, khuôn mặt nhợt nhạt của tôi trước đây đã trở nên hồng hào. Trong luyện bài tĩnh công, thỉnh thoảng tôi trông thấy sự huy hoàng không thể diễn tả ở không gian khác và nghe được những giai điệu trong thế giới của họ. Ngay cả những bức ảnh tôi chụp cũng có hình Pháp Luân trong đó. Với sự bảo hộ và khuyến khích của Sư phụ, tôi tu luyện vững vàng qua mọi nghịch cảnh. Bây giờ tôi tin chắc rằng tất cả những gì Sư phụ dạy chúng ta trong Chuyển Pháp Luân là chân thật.

Trong thời gian đầu phát chính niệm, thỉnh thoảng tôi nghĩ rằng tôi có thể cảm nhận được thần thông mà Sư phụ ban cho chúng ta khởi tác dụng. Tôi cũng đã sử dụng khả năng này trong sự tu luyện hàng ngày của mình. Ví dụ, tôi đã thiết lập một điểm sản xuất những tư liệu nhỏ giảng chân tướng trong hơn mười năm qua, kết quả nó đã tồn tại được qua những thời điểm khó khăn. Cho đến nay, điểm sản xuất đang phát triển mạnh dưới sự bảo hộ của Sư phụ. Tôi nhờ các chính Thần và những vị bảo hộ Pháp giúp đỡ tôi bằng cách bao phủ điểm sản xuất của tôi bằng một lá chắn, tiêu hủy những người có ý đồ xấu và ngăn chặn tà ác tìm được nơi này. Bằng cách phát chính niệm rằng: “Không ai có thể ngăn cản việc truy cập vào Internet”, tôi đã truy cập được mà không bị cản trở. Một năm, khi tôi cố gắng để gỡ bỏ băng rôn của tà đảng ở một nơi công cộng, tôi đã phát chính niệm để giải tán đám đông đang ngồi trong khu vực đó. Ngay sau khi tôi bước ra khỏi cửa trước nhà mình, trời ngay lập tức bắt đầu mưa phùn, và đám đông nhanh chóng giải tán. Sau đó tôi thực hiện thành công việc loại bỏ băng rôn trong khu vực này.

Không phải mọi vấn đề của tôi đều được giải quyết suôn sẻ, đôi khi tôi nhận thấy bản thân mình mất phương hướng. Một lần khi đang phát chính niệm, tôi thấy một đám hắc thủ chầm chậm rút lui ra xa một khoảng, và một lần khác tôi quan sát thấy từng dãy hắc thủ và lạn quỷ ngã nhào. Trong cuộc đọ sức gay go, một đám hắc thủ rất dày đặc vây quanh tôi, và phải mất nửa giờ phát chính niệm mới giải thể chúng một cách hoàn toàn. Một lần khác, trong khi cố gắng để tiêu hủy sào huyệt đen tối của ác đảng, tôi nhận thấy một loạt các vật thể khổng lồ lơ lửng trong không trung và cố gắng bắn hạ chúng. Ngay khi khối tròn được tách mở, rắn, rết, và tất cả các loại sâu bọ được phóng thích. Tôi sử dụng bom để phá hủy và giải thể chúng thành vật chất nguyên thủy, trước khi triệt để loại bỏ chúng hoàn toàn.

Không lâu sau khi chúng tôi được hướng dẫn phát chính niệm, mọi người đã hợp sức để hỗ trợ một học viên lớn tuổi đã phải nhập viện một thời gian. Chúng tôi hỗ trợ bằng cách liên hợp và phát chính niệm với bà ấy. Một ngày nọ, trong khi phát chính niệm, tôi thấy bà đang đứng cạnh lối vào của một hố đen dường như sâu thăm thẳm. Bất lực và không chắc phải làm gì, tôi đã dừng lại, và học viên này đã qua đời ngay sau đó.

Một lần khác, tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Có một học viên lớn tuổi, bị các triệu chứng ung thư và cảm thấy khổ nạn này rất khó để vượt qua. Chúng tôi đã phát chính niệm ngay trước khi ông qua đời và tôi thấy ông bị 2 người mặc đồ đen dẫn đi. Cánh tay của ông bị trói về phía sau và một chất màu đen u ám phía sau của ông che khuất nửa bầu trời. Lúc đó tôi liều mạng để cứu người học viên này, nhưng ngại sử dụng công năng của tôi vì sợ làm tổn thương ông ấy. Trong khoảnh khắc cấp bách, tôi hét lên: “Sư phụ, hãy giúp con!” Những kẻ mặc đồ đen ngay lập tức thả người học viên và vật chất đen rợp trời đã bị giải tán. Sư phụ tôn kính đã cứu học viên này và tiêu diệt tà ác. Tôi trở lại nhà của người học viên này và thấy ông đang đứng bên cạnh thân xác của mình. Tôi nói với ông: “Nhanh lên, măc đồ của bạn vào (ám chỉ thân xác của ông).” Ông mỉm cười và nói: “Bộ đồ này đã rách nát rồi.” Tôi trả lời: “Ông vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh mà Sư phụ đã an bài cho ông… ” Ông ấy nhìn tôi bằng một cái nhìn nghiêm trang nhưng hối tiếc trước khi biến mất.

Nhiều lúc tôi nghĩ rằng: “Thật không tốt nếu tiếp tục làm phiền Sư phụ. Với những việc mà tôi có thể tự mình giải quyết, tôi sẽ làm hết sức mình để giải quyết chúng.” Điều này đôi khi dẫn đến tình huống mà tôi thiếu sức mạnh để tiêu diệt tà ác. Một ngày nọ, trong khi nhập định thâm sâu, tôi nhận thấy một chiếc bát sáng xanh bay về phía tôi từ xa. Tôi đắn đo không muốn nhận nó và sau khi luyện tĩnh công tôi cứ tự hỏi: “Nó là dành cho tôi ư? Tôi có thể nhận nó không?” Tôi không muốn nhận món này nếu nó thuộc về người khác, và hơn thế nữa mọi thứ rất phức tạp trong các không gian khác. Tôi đã phát chính niệm: “Nếu đây là do Sư phụ ban cho tôi, thì tôi sẽ lấy nó. Nếu nó không phải từ Sư phụ, tôi sẽ không muốn nó.” Sau một thời gian, tôi tiếp tục quan sát thấy một thanh đoản kiếm bên trái của tôi và một roi da dài trước mặt tôi trong khi đang phát chính niệm. Tôi ngay lập tức trả lời: “Tôi sẽ nhận những món đồ này nếu Sư phụ ban chúng cho tôi. Cảm ơn Sư phụ. Nếu không phải của Sư Phụ, tôi sẽ không nhận chúng.” Sau đó, tôi vẫn tự hỏi: “Tại sao Sư phụ trao cho tôi những món đồ này?”

Một hôm tôi cùng các học viên khác đang phát chính niệm giúp một đồng tu bị ảnh hưởng bởi nghiệp bệnh nặng nề, tôi nhìn thấy một con quái vật giống như con rết mười chân cao lớn. Xung quanh nó là vô số các sinh mệnh tà ác. Tôi ngay lập tức nghĩ đến chiếc bát, nó liền xuất hiện và kích thước lớn dần trước mặt tôi. Nó hút các tà linh vào trong trước khi giải thể chúng thành vật chất bản nguyên. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng một số khí đen thoát ra từ thân thể của bạn đồng tu. Sợ làm tổn thương bạn đồng tu của tôi, tôi đã không chắc phải làm gì. Tại thời điểm đó, buổi gặp mặt nửa giờ kết thúc. Sau khi về đến nhà, tôi đã mô tả những gì tôi nhìn thấy cho chồng tôi, anh hỏi: “Tại sao em không gọi Sư phụ?” Chỉ khi đó tôi mới hiểu tôi cần phải làm gì trong khoảnh khắc điên cuồng đó.

Một lần trong khi thanh lý các nhân tố tà ác trong khu vực của chúng tôi, tôi bắt đầu bằng cách giảng chân tướng cho tất cả những chúng sinh ở các tầng tôi đến. Tôi nói với họ: “Sư phụ Lý Hồng Chí ở đây để cứu vũ trụ. Những sinh mệnh và những ai chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn sẽ được hưởng một tương lai tuyệt vời. Những người khăng khăng theo pháp lý của vũ trụ cũ và can nhiễu tới Chính Pháp sẽ bị hủy diệt.” Trong tâm trí của tôi cũng bao gồm những vị Thần bại hoại và lạn quỷ. Đêm đó, một cơn ác mộng khiến tôi thức giấc. Rất nhiều tảng đá màu xanh từ trên trời rơi xuống. Tôi la lớn lên: “Chiếc bát!” Chiếc bát xuất hiện và biến thành kích thước to lớn trước mặt tôi, khi đó cơn mưa đá lập tức biến mất. Tôi tiếp tục dùng chiếc roi da dài vút ngang các không gian thanh lý tất cả các Thần xấu xa, lạn quỷ, và các nhân tố tà ác.

Sư phụ giảng:

“Cho nên nếu tà ác đã đến mức không còn cứu chữa, việc xử lý chúng thế nào không còn là vấn đề tu luyện cá nhân nữa, mà là hộ Pháp của vũ trụ.  Khi cần thì phải dùng các năng lực khác nhau của các tầng thứ khác nhau để diệt trừ nó đi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2001)

Tôi biết cựu thế lực và tà linh ma quỷ muốn hủy diệt chúng sinh trong vùng của chúng tôi, và Sư phụ đã cứu họ, trong khi điểm hóa chúng tôi về việc sử dụng những thần thông này để giải thể tà ác và cứu người.

Tôi đã có một hiểu biết gần đây. Sư phụ đã trao cho mỗi đệ tử những thần thông khác nhau, nhưng các Pháp khí được trao cho tất cả các học viên Đại Pháp. Tôi quyết định chia sẻ hiểu biết này với các bạn học viên, nhưng trước khi tôi có thể động vào cây bút, một con lạn quỷ đang theo dõi tôi quyết định hành động. Tôi cảm thấy một sinh mệnh rúc vào phần eo phải của tôi và ngay lập tức lấy đi thanh kiếm của tôi để phá nó thành từng mảnh trước khi chúng bị thanh lý. Eo tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng hoặc ra khỏi giường. Tôi tìm kiếm bên trong bản thân, chắc chắn rằng thiếu sót của tôi đã bị tà ác lợi dụng, điều này chỉ có thể được giải quyết thông qua tăng cường học Pháp, loại bỏ các chấp trước và tu luyện.

Sáng hôm sau tôi vẫn không thể chuyển mình hoặc ra khỏi giường, nhưng chồng tôi bảo tôi tưới hoa. Tôi nghĩ: “Mình đang trong tình trạng này, nhưng anh ấy vẫn yêu cầu mình tưới hoa. Đúng là người vô lí.” Suy nghĩ của tôi sau đó chuyển sang một góc độ khác: “Đây chẳng phải là một khảo nghiệm cho mình?” Tôi ngay lập tức trả lời rằng tôi có thể làm điều đó, và sau đó tôi đã có thể đứng lên. Thắt lưng của tôi giảm đau hơn, nhưng hồi phục chậm, giống như là một phần ma quỷ ở lại phá hoại thân thể của tôi. Tôi đã sử dụng một quả cầu Pháp khí mà Sư Phụ đã ban cho, để bao lấy chúng trước khi giải thể và phá hủy nó, và trong mười ngày tôi đã hoàn toàn hồi phục.

Hiểu biết ban đầu của tôi là một số học viên đã nhận được Pháp khí của Sư phụ. Đồng thời, Pháp khí cũng được trao cho tất cả các học viên. Bây giờ tôi hiểu rằng vô số công năng đặc dị ban đầu thuộc về nhân loại và cũng có thể xuất hiện cùng với sự tu luyện của chúng ta. Sư phụ phân phát những Pháp khí này từ lâu cho tất cả các học viên Đại Pháp, ngoại trừ nhiều học viên, giống như bản thân tôi, không biết và không thể nhớ làm thế nào để sử dụng chúng. Sư phụ trao cho một số học viên Pháp khí để chỉ dẫn cho chúng ta cách sử dụng chúng. Vì vậy, trên thực tế chúng ta có các công cụ để đối phó với mọi tình huống. Trong “Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp”, Sư phụ giảng:

“Tôi nói mọi người này, bao nhiêu năm ấy, tôi luôn luôn nói rằng năng lực đệ tử Đại Pháp là to lớn phi thường, rất nhiều người không tin, vì cũng không để chư vị nhìn thấy. Chư vị trong tác dụng của chính niệm, hết thảy những gì bên thân chư vị và ở tự thân chư vị là sẽ phát sinh biến hoá, chư vị xưa nay đều không nghĩ thử làm xem.”

Tôi xin khuyến nghị rằng tất cả các học viên hãy cố gắng sử dụng thần thông của mình nhiều hơn, bất kể họ có thể nhìn thấy hay không, cũng như sử dụng nhiều Pháp khí vĩ đại. Phát chính niệm thực sự là một trận chiến lớn giữa thiện và ác! Đặc biệt là các học viên, những người rơi vào trạng thái mê ngủ hay vô thức để lòng bàn tay nghiêng đi trong khi phát chính niệm, điều này khuyến khích tà ác hành động hung hãn hơn. Xin hãy cảnh giác hơn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/10/师尊赐法器-除恶救众生-263847.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/6/136164.html

Đăng ngày 5-2-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share