[MINH HUỆ 02-11-2008] Ngày 1 tháng 11 năm 2008, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp Châu Á được tổ chức tại Đại học thành phố Seoul, Hàn Quốc. Hơn 1500 học viên từ Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Macao, Indonesia, Malaysia, Singapore và Hàn Quốc đã tham dự hội thảo này, trong đó 16 học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ.

2008-11-1-korean-fahui-01--ss.jpg
Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp Châu Á 2008 tổ chức tại đại học thành phố Seoul

2008-11-1-korean-fahui-02--ss.jpg

Khán giả hội thảo

2008-11-1-korean-fahui-03--ss.jpg
Khán giả hội thảo

Học viên Hàn Quốc Zhen Xuanshu hơn 60 tuổi, và ông đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện đặc biệt của mình. Trong những năm qua, ông đã dựng rạp thoái ĐCSTQ Seoul gần Đại sứ quán Trung Quốc. Mặc dù ông không nói thành thạo tiếng Trung Quốc, nhưng ông đã cố gắng giúp hơn 9000 người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó. Ông Zhen nói: “Một ngày, tôi gặp một người đàn ông ở độ tuổi 50. Người đàn ông này nói với tôi rằng ông ấy đã phục vụ trong Quân Đội Giải Phóng năm 1989, và ông đã lái một chiếc xe tăng đến Quảng Trường Thiên An Môn để đàn áp thẳng tay hoạt động ủng hộ dân chủ. Người đàn ông đã nói rằng ông đã rất ân hận vì những hành động của mình. Người đàn ông đã khóc và nói với tôi: ‘Chúng tôi thật quá ngu ngốc và đã làm một việc xấu xa. Hôm nay, tôi thật xúc động khi nhìn thấy những người giống như ông làm việc thật vất vả và vị tha vì dân tộc Trung Quốc chúng tôi. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ thấy sự sụp đổ của ĐCSTQ trong đời tôi’. Người đàn ông sau đó đã ký tên thoái đảng ma quỷ và lấy đi một bản Cửu Bình.”

Học viên Gao Chengnu đã bị giam giữ và tra tấn trong một trại lao động cưỡng bức Trung Quốc hơn một năm, và cô đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện sau khi cô được giải cứu tới Hàn Quốc. Tại rạp phục vụ thoái ĐCSTQ ở Seoul, cô Gao và nhóm của cô bình quân hàng ngày đã giúp hơn 100 du khách Trung Quốc thoái ĐCSTQ. Cô Gao cũng chia sẻ một câu chuyện đặc biệt xảy ra vào tháng 8 năm ngoái. Cô nói: “ Một ngày, một điệp vụ Trung Cộng đã tới rạp của chúng tôi và cố phá rối hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi đã nói với anh ta sự thật về Pháp Luân Công và khuyên anh ta nên dừng làm những điều mà anh ta đang làm vì lợi ích cá nhân của anh ta. Ngày thứ hai, anh ta lại đến. Sau khi nói chuyện với chúng tôi, người đàn ông này đã quyết định thoái ĐCSTQ. Ngày thứ ba, anh ta đến và nói với tôi: ‘Cô là một người có trái tim trong sạch và cô rất tốt và chân thành!’”

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm kết thúc thành công vào lúc 5 giờ chiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/2/189052.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/3/101962.html
Đăng ngày 4-11-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share