Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 13-12-2012] Học viên Pháp Luân Công Trang Yển Hồng là giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Bắc Kinh đã bị cảnh sát từ Sở cảnh sát quận Triều Dương bắt giữ tại văn phòng vào ngày 18 tháng 10 năm 2012. Cô đã bị kết án cưỡng bức lao động bất hợp pháp trong hai năm rưỡi. Đây là lần thứ bảy cô Trang bị bắt và bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

Cô Trang từ khi sinh ra đãchỉ có một bên thận. Khi còn nhỏ, cô rất ốm yếu. Lớn lên, cô bị đau đầu và viêm thận. Vì sức khỏe kém, cô Trang rất khó hoàn thành các bài tập ở trường. Sau khi cô Trang tham gia một khóa giảng Pháp Luân Công vào năm 1994, tất cả các chứng bệnh của cô biến mất chỉ trong chín ngày. Sau đó, cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và yêu cầu bản thân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Cô đối xử tốt với mọi người xung quanh và làm việc rất chăm chỉ. Kết quả, các sinh viên và đồng nghiệp của cô có ấn tượng rất tốt đối với cô.

Sau khi cô Trang bị bắt, các đồng nghiệp của cô đã rất giận dữ vì cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản chống lại một người tốt như vậy. Mọi người biết cô đều rất thông cảm và tất cả họ đều đề nghị người thân của cô Trang cố gắng bảo vệ cô ấy thông qua các thủ tục pháp lý.

Từ tháng 02 năm nay, lấy cớ Đại hội Đảng lần thứ 18, Ủy ban Chính trị và Pháp luật và Phòng 610 đã bắt giữ nhiều học viên ở Bắc Kinh và đã kết án tù hoặc cưỡng bức lao động họ. Sau khi cô Trang bị bắt vào ngày 18 tháng 10, cô đã bị giam giữ ở Trung tâm giam giữ quận Triều Dương mà không có bất kỳ giải thích tại sao cô bị giam giữ.

Vào ngày 20 tháng 11, người nhà cô Trang đã đến trung tâm giam giữ để hỏi thông tin về vụ việc của cô. Cảnh sát nói rằng cô có 10 ngày để kháng cáo. Tuy nhiên, lúc gia đình được thông báo về vụ án là ngày cuối cùng để đệ đơn kháng cáo. Cảnh sát chưa từng thông báo cho cô Trang cũng như người nhà cô. Bản thân cô Trang không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, cô Trang đã bị bức hại nhiều lần vì vẫn kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Đây là lần thứ hai cô bị kết án. Lần đầu tiên là trước Đại hội Đảng lần thứ 17, cô đã bị kết án hai năm. Cả hai lần, chính quyền đã thực hiện một chiến dịch bạo lực và khủng bố trên toàn quốc với cái cớ là bảo vệ “xã hội bền vững” trong thời gian hướng đến Đại hội.

Chính quyền Bắc Kinh đã không tuân theo thủ tục pháp lý nào trong việc kết án cô Trang: không phiên tòa, không có bản biện hộ từ bên bị đơn và không có có phiên xét xử. Điều này hoàn toàn vi phạm các thủ tục pháp lý cơ bản và các quy định pháp luật của Trung Quốc

Gia đình cô Trang rất lo lắng cho cô vì cô đã từng bị tra tấn ở Trại cưỡng bức lao động nữ Bắc Kinh. Tất cả họ đều chứng kiến những thay đổi kì diệu mà cô đã trải nghiệm sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Bố mẹ già của cô có sức khỏe kém và cần con gái họ chăm sóc.

Gần đây gia đình cô Trang đã quyết định yêu cầu xét lại thủ tục hành chính hoặc tố tụng hành chính về bản án, nhằm nỗ lực bảo vệ các quyền cơ bản của con người theo quy định của pháp luật.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/13/北京工大女教师庄偃红被非法劳教-266523.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/17/136689.html

Đăng ngày 4-2-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share