[MINH HUỆ 29-11-2012]

nghiêm chính thanh minh

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công khi tôi còn học tiểu học. Tuy nhiên trong các chủng dạng can nhiễu các loại, tôi đã ngừng tu luyện sau một năm bởi vì lúc đó tôi còn quá nhỏ và không học Pháp tốt. Khi chế độ cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, tôi đã bị lừa dối bởi những lời dối trá và dần dần trở nên ghét Pháp Luân Công. Tôi đã phản đối việc tu luyện của mẹ tôi. Tôi thậm chí còn hợp tác với cảnh sát, cung cấp cho họ số điện thoại của người thân của mình, và nói những điều thiếu tôn trọng Sư phụ. Tôi đã phạm tội chống lại Sư phụ và Đại Pháp.

Năm 2007, tôi được chuẩn đoán bị ung thư biểu mô mũi họng (ung thư cổ họng) và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công trở lại. Bệnh tật của tôi chẳng mấy chốc đã biến mất ngay sau đó. Tuy nhiên, tôi không thể cưỡng lại sự ô nhiễm từ thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội người thường, tôi đã không tu luyện bản thân một cách tinh tấn, và đã không hoàn toàn tin vào Đại Pháp. Vì vậy, tôi được chuẩn đoán bị di căn sang hai lá phổi (lan truyền ung thư vào trong phổi) và cường giáp vào năm 2012, trong thời gian điều trị tại bệnh viện, nó đã di căn sang ngực (lan truyền ung thư vào trong ngực). Từ sự việc này, tôi đã nhận ra rằng mọi thứ trong xã hội người thường chỉ là tạm bợ, và chân chính tu luyện là hy vọng duy nhất của một sinh mệnh.

Vì vậy, tôi xin Nghiêm chính thanh minh: “Tất cả những gì tôi đã nói và làm trước đây mà không phù hợp với Đại Pháp là vô giá trị. Tôi sẽ nhanh chóng và chân chính tu luyện bản thân. Tôi sẽ bù đắp cho những sai lầm của mình.”

Uông Lễ

Ngày 21 tháng 11 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/27/59人声明从新开始修炼-265892.html

Nghiêm chính thanh minh

Tôi đã bị Ủy ban Chính trị và Pháp luật bắt giữ vào tháng 10 năm 2002 và bị buộc phải tham gia một khoá tẩy não được tổ chức tại một trường học bỏ hoang. Tôi bị đánh bằng một chiếc thắt lưng da, bị tát vào mặt bằng giày, và bị đổ nước lạnh lên người, và bị buộc phải làm những điều thiếu tôn trọng Sư phụ. Tôi đã viết ba bản cam kết trong nỗi sợ hãi. Tôi đã hợp tác với tà ác và làm cho Sư phụ và Đại Pháp thất vọng. Vì vậy, tôi xin Nghiêm chính thanh minh: “Tất cả những gì tôi đã nói và làm mà không phù hợp với Đại Pháp là vô giá trị. Tôi hoàn toàn phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, bước đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài cho tôi, và làm tốt ba việc.”

Lưu Xưng Một

Ngày 23 tháng 11 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/29/56人声明从新开始修炼-265954.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/29/56人声明从新开始修炼-265954.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/28/136813.html

Đăng ngày 01-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share