Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-01-2013]

Đắc Pháp thật kỳ diệu biết bao

Tôi biết một bác sĩ thông qua công việc của tôi vào cuối năm 1996. Bà ấy đã gây được ấn tượng tốt với tôi. Bà đối xử tốt với tất cả các bệnh nhân của bà, dù họ là các quan chức hay người nông dân. Một lần, tôi nhìn thấy bà ấy kê toa thuốc Trung y cơ bản nhất và rẻ nhất cho một người trung tuổi lên thành phố để làm các công việc lặt vặt. Sau khi toàn bộ chi phí được tính toán, bệnh nhân đã nhận ra rằng ông không đủ tiền để trả. Sau đó bà đã lấy một ít tiền từ trong túi của mình ra để bù phần còn thiếu.

Tôi cảm thấy rất kỳ lạ về điều này và tự hỏi làm sao mà vẫn còn người có thể tốt như vậy. Sau đó bà ấy nói với tôi rằng bà tu luyện Pháp Luân Công. Bà giải thích rằng Pháp Luân Công là một môn thực hành tu luyện lên cao tầng của Phật gia, dạy mọi người đồng hóa với các nguyên lý của vũ trụ, Chân – Thiện – Nhẫn. Trong khi đề cao đạo đức của họ, các học viên thu được sự cải thiện kỳ diệu về sức khỏe. Tôi đã nhìn thấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân trên bàn của bà ấy, vì vậy tôi đã cầm nó lên và xem lướt qua. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là ảnh của Sư phụ Lý. Tôi nghĩ, nét mặt thật từ bi, hòa ái và lịch thiệp. Tôi bắt đầu đọc. Những gì được giải thích trong cuốn sách có ý nghĩa to lớn đối với tôi. Khi tôi đọc thêm, tôi khó có thể đặt nó xuống. Bất chợt tôi hiểu ra những điều trước đây tôi không hiểu – nhiều nguyên lý của cuộc sống và nhiều hiện tượng tự nhiên mà khoa học không thể lý giải.

Tôi có được một bản sách Chuyển Pháp Luân và cũng học năm bộ công pháp nhẹ nhàng. Tôi tu luyện tâm tính của mình chiểu theo các nguyên lý của Đại Pháp. Trong một thời gian ngắn, tôi đã trải nghiệm được sự thay đổi mạnh mẽ về cả tâm lẫn thân. Tôi đã khỏi bệnh rối loạn thần kinh chức năng và bệnh phụ khoa đã khiến tôi phiền muộn trong nhiều năm qua. Tâm tính và tâm trí của tôi trở nên tĩnh lặng và tốt hơn. Mối quan hệ căng thẳng giữa tôi với mọi người dần dần dịu đi. Môn tu luyện này đã cải thiện được mọi khía cạnh trong cuộc đời tôi. Tôi liên tục tu luyện suốt từ đó.

Tôi muốn chia sẻ một vài điều dưới đây. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bịa đặt nhiều điều sai lệch về Pháp Luân Công để lừa dối mọi người. Một trong số những lời tuyên truyền rằng Pháp Luân Công là mê tín và là sự nuôi dưỡng tinh thần đối với những ai đang trong tình trạng khó khăn về tài chính, những người ngu dốt, gặp tai họa, hay thất vọng với cuộc sống của mình. Hết thảy những điều này là vô lý. Trong số những người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc tại thời điểm đó, hơn một nửa là từ xã hội dòng chính. Cả bác sĩ và tôi đều là những tấm gương tốt.

Mẹ chồng: Con đã trở nên tốt bụng

Sau khi tôi kết hôn, tôi thường gặp mâu thuẫn với mẹ chồng về chuyện gia đình. Bà ấy có một chút học vấn, vì vậy tôi có phần bị bà ấy coi thường. Trước mặt thì tôi không để bà ấy biết, nhưng sau lưng bà, tôi đã không kiềm chế được việc nói xấu về bà. Chúng tôi đã hòa thuận trên bề mặt, nhưng mối quan hệ của chúng tôi quả thực là căng thẳng.

Sau khi tôi tu luyện Đại Pháp, tôi đã tuân theo những điều được giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Tất nhiên, chúng ta tu luyện trong xã hội người thường, [thì] hiếu kính cha mẹ, dạy dỗ con cái đều cần phải [làm]; tại các hoàn cảnh đều đối xử tốt với người khác, lấy Thiện đãi người, huống là thân nhân chư vị. Đối với ai cũng vậy, đối với cha mẹ, đối với con cái đều tốt, ở đâu cũng cân nhắc đến người khác; cái tâm ấy không phải là tự tư, mà là tâm từ thiện, là từ bi.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi tôn trọng mẹ chồng từ trong tâm của tôi. Tôi đã chào hỏi bà mỗi lần tôi trở về nhà, và trước khi tôi ra khỏi nhà, tôi lịch sự chào tạm biệt bà. Tôi giúp bà ấy chuẩn bị các bữa ăn và lau dọn nhà cửa trong những ngày nghỉ cuối tuần, và tôi dành thời gian để nói chuyện với bà. Trong dịp Tết Trung Quốc hay ngày nghỉ lễ, và vào ngày sinh nhật của bà, tôi rộng lòng tặng quà cho bà mà không còn quan tâm về việc tôi sẽ tốn bao nhiêu tiền. Hết thảy những thay đổi xảy ra quá đột ngột tới mức mẹ chồng tôi cảm thấy rất mãn nguyện.

Có một lần mẹ chồng tôi đã nói với bố chồng rằng bà đã không biết trong kiếp nào mà họ đã tích được đức để có một người con dâu tốt như vậy. Tôi chia sẻ với bà ấy rằng tôi đã bắt đầu luyện Pháp Luân Công, và Sư phụ Lý Hồng Chí đã dạy các học viên phải tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ, không tự tư mà nghĩ tới người khác trong mọi hành động. Mẹ chồng tôi nói: “Đúng, mẹ đã nhìn thấy điều đó. Con đã trở nên tốt bụng sau khi bắt đầu tu luyện.” Một lần nọ bà ấy đã nói với tôi rằng một trong số những người hàng xóm của chúng tôi muốn xin lời khuyên từ bà ấy. Người hàng xóm đã hỏi bà tại sao gia đình chúng tôi rất hòa thuận mà không xảy ra tranh cãi. Bà ấy trả lời rằng đó là bởi vì con dâu của bà là người tốt.

Khách hàng nói: “Nếu mọi người giống như cô, xã hội này sẽ trở nên tốt đẹp”

Làm việc trong lĩnh vực quản lý, tôi có thẩm quyền quyết định mua các sản phẩm của khách hàng nào, và tôi cũng có quyền trong việc phê duyệt các khoản phí hoa hồng. Tôi đã cuốn theo dòng trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã nhận hối lộ cũng như đút lót người khác. Tôi lấy tiền công để chi cho các khoản phí mua sắm đồ cho gia đình mình, và tôi nhận tiền đút lót từ khách hàng của mình. Tôi thực sự đã nhận nhiều nghiệp lực. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã hiểu được mối liên hệ giữa mất và được và tôi ngộ ra rằng mọi vấn đề về sức khỏe của tôi thực chất sinh ra bởi nghiệp lực. Tâm tính của tôi đã cải thiện và tôi dần dần loại bỏ những thói quen xấu đó. Tôi không còn dùng tiền của công ty cho mục đích cá nhân, và tôi trả lại các khoản tiền đút lót tôi đã nhận trước đây. Tôi lập một quy tắc cho tất cả khách hàng của mình: bởi thực tế rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên tôi không thể nhận những thứ mà không phải là của mình, vì vậy hãy vui lòng giảm giá tới mức tối thiểu và không để lại bất cứ khoản hoa hồng nào. Một vài khách hàng của tôi không cảm thấy thoải mái với những gì tôi gợi ý, vì thế họ không giảm giá tới mức tối thiểu và khăng khăng đưa tiền hoa hồng cho tôi. Đôi khi tôi thực sự không thể từ chối tiền hoa hồng, tôi chỉ muốn trả lại nó. Một vài khách hàng đối xử với tôi như bạn của họ và thăm tôi với một vài món quà vào dịp Tết Nguyên đán của Trung Quốc. Nếu tôi không thể từ chối, thì tôi trả nợ họ bằng những món quà tương ứng và bày tỏ lòng biết ơn.

Các khách hàng đã nói với tôi: “Chị tuyệt vời thật đấy. Nếu ai ai cũng giống chị, xã hội này sẽ trở nên tốt đẹp.” Tôi nói với họ rằng chính Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi cư xử như vậy. Qua tôi, họ thấy rằng các học viên Pháp Luân Công thật chân chính, và họ cũng nhìn thấy cuộc sống xa hoa của các quan chức xung quanh họ. Vì vậy họ không còn tin vào những lời tuyên truyền đó của ĐCSTQ. Khi tôi chia sẻ với họ rằng thiên tượng sẽ thanh trừ ĐCSTQ và người dân nên thoái ĐCSTQ để được an toàn trong tương lai, họ đã vui vẻ thuận theo.

Ông chủ nói: “Tôi sẽ mở một buổi hội thảo dành cho các bà vợ của chúng tôi để họ học hỏi từ chị”

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi bị ảnh hưởng bởi thuyết vô thần và được giáo dục với tư tưởng giải phóng phụ nữ. Tôi luôn muốn được bình đẳng với chồng của tôi. Làm một chút  việc nhà đã khiến tôi cảm thấy rằng tôi đang bị bất công. Tôi chỉ nghĩ đến được, mà không bao giờ nghĩ đến mất. Tôi đã tranh cãi với chồng nếu anh ấy không làm việc nhà. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã tuân theo những điều Sư phụ giảng, rằng chúng ta cần phải làm người tốt ở mọi nơi. Tôi không còn phàn nàn khi chồng tôi không làm việc nhà và tôi đảm đương toàn bộ việc nhà.

Tôi không tham gia tán gẫu khi các đồng nghiệp nói chuyện về các ông chồng của họ lười biếng như thế nào. Họ cảm thấy kỳ lạ về điều đó, nên họ đã hỏi tôi vì sao tôi không tham gia vào cuộc trò chuyện. Tôi mỉm cười: “Người phụ nữ có bổn phận trợ giúp chồng của mình, dạy dỗ con cái, và làm việc nhà.” Họ đã phản đối và nghĩ rằng như thế sẽ đặt phụ nữ vào chỗ bất lợi. Tôi trả lời rằng nó không đặt phụ nữ vào thế bất lợi. Tôi giải thích rằng trước đây tôi đã tranh cãi với chồng tôi hàng ngày về công việc nhà, mà vẫn không giải quyết được vấn đề. Chồng tôi vẫn không làm việc gì mà anh ấy không muốn, tôi trở nên khó chịu và cũng phát bệnh. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã hiểu rằng tôi cần phải làm một người tốt. Do đó tôi không tranh cãi với anh ấy. Chồng tôi xúc động bởi điều này và bắt đầu tôn trọng tôi. Đôi khi anh ấy ân cần và hỏi tôi có mệt mỏi vì làm việc nhà không. Bây giờ anh ấy tự giặt tất và đồ lót của mình. Tôi trở nên hạnh phúc hơn. Tôi đã hỏi các đồng nghiệp xem họ có còn suy nghĩ rằng đã tôi bị đẩy vào thế bất lợi không.

Nghe những điều tôi nói, ông chủ của tôi nói vui rằng ông sẽ mở một buổi hội thảo cho các bà vợ của họ và để họ học hỏi từ tôi, và để tôi chia sẻ trải nghiệm của tôi với họ. Tôi trả lời rằng tôi sẽ nói  về những gì Pháp Luân Công đã dạy tôi về cách làm người. Sau đó tôi đã đọc bài thơ “Tố nhân” (Hồng Ngâm) của Sư phụ cho họ. Một trong số các đồng nghiệp của tôi rất xúc động. Ông đã đề nghị tôi chép bài thơ và đặt nó trên bàn của ông ấy. Tôi muốn chép toàn bộ bài thơ dưới đây và hy vọng sẽ đem đến phúc lành cho các bạn.

Tố nhân

Vi danh giả khí hận chung sinh,
Vi lợi giả lục thân bất thức;
Vi tình giả tự tầm phiền não,
Khổ tương đấu tạo nghiệp nhất sinh.
Bất cầu danh du du tự đắc,
Bất trọng lợi nhân nghĩa chi sỹ;
Bất động tình thanh tâm quả dục,
Thiện tu thân tích đức nhất thế.
(Hồng Ngâm)

Lời của một khách hàng mà tôi không gặp trong nhiều năm: Chị thật là phi thường

Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã hơn 10 năm. Khả năng chữa bệnh khỏe người tuyệt diệu của nó đã thể hiện qua những chuyển biến thân thể của tôi. Tôi không cần phải uống thuốc kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện. Da dẻ của tôi trông rất sáng và các vết đốm trên mặt đã biến mất. Các đồng nghiệp nữ của tôi đã hỏi tôi dưỡng da như thế nào. Tôi trả lời họ rằng tôi quá bận rộn nên không có thời gian dưỡng da. Đó là bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Công. Đó là Đại Pháp của vũ trụ vốn tu luyện cả tâm lẫn thân, và có thể làm cho các học viên trông trẻ hơn. Họ đã khen ngợi tôi.

Mới đây tôi đã tình cờ gặp một trong số các khách hàng của tôi, người mà tôi đã không gặp trong nhiều năm. Trước đây tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho cô ấy, nhưng chưa hoàn toàn thuyết phục được cô ấy. Một trong số những người thân của cô ấy đã tu luyện Pháp Luân Công và là một người tốt. Người thân của cô ấy là một công chức trong trong ty, nhưng bị tống vào trại lao động cưỡng bức vì kiên định tu luyện vào năm 1999 khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Khách hàng của tôi tin rằng Pháp Luân Công dạy mọi người làm người tốt, nhưng cô ấy thấy khó hiểu vì sao cuối cùng người thân của cô lại bị tống vào trại lao động cưỡng bức, bởi vì người tốt đáng lẽ phải được khen ngợi. Tôi chia sẻ với cô ấy rằng ĐCSTQ xuất sinh nhờ bạo lực. Để duy trì quyền cai trị bất hợp pháp, nó đã làm sai lệch lịch sử, dựng lên những câu chuyện, phát động các loại phong trào tẩy não người dân, cai trị người dân bằng bạo lực, và phá hủy văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Sư phụ Lý Hồng Chí đã truyền Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng vào ngày 13 tháng 05 năm 1992, và đã ban ân phúc cho mọi người. Pháp Luân Đại Pháp đã dạy mọi người đồng hóa với các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Nó nâng cao đạo đức của con người, giúp mọi người thu được lợi ích sức khỏe, và cứu nhiều gia đình đang trên đà tan vỡ. ĐCSTQ hay Giang Trạch Dân vốn ngạo mạn và bất chấp luật pháp không thể chịu đựng được những điều này. Tốt và xấu không cùng tồn tại. Giang Trạch Dân đã lợi dụng ĐCSTQ và bức hại Pháp Luân Công bằng hết thảy các phương thức tà ác đã được phát triển trong suốt lịch sử và trên thế giới. Ông ta đã triển khai chiến dịch “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, và hủy hoại thân thể” trong cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Thiên thượng sẽ không dung tha hành vi này. Chúng ta đã từng tuyên thệ cống hiến trọn đời cho ĐCS. Khi lực lượng chính thanh trừ tà ĐCSTQ trong tương lai gần, những ai không thoái ĐCSTQ sẽ gánh chịu thảm họa cùng với chúng.

Khách hàng của tôi liên tục gật đầu. Đột nhiên cô ấy nhìn vào tôi và nói: “A, chị thật là phi thường! Chị không có một nốt nào trên mặt và trông chị còn rất trẻ mặc dù tôi không gặp chị trong nhiều năm. Mọi người sẽ tin ngay cả khi chị nói với họ rằng chị 20 tuổi. Có thực sự là kết quả của tu luyện Pháp Luân Công không?”. Tôi nói: “Đúng rồi. Chân-Thiện-Nhẫn là các nguyên lý của vũ trụ. Nó là Phật Pháp đem lại sự huyền diệu cho mọi người. Tôi chân thành tin điều đó và nghiêm khắc với chính bản thân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Vì vậy sức khỏe của tôi đã được cải thiện và tôi cũng trở nên xinh đẹp hơn. Sự kỳ diệu đó bao gồm cả phương diện sắc đẹp.” Cô ấy đã đồng ý và nhắc lại rằng người tốt sẽ được tưởng thưởng.

Một chút cảm ngộ

Tôi bị giáo dục bởi thuyết vô thần của ĐCSTQ từ thời thơ ấu. Tôi đã không biết rằng 5000 năm văn hóa Trung Quốc là do Thần truyền và tôi không kính ngưỡng trời, đất hay con người. Trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã phát triển nhiều thói quen xấu, như là lười biếng, tật đố, và hiển thị và tôi tranh giành lợi ích cá nhân. Tôi nói dối, nịnh bợ ông chủ của mình, và coi thường những người khác. Triết lý tranh đấu của ĐCSTQ đã biến tôi thành một người ích kỷ và thiếu nhân tính trong tâm. Tôi ham thích đủ loại chức hiệu. Bởi vì tôi biết làm thế nào để lèo lái giữa cuộc đời và làm hài lòng mọi người, mọi người xung quanh tôi đều khen ngợi tôi là người xuất sắc. Nhưng tôi có một cuộc sống thực sự mệt mỏi. Cả thân lẫn tâm đều mệt mỏi.

Tôi đột nhiên ngộ ra sau khi đọc Chuyển Pháp Luân. Sư phụ đã giảng:

“Là một cá nhân, nếu thuận với đặc tính Chân Thiện Nhẫn này của vũ trụ, thì mới là một người tốt; còn người hành xử trái biệt với đặc tính này, thì đúng là một người xấu. Trong đơn vị [công tác], hoặc ngoài xã hội, có người có thể nói chư vị xấu, [nhưng] chư vị không nhất định đúng là xấu; có người nói chư vị tốt, chư vị lại cũng không nhất định đúng là tốt.”(Chuyển Pháp Luân).

Sư phụ cũng giảng,

“Những sự việc nơi người thường, chiểu theo Phật gia [tuyên] giảng, đều có quan hệ nhân duyên; sinh lão bệnh tử, [chúng] tồn tại đúng như vậy ở [cõi] người thường. Bởi vì con người trước đây đã làm điều xấu [nên] nghiệp lực sinh ra mới tạo thành có bệnh hoặc ma nạn…” (Chuyển Pháp Luân).

Trong quá khứ, tôi giúp đỡ và đối xử với những người khác nhiệt tình và lịch sự. Tôi làm điều đó để nhận được danh tiếng tốt hay để lại ấn tượng tốt với ông chủ của tôi, mà không thực sự tôn trọng người khác. Tôi làm việc đó với tâm truy cầu. Sau khi tôi học Đại Pháp, tôi hiểu thế nào là một người tốt từ trong tâm của mình. Tôi học được cách trở nên vô ngã và tôi biết nghĩ tới người khác trước.

Khi tôi chân thành tu luyện tâm tính của tôi chiểu theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của tôi đã cải thiện hoàn toàn và tôi có một thân thể thoải mái không bệnh tật. Tôi không còn mưu đồ chống lại các đồng nghiệp và bỏ qua mối quan hệ căng thẳng với họ. Bây giờ tôi đối xử với những người khác chân thành và tôi hạnh phúc mỗi ngày. Khi các bạn cùng lớp hay những người bạn không gặp tôi trong thời gian dài đều hỏi tôi còn tu luyện Pháp Luân Công không, tôi luôn luôn tự hào trả lời: “Tu luyện Pháp Luân Công là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã đắc được cơ duyên của hàng ngàn năm này, làm sao mà tôi lại không tu luyện được chứ?”

Trước khi kết thúc bài viết này, tôi muốn nói từ tâm của mình: “Hỡi người bạn của tôi, hãy nắm lấy cơ duyên thoáng qua này. Xin hãy tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/8/修炼大法做好人-客户、领导皆称道-266345.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/17/137156.html

Đăng ngày 12-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share