Bài viết bởi một học viên Đại Pháp từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-09-2012] Là học viên Đại Pháp, chúng ta nên dùng “bút thần” để ghi lại những trải nghiệm tu luyện, qua đó chứng thực những điều kỳ diệu của Đại Pháp và dâng lên Sư phụ vĩ đại, người đang cứu độ tất cả sinh mệnh với lòng từ bi vô bờ bến. Tôi là một học viên Đại Pháp đắc Pháp vào năm 1996. Tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm liên quan đến việc đề cao tâm tính và chuẩn mực đạo đức.

Trải nghiệm đầu tiên là vào năm 1997. Nơi tôi làm việc đang đánh giá mức độ chuyên nghiệp trong giảng dạy, đây là cơ hội cho những giáo viên xếp hạng hai có thể lên được hạng nhất. Có ba hạng tất cả, và tôi đang ở hạng thứ hai. Tôi có một học sinh giành giải nhì trong cuộc thi tiếng Anh cho học sinh Trung học, bên cạnh đó, một trong những bài luận tiếng Anh của tôi cũng đạt được giải nhất trong kỳ thi viết luận cấp thành phố. Tôi đã dạy học trong 25 năm. Do tôi có những bằng cấp tốt, những đồng nghiệp nói rằng tôi chắc chắn sẽ được đề bạt. Đạo đức xã hội ngày nay đang tụt dốc nghiêm trọng, mọi thứ đều vì tiền. Rất nhiều người đã hối lộ ban giám khảo trong trường, vì vậy cấp trên của tôi cũng muốn tôi hối lộ ban giám khảo. Tôi nói: “Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp, và tôi hiểu được nguyên lý mất và được. Là người tu luyện, chúng tôi tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Chúng tôi không nên truy cầu lợi ích cá nhân, vì vậy tôi cũng không theo hoàn cảnh hiện tại để truy cầu lợi ích cá nhân.”

Khi kết quả đánh giá được thông báo, tôi không ở trong danh sách được đề bạt. Tuy nhiên, những người có trình độ thấp hơn tôi tất cả đều được đề bạt vì họ đã hối lộ các lãnh đạo.

Cấp trên của tôi đã khen ngợi tôi trong cuộc họp, nói rằng tinh thần của tôi đã làm cho các giáo viên cảm động, và đó là vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó các đồng nghiệp của tôi đã hỏi làm thế nào mà tôi có thể không tranh cãi và không ganh đua để được thăng tiến. Tôi trả lời: “Là học viên Đại Pháp, chúng tôi nên dùng các Pháp lý làm chuẩn mực. Khi chúng tôi gặp việc gì, chúng tôi cần nghĩ đến người khác trước tiên. Chúng tôi có tâm từ bi và không muốn làm khó cho ban lãnh đạo.” Qua sự việc này, cách hành xử của tôi đã chứng minh cho các đồng nghiệp của mình hiểu rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt. Điều này đã đặt nền móng cho họ hiểu được chân tướng và được cứu độ trong tương lai. Sau này, sau khi cuộc bức hại bắt đầu, khi tôi giảng chân tướng cho họ, họ thực sự tin vào những điều tôi nói, và đã chọn một tương lai tươi đẹp cho bản thân.

Trải nghiệm thứ hai là vào năm 1998. Tôi dạy tiếng Anh cho hai lớp trong trường trung học cơ sở. Lúc đó, kỳ thi nói tiếng Anh cấp quốc gia sắp diễn ra. Tôi sắp xếp cho hơn 20 học sinh đứng đầu hai lớp đến nhà tôi học thêm. Trong kỳ nghỉ, tôi giúp học sinh luyện phát âm tiếng Anh. Tôi không hề thu một xu tiền học phí nào cả. Sau này, một học sinh đã đạt được giải nhất cuộc thi nói tiếng Anh dành cho học sinh trung học cơ sở cấp Quốc gia. Hơn 1.000 học sinh đã tham dự cuộc thi này, và giữa những học sinh xuất sắc nhất cả nước, chỉ có ba học sinh đạt giải Nhất. Cả trường đều biết đến thành quả đạt được này và cấp trên đã khen ngợi tôi trong các cuộc họp. Qua những hành xử của tôi, mọi người đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và pháp môn tu này dạy người ta trở nên người tốt, và các học viên Đại Pháp không hề tranh đấu vì danh lợi.

Sự việc thứ ba xảy ra vào một buổi sáng khi tôi trở về nhà sau khi luyện công. Bỗng nhiên có một phụ nữ lớn tuổi hét lên ở phía tầng dưới, nói rằng hàng xóm tầng trên đã đổ chất thải xuống cửa căn hộ con gái bà ở tầng một. Do tôi sống ở tầng ba, tôi trả lời đại loại như: “Trông không giống như là những người tầng trên đã gây ra đâu.” Bà cụ bắt đầu hướng vào tôi chửi rủa. Người hàng xóm của tôi không thể chấp nhận được những từ ngữ đó nên đã đi xuống tầng dưới và nói với bà ấy. Cô ấy nói rằng: “Cô ấy [chỉ tôi] dọn dẹp phòng vệ sinh và phòng tắm trên tầng ba. Cô ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chỉ làm những điều tốt. Làm sao mà cô ấy lại có thể đổ chất thải xuống trước cửa căn hộ tầng một được?” Mọi người xung quanh cũng tỏ thái độ ủng hộ tôi. Tôi không cãi lại với người phụ nữ lớn tuổi. Buổi tối, tôi đã dọn đống chất thải ở trước cửa căn hộ con gái bà ấy.

Sự việc thứ tư xảy ra vài ngày trước đây khi tôi viết bài chia sẻ này. Một bạn học cũ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Một người nào đó nêu ý kiến rằng chúng tôi sẽ đến một nơi mà có dịch vụ rửa chân. Tổng cộng, 14 bạn học đã tiêu hơn 14.000 nhân dân tệ tại địa điểm rửa chân. Số tiền này là từ Sở Đất đai Quốc gia, nơi mà một người bạn học cũ là chủ nhiệm. Tôi là người duy nhất trong nhóm đã không dùng tiền công vào mục đích cá nhân. Bên cạnh đó, tôi đã ở bên ngoài và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho các bạn học. Trên đường trở về, một người bạn học đã hô to trên phố: “Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Đối diện với cuộc bức hại vô nhân đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác, chúng ta, những học viên Pháp Luân Đại Pháp cần phải liên tục giữ vững niềm tin và giảng chân tướng cho con người thế gian để cứu độ họ với lòng từ bi. Bất kể hoàn cảnh nào chúng ta gặp phải, chúng ta đều phải chính trực, thể hiện rõ ràng vẻ đẹp của đệ tử Đại Pháp và đặt nền tảng vững chắc cho việc giảng chân tướng. Trong số hơn 40 bạn học cũ của tôi, chỉ có 3 người chưa thoái đảng và các tổ chức liên đới. Một bạn học cũ nói: “Từ khi cậu gặp chúng tôi, từ mỗi lời nói và hành động của cậu, chúng tôi đều biết rằng cậu là người tốt. Cậu là tấm gương điển hình cho chúng tôi.” Tôi trả lời:“Chính là Pháp Luân Đại Pháp đã cứu độ tôi. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cũng sẽ xuôi theo dòng chảy cuộc đời thôi. Chính là Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi hiểu tầm quan trọng để trở thành người tốt và cho phép tôi hiểu ý nghĩa cuộc sống.”

Từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 07 năm 1999, mặc dù ĐCSTQ vu khống Pháp Luân Công và lừa gạt con người, chúng tôi, những học viên Đại Pháp vẫn kiên định tuân theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn, đề cao tâm tính và thể hiện lòng từ bi. Ở nơi làm việc, chúng tôi luôn làm việc chăm chỉ, không phàn nàn, và chúng tôi phải coi lợi ích cá nhân thật nhẹ nhàng. Khi đó, con người trên thế gian sẽ hiểu được vẻ đẹp của Đại Pháp qua những cử chỉ, hành động của chúng ta.

Hiện giờ, tôi có một học sinh đã gia nhập quân đội. Cậu ấy đã thoái đảng và các tổ chức liên đới. Cậu ấy nói với tôi: “Trên thế giới này, nếu tất cả mọi người đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì sẽ là điều tuyệt vời nhất. Thế giới sẽ hòa bình và chúng ta sẽ không còn gặp phải tham những, hối lộ, cờ bạc hay nghiện hút. Và chúng ta cũng có thể không cần đến công an nữa.”

Vài ngày trước đây, tôi có giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho một người. Sau khi biết chân tướng, anh ấy nói: “ĐCSTQ quả thật là tà ác. Họ không hề tin vào Thần, đó là lý do tại sao họ dám làm tất cả những điều ác. Không còn nghi ngờ gì khi trời muốn diệt Trung cộng. Tôi chính thức tuyên bố thoái Đảng và các tổ chức liên đới. Tôi hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện tốt dạy mọi người hướng thiện.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/16/教师-以自己的言行证实大法-262817.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/6/135743.html
Đăng ngày 15-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share