Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-11-2012] Vào lúc 11 giờ 19 phút ngày 07 tháng 9 năm 2012 tại giáp ranh khu tự trị dân tộc Uy Ninh Di, dân tộc Hồi, dân tộc Miêu tại huyện Di Lương, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam và khu Tất Tiết tỉnh Quý Châu xảy ra động đất cấp 5,7 [độ Richter], phát ra từ độ sâu 14km. Vào hồi 12 giờ 16 phút huyện Di Lương lại xảy ra động đất cấp 5,6 [độ Richter], phát ra từ độ sâu 10km. Theo các hãng truyền thông báo cáo, đến 02 giờ chiều ngày 08 tháng 09 năm 2012, động đất đã ảnh hưởng đến 183.000 người trên tổng số 744.000 người dân. 80 người bị tử vong do gặp nạn và có tới 7.138 ngôi nhà bị đổ sập trên tổng số 30.600 ngôi nhà [ nằm trong khu vực xảy ra động đất]. Tổn thất trực tiếp về kinh tế do động đất gây ra là 3.704 tỷ nhân dân tệ. Sáng sớm ngày 11 tháng 09 năm 2012, mưa bão ập đến khu thiên tai đã cắt đứt giao thông, hệ thống cấp nước trong thành phố cũng bị gián đoạn.

Hai câu chuyện dưới đây một lần nữa khiến chúng ta thấy được các học viên Pháp Luân Công tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn, tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, đã không chỉ giúp bản thân bình an vượt qua kiếp nạn, còn khiến những người xung quanh được cứu.

Câu chuyện thứ nhất: Cả dãy phố nghe thấy “Đại Pháp hảo” đã bình an vô sự

Tiểu Thúy là học viên Pháp Luân Đại Pháp sống tại thị trấn Hà Di. Lúc đó cô đang đi chợ, đột nhiên nghe thấy “Ầm” một tiếng vang rền, đột nhiên mọi người trên đường thất kinh ngơ ngác, chạy loạn khắp nơi. Tiểu Thúy thấy cảnh tượng này lập tức hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, âm thanh vang vọng. Cô hy vọng tất cả mọi người đều có thể nghe thấy phúc âm cứu mạng này, liền hô lớn dọc đường từ chợ về nhà. Kỳ tích thực sự đã xuất hiện. Cả dãy phố cô ấy đi qua và hô lên “Đại Pháp hảo” đã bình an vô sự trong suốt trận động đất. Dãy phố này ở xã Mao Bình, thị trấn Di Hòa.

Đến lúc Tiểu Thúy về đến nhà, cô thấy hai chiếc xe nhỏ đỗ bên cạnh đã bị tảng đá lăn từ trên núi xuống va vào biến dạng, nhưng xe nhà cô ấy lại không chút tổn thất. Xung quanh xe đều là đá tảng, nhưng chúng không va vào xe nhà cô ấy.

Câu chuyện thứ hai: Đá rơi như có mắt

Một học viên Pháp Luân Công khác tại xã Mao Bình mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khoảng một năm, đúng hôm đó cô nhờ vài người trên núi xuống ngắt hoa tiêu giúp. Cô cũng nhờ luôn mấy nhà khác trong xã. Động đất đến trong chớp mắt, ba người hái hoa tiêu cho các nhà khác đã bị đá lăn va vào và thiệt mạng ngay tại chỗ. Còn chín người đến giúp người học viên Đại Pháp này lại bình an vô sự.

Sau đó, mọi người kể lại cảnh tượng động đất bất ngờ ập đến: đá tảng từ trên núi lăn xuống khắp nơi, chẳng có chỗ nào có thể ẩn nấp. Nhưng tảng đá như có mắt, chúng không va vào người họ. Học viên Pháp Luân Công này nhân cơ hội đó kể cho họ những câu chuyện về một người tu luyện Đại Pháp cả nhà được hưởng lợi và giảng chân tướng cho họ, giúp họ hiểu rằng Sư phụ từ bi đã cứu họ. Mọi người nghe xong vô cùng cảm động, cảm kích Sư phụ vô vàn và cảm tạ Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/17/云南彝良县地震中-法轮大法救命的故事-265556.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/13/137092.html

Đăng ngày 2-2-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share