[MINH HUỆ 27-11-2012]

nghiêm chính thanh minh

Khi chế độ cộng sản bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, tôi còn quá trẻ và ngốc nghếch. Tôi đã đốt nhiều tài liệu giảng chân tướng của một thành viên trong gia đình mình. Tôi cũng cố gắng hết sức để ngăn chặn thành viên này tu luyện Pháp Luân Công. Lúc đó tôi nghĩ rằng tôi đang làm điều này vì lợi ích của cô ấy, nhưng trên thực tế tôi đang hợp tác với tà ác chống lại Đại Pháp một cách thiếu hiểu biết. Bây giờ tôi vô cùng hối hận. Vì vậy, tôi xin Nghiêm chính thanh minh: “Tất cả những gì tôi đã nói và làm mà không phù hợp với Đại Pháp là vô giá trị. Tôi sẽ ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, và ủng hộ Đại Pháp. Tôi sẽ bù đắp cho những hành động sai lầm của mình.”

Chương Phàm

Ngày 23 tháng 11 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/27/165名觉醒世人的郑重声明-265956.html

Nghiêm chính thanh minh

Chúng tôi là sinh viên. Giáo viên trong trường của chúng tôi yêu cầu chúng tôi ký thẻ cam kết chống tà giáo trước kỳ nghỉ hè. Tất cả chúng tôi đều đã ký bởi vì chúng tôi luôn luôn tuân theo sự hướng dẫn của giáo viên trong trường học. Gần đây, các học viên Pháp Luân Công đã giảng chân tướng cho chúng tôi, và chúng tôi hiểu rằng Pháp Luân Công là Phật Pháp chân chính, và Đảng cộng sản là sinh mệnh tà ác nhất. Vì vậy chúng tôi xin Nghiêm chính thanh minh: “Chữ ký của chúng tôi trên những tấm thẻ cam kết là vô giá trị. Chúng tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Cao Đại Minh, Cao Đại Bằng, Lý Siêu

Ngày 24 tháng 11 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/27/165名觉醒世人的郑重声明-265956.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/27/165名觉醒世人的郑重声明-265956.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/28/136814.html

Đăng ngày 05-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share