Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-01-2013] Khúc Giai Lương, lính canh nam ở Nhà tù nữ Hắc Long Giang đã tát vào mặt nữ học viên Pháp Luân Công là bà Lữ Nghênh Hoa tám lần, đồng thời ông ta cũng tát hai học viên khác trong lúc say rượu khi trực ban. Hành vi này đã xảy ra vào lúc 08 giờ tối ngày 06 tháng 01 năm 2013 trong lúc ông ta đi điểm danh ở Khu số 02. Sự bạo hành của lính canh Khúc đã khiến nhiều tù nhân rất tức giận, và 300 người đã tuyệt thực và ngừng thực thi lao động cưỡng bức vào ngày hôm sau để phản đối.

Khi lính canh Khúc Giai Lương điểm danh đến tên bà Lữ Nghênh Hoa vào buổi tối, ông ta đã bắt bà Lữ – một người phụ nữ 46 tuổi đứng trước một cửa sổ, và sau đó bắt bà quỳ xuống. Bà Lữ đã từ chối làm theo mệnh lệnh vô lý này. Lính canh Khúc đã tát vào mặt bà Lữ tám lần, khiến mặt bà bị sưng phồng lên. Ngoài ra anh ta cũng đá bà.

Lính canh Khúc còn nhiều lần tát vào mặt hai học viên là bà Đổng Lâm Quý, 62 tuổi, và bà Trương Đức Hương.

Bà Lữ đã bị đau tim ngay sau khi bị đánh, bà được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bà đã thoát khỏi cơn nguy hiểm sau khi được truyền oxy trong ba tiếng. Huyết áp của bà Đổng lên đến 180, trong khi huyết áp của bà Trương lên đến 160. Một tù nhân được cử đến giám sát bà Đổng cũng bị đau tim và được đưa đến bệnh viện cấp cứu

Tất cả tù nhân ở nhà tù đều giận dữ khi thấy lính canh đánh đập những học viên không có khả năng tự vệ. Lúc 10 giờ đêm hôm đó, thay vì đi ngủ, tất cả tù nhân đều hét lớn yêu cầu được gặp lãnh đạo nhà tù. Các tù nhân trong nhà tù đều chờ xem sự vụ sẽ được giải quyết thế nào. Khi các tù nhân than khóc vào đêm đó, Nhiếp Tĩnh, người phụ trách sản xuất ở nhà tù, đã đến và đe dọa họ.

Ngày hôm sau, tất cả những học viên bị giam cầm phi pháp và những tù nhân vẫn còn chính nghĩa, tổng cộng là 300 người, đã tuyệt thực và ngừng lao động cưỡng bức. Đội tuần tra và lính canh trong ca trực đã trách mắng những tù nhân hình sự vì không phục tùng quản lý để xảy ra hỗn loạn, và lấy lý do các học viên Pháp Luân Công không trả lời khi điểm danh để biện hộ cho việc đánh đập. Mọi người đều rất tức giận.

Trưởng ngục là Bạch Anh Hiền cũng không đưa ra lời giải thích nào. Thay vào đó, ông ta bắt mọi người quỳ gối ở hành lang khi ông ta điểm danh, như một hình thức trừng phạt toàn bộ học viên Pháp Luân Công và tù nhân ở nhà tù. Cuối cùng, lính canh Khúc Giai Lương chỉ thừa nhận việc đánh người, nhưng lại phủ nhận ông ta đã uống rượu. Được biết, đoạn video ghi lại sự việc ngày hôm đó đã bị xóa để che đậy tội ác của lính canh.

Bối cảnh

Nhằm tước đoạt một cách phi pháp quyền tự do tín ngưỡng của những học viên Pháp Luân Công bị giam cầm, lính canh ở Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang đã áp dụng đủ loại cách thức đê hèn như: áp bức, dụ dỗ, gây áp lực và đe dọa, lừa dối và [ra mặt] đạo đức giả, cấm ngủ trong thời gian dài, còng tay ra sau lưng và cho đi biệt giam, ép đứng hay quỳ gối trong thời gian dài, làm nhục, lăng mạ, bức thực, cưỡng ép uống thuốc, đánh đập, bắt đứng bên ngoài trong thời tiết rét buốt và nhiều thủ đoạn khác. Những ngược đãi tàn bạo về thể xác và tra tấn về tinh thần là nguyên nhân khiến nhiều học viên bị tàn phế, thương tật và suy sụp thần kinh. Một vài học viên còn mất đi cả mạng sống.

Bà Từ Hữu Cần, một học viên ở thành phố Song Thành tỉnh Hắc Long Giang, bị kết án 15 năm tù và bà đã bị giam giữ hơn 10 năm. Họ dùng tăm tre đâm xuyên vào các móng tay của bà, sốc điện bà Từ, tra tấn trên giường hổ và bắt bà chạy dưới nắng gắt. Khi bà bất tỉnh, lính canh đã dội nước lạnh lên người bà để ép bà tiếp tục chạy.

Để biết thêm thông tin về trường hợp bức hại của bà Từ và gia đình, xin xem thêm bài viết: “Con yêu cầu trả tự do cho mẹ sau khi cha và bà qua đời” tại đường link: https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/1/102658.html#.UP1M0Wd2H6s.

Từ khi trưởng ngục Bạch Anh Hiền và Sử Canh Huy nhậm chức, nhà tù đã bức hại tàn bạo nhiều học viên. Năm 2012, họ chọn ra những kẻ bất lương độc ác nhất ở mỗi khu nhà tù, gồm một đội trưởng và ba lính canh, rồi đưa họ tới Khu số 11 và Khu số 09 để dạy lính canh cách thức “chuyển hóa” học viên Pháp Luân Công. Họ cấm các học viên ngủ, ép buộc các học viên hàng ngày phải ngồi trên những chiếc ghế đẩu nhỏ từ 05 giờ 30 sáng đến 01 giờ sáng ngày hôm sau. Ban ngày, họ cưỡng ép học viên xem các đĩa VCD và đọc sách phỉ báng Pháp Luân Công, và “nói chuyện” với lính canh vào buổi tối. Nếu các học viên từ chối hợp tác, họ sẽ lăng mạ học viên. Hiện họ đang cưỡng ép những người bị giam cầm quỳ gối trong lúc điểm danh; những học viên ở tuổi 60 hay 70 cũng không phải ngoại lệ. Họ tuyên bố nếu bất kỳ người nào không quỳ, họ sẽ đưa người đó đến khu khám bệnh, hoặc Khu số 09 hay Khu số 11 để chịu bức hại thảm khốc hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/20/抗议狱警暴行-三百人绝食罢工-268009.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/24/137226.html

Đăng ngày 22-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share