[MINH HUỆ 28-10-2008] Hai học viên và tôi gần đây chương trình đi treo 9 băng vải trong một công viên. Vào lúc 6:00 giờ chiều, chúng tôi phát chính niệm và nhìn thấy nhiều người nơi đó đang nhìn xem hoa nở, và chúng tôi quyết định bắt đầu. Giữa chừng công tác, các học viên khác kêu gấp, “Chúng ta hãy rời khỏi nơi đây mau. Cảnh sát đến.” Tôi nói, “Hãy bình tĩnh. Hãy đưa tôi các băng vải. Hai vị có thể rời đi bây giờ và phát chính niệm.” Tôi chỉ có một ý tưởng: “Để cứu độ chúng sinh, chúng tôi phải tiêu trừ tất cả các tà ác mà bức hại Đại Pháp. Sư phụ, xin hãy cho con sức lực và cho phép con treo lên tất cả các băng vải.” Tôi cũng nói với cái cây, xin hãy chấp nhận các băng vải này. Tôi không cần dùng nhiều sức lực để treo các băng vải lên cây. Một nhóm cảnh sát viên và một số người khác nhìn thấy tôi làm điều này, và họ đang đi về phía tôi. Cảnh sát có lẽ nghĩ rằng, vì không có con đường nào khác để tôi thoát thân, tôi phải đi xuống về phía họ.

Sau khi tôi treo lên các băng vải, tôi nhìn lên và thấy rằng tất cả chúng đều được treo lên cây một cách an toàn. Chúng nhảy múa trong gió như là mỉm cười với tôi. Tôi tự nói, “Tôi là một đệ tử Đại Pháp. Tà ác không thể nào bắt được tôi. Tôi phải rời khỏi nơi đây an toàn.” Lúc đầu, bức tường gạch ngưng tôi không đi được nơi nào, vì vậy tôi chạy dọc theo bức tường, cho đến khi tôi nhìn thấy một số nhánh cây gần bức tường. Dùng các nhánh cây như là cây thang, tôi lẹ làng leo lên đỉnh tường. Tôi quay lại và nhìn lại sau. Các cảnh sát viên xem như những con đồ chơi bé tí tẹo chỉ cao vài tất.

Sau khi tôi trở về nhà, các bạn đồng tu vẫn còn đang phát chính niệm cho tôi. Họ hỏi tôi cách nào trốn thóat được. Tôi nói với họ cách nào tôi đã leo lên bức tường, và cách nào các cảnh sát viên xem như những con đồ chơi bé tí tẹo. Thật lạ lùng! Sau này khi tôi trở lại công viên, tôi không thể nào tìm thấy cái cây gần cận bức tường. Tôi nghĩ Sư phụ có lẽ đã tạo ra cái cây nơi đó để giúp tôi thoát thân.

Chúng ta có Sư phụ và Pháp. Chúng ta còn sợ gì?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/10/28/188738.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/7/102052.html
Đăng ngày 10-12-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share