Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2012] Kể từ tháng 07 năm 2012, tòa án Bình Độ tỉnh Sơn Đông đã xét xử nhiều tội nhân. Cách đây không lâu, tòa đã tuyên xử sai cho cô Trương Hữu Cần ba năm tù giam, cướp đi người mẹ đang chăm sóc đứa con gái nhỏ của mình.

Trước đó, Tòa án Bình Độ đã kết án bất hợp pháp bà Tùy Quảng Hoa 65 tuổi, bà Lý Cát Hoa 67 tuổi, và Lưu Nhã Kỳ mỗi người ba năm tù, cô Vương Tích Ngọc 61 tuổi ba năm rưỡi tù giam, bà Lý Lệ bốn năm tù, và ông Vương Quảng Vĩ đến năm năm rưỡi tù giam. Họ đều bị giam giữ bí mật và không hề có bất cứ thành viên nào trong gia đình của họ được thông báo cả.

Vào tối ngày 10 tháng 06 năm 2012, công an Lưu Kiệt và Tôn Siêu ở Đội an ninh nội địa Phòng công an Bình Độ cùng bốn đến năm sĩ quan khác (một trong số đó tên là Quách, số điện thoại 15615887178) đã xông vào nhà của một học viên Pháp Luân Công là cô Trương Hữu Cần ở thôn Hạnh Phúc, thị trấn Điền Trang. Họ đã bắt giữ cô, tịch thu một máy tính, một máy in, điện thoại di động, và các tài liệu giảng chân tướng. Chồng cô Trương sau đó đã buộc phải trả 200 nhân dân tệ để chuộc lại điện thoại di động của mình. Đêm hôm đó, cô Trương đã bị giam trái phép ở đồn công an Điền Trang. Sáng hôm sau, cô đã bị đưa đến Trại tạm giam Đại Sơn ở thành phố Thanh Đảo. Sau đó trại này đã chuyển đến thị trấn Phổ Đông, thành phố Tức Mặc, và tên của nó được đổi thành “Đồn quản giáo Thanh Đảo.”

Cô Trương Hữu Cần

Cô Trương Hữu Cần, 39 tuổi, có một cô con gái nhỏ mới học lớp năm. Sau khi cô bị giam cầm, gia đình cô rất lo lắng và mẹ cô đã khóc rất nhiều, chờ đợi ngày cô Trương sớm được thả ra. Khi gia đình cô nghe nói rằng phiên xử cô sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 08 tại tòa án Bình Độ, họ đã vội vàng tới đó. Tuy nhiên, họ đã bị công an tên Quách, người tham gia bắt cô Trương đuổi đi: “Ai cho phép các vị tới đây? Tôi không biết khi nào sẽ xét xử. Khi nào được thông báo thì hãy đến. Nếu không thì đừng có đến đây.”

Ngày hôm sau, một phiên xử bí mật đã được tổ chức và cô Trương đã bị kết án sai ba năm tù giam. Các thẩm phán đã tuyên án là Lưu Kiến Quốc và Vương Trung Phú, những người này cũng đã kết án bà Vương Trung Phú và ông Vương Quảng Vĩ. Hiện cô Trương đang bị giam giữ tại Đồn quản giáo Thanh Đảo.

Cô Trương là người có uy tín ở trong thôn, nơi mà cô có một tiệm cắt tóc và phục vụ người dân chu đáo. Mọi người đều công nhận cô là người tốt. Vào năm 1995, lúc cô 20 tuổi, cô đã đến Bắc Kinh làm việc và bị tai nạn do một chiếc xe ba bánh đâm vào. Sau đó cô thường xuyên bị đau lưng nghiêm trọng. Để giảm thiểu được sự đau đớn này, cô đã học Pháp Luân Công, và đã rất nhanh chóng phục hồi được sức khỏe của mình.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, cô Trương đã đến Bắc Kinh nhiều lần để thỉnh nguyện cho việc phục hồi lại danh tiếng của Sư phụ và Đại Pháp. Năm 2000, cô đã bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn và đưa trở lại Bình Độ. Cô đã bị giam ở Đồn công an Điền Trang, nhưng cô đã thoát được và trở lại Bắc Kinh. Cô tiếp tục thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và một lần nữa lại bị bắt và bị đưa trở lại Bình Độ. Công an ở Bình Độ đã bí mật giam cô ở Bệnh viện Tâm thần Đồng Hòa và cưỡng ép cô phải dùng các loại thuốc phá hủy hệ thần kinh trung ương. Gần bốn tháng sau, một người nào đó đã nói với mẹ của cô về nơi cô đang ở. Sau khi gia đình cô bị tống tiền 3.000 nhân dân tệ, Bệnh viện Tâm thần Đồng Hòa mới thả cô.

Sau khi Bí thư ĐCSTQ ở thị trấn Khương Sơn, thành phố Lai Tây, là Vu Nãi Giang được bổ nhiệm làm Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Bình Độ hồi đầu năm nay, cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã leo thang. Ngoài bảy học viên Pháp Luân Công đề cập ở trên là bà Tôn Hiểu Tuệ, bà Quách Tuệ Sinh, ông Vương Hoán Trung (chồng của bà Lý Lệ), và bà Lý Tuyết Bình đã bị kết án lao động một năm. Hiện tại, có bà Tôn và bà Tông Hội Khanh vẫn đang bị giữ bất hợp pháp ở đồn quản giáo Thanh Đảo. Bà Tôn đã bị giam trong hơn 80 ngày. Chồng của bà là ông Vương Quảng Vĩ, đã bị kết án tù năm rưỡi. Bên cạnh sự leo thang của cuộc đàn áp, hàng loạt các bức tranh biếm họa vu khống Đại Pháp và Sư phụ đã được dán lên bên trong cửa sổ của các tòa nhà chính phủ. Vu Nãi Giang là người chịu trách nhiệm chính cho những việc này.

Trương Kim Vinh, trưởng phòng 610 Bình Độ

̣

Vu Nãi Giang, Bí thư Ủy ban chính trị và pháp luật Bình Độ

Những người tham gia cuộc bức hại:

Vu Nãi Giang, Bí thư Ủy ban chính trị và pháp luật Bình Độ: +86-532-88315018 (Văn phòng) 86-13963949998 (di động)

Trương Kim Vinh, trưởng Phòng 610 Bình Độ: 86-13953216049 (di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/11/山东平度法院屡次作恶-又诬判善良妇女-266457.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/25/136780.html

Đăng ngày 1-2-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share