Washington DC: “Ðoàn kết để Chấm dứt Ðàn áp Pháp Luân Công” (Tin ảnh)

— Báo cáo đặc biệt

Bởi một đệ tử Pháp Luân Công tại Thủ đô Hoa thịnh Ðốn.

[Minhhuệ]







1. Liên tục Phát Chính niệm trước toà Ðại sứ Trung Quốc

Trong bốn ngày Pháp hội với tiêu đề : “Ðoàn kết để Chấm dứt Ðàn áp Pháp Luân Công”. Toàn thể đệ tử Pháp Luân Công có mặt tại Pháp hội, liên tục Phát Chính niệm và giảng rõ sự thật là một trong những việc quan trọng nhất.

Ngày 20 tháng 7 năm 2002 đánh dấu 3 năm kể từ ngày tập đoàn Giang Trạch Dân bắt đầu chiến dịch đàn áp hàng triệu đệ tử Pháp Luân Công. Theo tin từ những đệ tử ở Trung quốc, đã có hơn 100, 000 đệ tử Pháp Luân Công vô tội đã bị bắt và giam cầm trái phép. Ðể đánh thức lương tâm của nhân loại về chính sách dã man của Giang Trạch Dân; và để chấm dứt chính sách đàn áp, khủng bố này, đệ tử Pháp Luân Công từ các tiểu bang Hoa Kỳ, Gia Nã Đại và trên thế giới đã đến tại “Vườn Thiên An Môn” trước toà Ðại sứ Trung quốc để phát Chính niệm, giảng rõ sự thật, học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm.

Mỗi ngày, các đệ tử Pháp Luân Công giữ “Vườn Thiên An Môn” rất yên lặng. Tất cả đều cảm thấy rất yên bình, và trong sạch. Những ai muốn bàn bạc việc gì, đều phải đi chỗ khác để bàn bạc. Tất cả đều tôn trọng việc học Pháp và phát Chính niệm là quan trọng hàng đầu. Vào buôi tối, tất cả các đệ tử đều thắp sáng nến để tưởng niệm những đệ tử đã hy sinh vì bị tra tấn.

Các đệ tử sẽ liên tục phát Chính niệm trước toà Ðại sứ trong bốn ngày, cho đến ngày 23 tháng 7.

2. Dùng công tác văn hóa để giảng rõ sự thật.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 2002, từ 11:30 sáng đến 4 giờ chiều, các đệ tử đến từ Gia nã đại và Hoa kỳ đã tổ chức một loạt biểu diễn văn nghệ để giảng rõ sự thật về Ðại Pháp tại khu thương mại chính ở Hoa thịnh đốn với tiêu đề là: “Với Chân Thiện Nhẫn, hãy cùng nhau sống trong hoà bình”. Tất cả công chúng rất hoan nghinh buổi trình diễn.

Hôm đó cũng có buổi triển lãm tranh sơn dầu của cô Chương Thuý Anh và những bức hình giảng rõ sự thật, sinh hoạt của các đệ tử Pháp Luân Công trên thế giới. Tất cả đâ thu hút được một số rất đông quan khách tham dự.

3. “Cuộc Hành trình Chân-Thiện-Nhẫn” văn nghệ ngoài trời

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 20 tháng 7 năm 2002, các đệ tử từ Gia nã đại, Hoa Kỳ, Ðài Loan và các nơi khác đã tổ chức đêm văn nghệ “không ngủ” tại Lincoln Memorial. Những nghệ sĩ nổi tiếng với nhiều tài năng biểu diễn các màn hợp ca, đơn ca, ca vũ và độc tấu dương cầm….

Ðến lúc bế mạc, toàn thể nghệ sĩ và người tham dự đồng ca “Pháp Luân Ðại Pháp Hảo”. Không khí của buổi lễ thật cảm động và long trọng đã để lại nhiều ký ức cho mọi người. Ðêm văn nghệ kết thúc lúc 11 giờ

4. Ðêm không ngủ trước Ðài Tưởng niệm Washington

Vào ngày 21 tháng 7 năm 2002, bắt đầu từ 8 giờ tối, trước Ðài tưởng niệm Washington, hơn 1000 đệ tử Pháp Luân Công tổ chức đêm không ngủ để tưởng niệm những đệ tử Pháp Luân Công đã hy sinh trong 3 năm qua dưới sự đàn áp dã man của tập đoàn Giang Trạch Dân. Mục đích của Ðêm không ngủ là cảnh tỉnh lương tâm của nhân loại trước sự vô nhân đạo của bạo quyền Giang Trạch Dân và kêu cứu toàn thế giới hãy giúp chấm dứt chính sách vô nhân đó.

Hơn 1000 đệ tử ngồi thiền định và xếp thành chữ “Pháp Luân Ðại Pháp” theo chữ Hán trước Ðài tưởng niệm đã thu hút được nhiều sự chú ý từ công chúng.

Buổi lễ chấm dứt lúc 10:30 tối.

* * * * *

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/7/24/24444p.html.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/7/22/33668p.html.

Dịch từ tiếng Anh ngày 25-7-2002; có thể được chỉnh sửa trong tương lai.

Share