Bài viết của một học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2012] Khi con gái người hàng xóm của tôi lấy chồng, chú rể ngã bệnh vào đúng ngày cưới. Chị ấy đã rất lo lắng cho con rể.

Tôi nói với người hàng xóm: “Sao chị không bảo cháu thử niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ xem sao?” Tôi vẫn luôn khuyên chị niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ khi chị gặp vấn đề đúng không?”

Người hàng xóm trả lời: “Vậy tôi sẽ gọi điện bảo bọn trẻ làm thế.” Con gái bà trả lời trên điện thoại rằng: “Mẹ có thể niệm những chữ này cho chúng con được không?”

Người hàng xóm nhẩm lại hai câu này vài lần trên điện thoại. Thật đáng ngạc nhiên, bệnh đau chân kéo dài tám năm của bà cũng bỗng nhiên được chữa khỏi.

Sau đó, con gái của bà qua nhà tôi chơi và nói: “Dì ơi, xin hãy giúp chúng con thoái khỏi Đoàn thanh niên Cộng sản. Con đã không tin vào những điều mà dì nói trước đây về việc thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó, nhưng giờ đây con tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt qua sự việc xảy đến với mẹ con.” Sau đó, chú rể cũng mau chóng khỏe lại và có thể trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/11/退团六小时-痼疾消失-266424.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/11/138436.html

Đăng ngày 17-04-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share