[MINH HUỆ 20-12-2012] Ông Trần Bách Tương làm hướng dẫn viên tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đài Loan. Ông luôn miệng cười nói. Cách sống và hành xử của ông khiến nhiều người dân ở huyện Vĩnh Khang kính trọng. Năm 2009, ông đã đạt giải ‘Người cha tiêu biểu’ của huyện.

Ông Trần Bách Tương đứng thuyết minh cho một nhóm khách du lịch tại Bảo tàng Đại học Quốc gia Đài Loan năm 2012.

Nhìn vào cuộc sống hiện tại của ông Trần, không  ai có thể nghĩ rằng 11 năm trước đây ông là một người nghiện rượu. Ông uống nhiều rượu đến mức sức khỏe bị phá hủy. Rượu làm tính tình ông trở nên cáu bẩn, trầm cảm, hung dữ và hay nổi nóng.

Đến khi lớn tuổi, các chứng bệnh mãn tính như viêm gan, loét dạ dày, sa dạ dày, thần kinh và các chứng viêm nhiễm khác đều xuất hiện. Ông đã thử dùng nhiều loại thuốc  khác nhau nhưng không có hiệu quả. Các cơn đau đớn khôn tả đã hành hạ ông, khiến ông tìm đến rượu nhiều hơn như một phương thức thoát khỏi cảm giác này.

Ông Trần luôn trong tình trạng say xỉn và không thể chịu thêm được những mâu thuẫn trong cuộc sống. “Ngay cả những chuyện nhỏ nhặt cũng làm tôi bực mình. Ở chỗ làm, tôi phải kìm nén cơn nóng giận của mình xuống, nhưng khi về đến nhà, tôi liền xả nó ra và đánh nhau với vợ tôi liên miên,” ông Trần kể lại. Đến tháng 10 năm 2001, trong một lần đi mua đồ ở siêu thị, ông Trần nhìn thấy một quầy trên phố treo áp phích giới thiệu về Pháp Luân Công và mời mọi người đến mượn sách miễn phí. Ông đã đến mượn một quyển sách Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc sách trong liền ba ngày, chỗ đau nhức nơi vai trái của ông đã tan biến lúc nào không hay. Ông tiếp tục đọc quyển sách, vai bên phải theo đó cũng không đau nữa. Ông đi đến kết luận rằng mọi điều trong sách nói điều là chân thật, và nếu một người thật sự phát tâm muốn tu luyện, Sư phụ Lý (người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) sẽ giúp tịnh hóa cơ thể cho họ.

Tìm thấy được hy vọng cho cuộc sống mình, ông Trần nhanh chóng tìm ra một điểm luyện công của Pháp Luân Đại Pháp trong vùng. “Mỗi buổi sáng tôi đi đến điểm luyện công để học các bài công pháp. Tôi không bao giờ bê trễ hay bỏ luyện công cho dù có khó khăn thế nào,” ông Trần nói.

Đến một ngày nọ, ông Trần tuyên bố với bạn bè và họ hàng rằng ông muốn bỏ rượu. Mọi người bắt đầu cười nhạo ông. Ông nói: “Họ nghĩ rằng điều đó là không thể vì tôi đã nghiện rượu hơn 30 năm.” Lý do khiến ông Trần muốn bỏ rượu là do ông ngộ ra được những gì viết trong Bài giảng thứ bảy của cuốn sách Chuyển Pháp Luân:

“Có người quý rượu như [sinh] mệnh vậy, có người chỉ thích có rượu, có người uống đến mức bị đầu độc trong rượu, không có rượu thì thậm chí chẳng thể nâng nổi bát cơm, không uống không [chịu] được. Người luyện công chúng ta không nên như thế. Uống rượu khẳng định là gây nghiện, nó là dục vọng chà xát, kích thích lên thần kinh gây nghiện của người ta; càng uống nghiện càng nặng. Làm người luyện công, chúng ta thử nghĩ xem, tâm chấp trước ấy có nên vứt bỏ đi không? Tâm ấy cũng cần phải bỏ.”

Ông Trần quyết tâm bỏ rượu vì ông ngộ ra rằng ông phải nghe theo lời Sư phụ Lý dạy. “Giây phút mà trong tâm tôi quyết định phải bỏ rượu, tôi cảm thấy Sư phụ đã bắt đầu giúp mình.” Ông Trần không phải trải qua giai đoạn cai rượu nào, không có biểu hiện khó chịu hay thèm rượu, và ông không bao giờ có suy nghĩ phải quay lại với rượu.

Gia đình và bạn bè ông Trần nghĩ rằng thật kỳ lạ khi mà ông có thể bỏ được rượu nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi không thể làm được điều đó nếu không phải là người chân tu,” ông Trần chia sẻ. Sau khi từ bỏ rượu, một ngày nọ ông Trần bất ngờ phát hiện ra mọi thứ xung quanh ông đã thay đổi một cách âm thầm. “Với mọi việc tôi làm, tôi đều nghĩ xem nó có phù hợp với các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn hay không. Tôi cảm thấy mình đã trở nên từ bi và trầm tĩnh. Tôi dần loại bỏ sự nóng giận của mình. Sức khỏe cơ thể tôi đã nhanh chóng được cải thiện. Các cơn đau đớn đã  biến mất và tôi có thể ngủ dễ dàng và ngon lành.”

Ông Trần nhận giải thưởng ở Vĩnh Khang, Đài Nam năm 2009 và đạt danh hiệu người cha gương mẫu huyện Vĩnh Khang

Sau khi về hưu, ông Trần tham gia các công tác xã hội. Ông muốn làm tròn trách nhiệm của một công dân và chia sẻ niềm vui tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với mọi người. Ông đã tham gia làm tình nguyện viên ở nhà tù Đài Nam vào năm 2002 và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. “Một số người đã chọn con đường đúng đắn và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Năm 2009, ông Trần được đề cử là ‘Người cha tiêu biểu’ và nhận giải thưởng quốc gia trong Ngày của Cha.

Trong suốt 10 năm qua, ông Trần luôn tích cực tham gia vào các hoạt động tình nguyện. Hiện tại, ông làm hướng dẫn viên cho khách tham quan tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đài Loan. Ông nói một cách hồ hởi: “Tôi thực sự biết ơn người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí. Nhờ Sư phụ mà tôi có được vinh dự chứng thực vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/20/从酒瘾缠身到快乐志工(图)-266737.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/23/138238.html

Đăng ngày: 29-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share