Bài một bạn tu Đại Pháp

[Minh Huệ] Tôi là một bạn tu Pháp luân Đại Pháp đã đắc được Pháp Luân Đại Pháp cách nay khoảng một năm. Sau đâu là kinh nghiệm cách nào tôi trở thành một người tu.

Ngay khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi thường tự hỏi những câu như là ‘Mục đích của cuộc đời là gì?’ và ‘Có chăng sự hạnh phúc trường cửu?’ Khi tôi lớn lên, tôi cho rằng tiền tài và tình yêu là hạnh phúc. Nhưng khi tôi đạt được những thứ ấy, tôi hiểu rằng đó không phải là hạnh phúc. Trái lại, tham vọng không ngừng kéo lôi người ta đi đến một mục đích khác. Danh vọng, lợi lộc và tình cảm giống như một cái lưới vô hình bẩy tôi vào trong. Sâu thẩm trong tâm tôi, tôi vẫn không bỏ cuộc truy tầm ý nghỉa thật của đời người.

Với những câu hỏi đó trong trí, tôi bắt đầu học Khí công. Khí công lúc bấy giờ rất thạnh hành và có nhiều thứ hệ thống Khí công khiến người ta hơi khó hiểu. Có thứ cho rằng họ có thể mở mang huyền năng và có thứ cho rằng họ có thể chửa khỏi bệnh. Tôi tìm đến nhiều thầy người này kế người nọ. Cho dù tôi luyện tập nhiều hệ thống khá lâu, chúng không có vẻ có nhiều lợi ích đáng kể. Sự thật, bộ đầu tôi bắt đầu cảm giác bị phòng lên. Sau này, tôi biết rằng có cái gì đó xấu đã đến với tôi và ở lại nơi đó. Những thầy khí công đó dạy tôi nhiều cách cởi bỏ nó, nhưng không có cái nào hữu hiệu cả. Và dù họ nói đến nhiều huyền năng công, tôi không kinh nghiệm một cái nào cả. Tôi chỉ biết một số thầy khí công có những mẹo vặt như là nhìn thấu vật. Họ đi khắp nơi phô trương những thứ đó.

Thất vọng đối với khí công, tôi quay về Phật giáo. Nhưng trước vô lượng kinh sách Phật giáo, tôi không biết bắt đầu từ đâu. Lúc bấy giờ, có một vài Phật tử tại gia lớn tuổi thường đi thuyết giảng, nhưng giống như nghe những chuyện đời xưa không ăn nhập gì với tôi cả. Tám năm trôi qua, và trong thời gian đó, tôi không tiến bộ gì cả về mặt tinh thần cũng như cơ thể, dù tôi thường ngồi thiền và đọc kinh. Hơn nữa, vấn đề nhức đầu của tôi vẫn còn đó. Tôi nhận thấy rằng Phật giáo cũng không phải là một mảnh đất trong sạch, vì những người trong đó cũng chạy theo danh và lợi. Dần dần tôi chán ngán con đường đó. Đồng thời, tôi thất vọng vì không tìm được một vị thầy hoặc một hệ thống chân chính.

Một thời gian sau tôi đi xuất ngoại. Nơi chốn tôi ở cho phép tôi được xem CCTV (Đài truyền hình trung ương Trung quốc). Nhờ vậy, khi tôi nhìn thấy những bài tường trình và tuyên truyền chống Pháp luân Công trên truyền hình, tôi cảm thấy như là chúng ta còn đang trong thời Cách mạng Văn hóa: mọi người bắt buộc biểu lộ qua hành vi là phải ủng hộ những quyết định của nhà lãnh đạo. Giống như nói đùa, nhưng nó cũng làm người ta khó chịu. Vì tò mò, tôi muốn biết sự thật về Pháp Luân Công, vì vậy tôi viết một bức thư cho một người tu Pháp Luân Đại Pháp địa phương và hỏi họ gửi cho tôi một vài quyển sách.

Sau khi nhận được sách và đọc Chuyển Pháp Luân một lần, tôi thình lình hiểu được một số những câu hỏi mà tôi đã có từ bao nhiêu năm. Tôi hoàn toàn bị thuyết phục bỡi những nguyên lý thâm sâu và giản dị của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tự học những bài tập và bắt đầu học Pháp mỗi ngày. Không bao lâu, trong lúc ngồi tịnh, tôi nhìn thấy những điều xấu mà tôi đã thâu thập trong cơ thể và bộ đầu đều được cất đi sạch. Cơ thể của tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thỏa mái hơn bao giờ hết. Khi tôi tiếp tục học Pháp, tôi kinh nghiệm nhiều tiến triển nhanh chóng trong mọi mặt. Những sự thay đổi trong cơ thể và tinh thần tôi rất mạnh mẽ khiến tôi cảm giác như là một người khác. Với một tinh thần an vui, tôi bắt đầu sống một nếp sống giản dị và chân thật mỗi ngày.

Một ngày kia tôi có một giấc mơ, tôi thấy hai thế giới khác biệt. Một thế giới thì sáng sủa và tuyệt đẹp và mọi điều đều rất trong suốt. Trong thế giới đó, có các vị thần trong những chiếc áo dài và có nhiều chúng sanh tốt lành như là những thiên thần với đôi cánh vàng. Hơn nữa, có những lâu đài to đẹp. Cảnh tượng tuyệt đẹp, hơn tất cả mọi điều mà chúng ta có thể thấy trong thế giới con người. Trái lại, thế giới kia thì đen tối và có nhiều chúng sanh qua lại bận rộn như những con kiến. Rõ ràng các chúng sanh này không biết họ đang làm gì. Cảnh tượng trong giấc mơ rất rõ rệt khiến tôi có thể nhớ lại rất rõ ràng sau khi thức giấc.

Nhìn lại kinh nghiệm và sự tu luyện của tôi trong hơn năm qua, tôi cảm thấy thật sự Pháp Luân Đại Pháp rất chân thật và lớn lao. Những lời nhục mạ và tấn công Pháp Luân Đại Pháp bỡi thế lực tà ác không đưa tôi đi sai đường. Trái lại, nó đã khiến tôi hiểu được Pháp Luân Đại Pháp và trở thành một người tu. Cho dù đó không phải là điều mà thế lực tà ác chờ đợi, nó quả cho thấy sự vĩ đại của Đại Pháp và nó bất diệt như kim cương.

Như vậy, đối với những ai còn chưa biết gì về Pháp Luân Đại Pháp, xin đừng để sự tuyên truyền của thế lực tà ác dẫn đi sai đường. Tôi thành thật mong muốn chư vị có thể đi đến để biết nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp, và với một cái tâm thiện lành, chư vị có thể có một chọn lựa đúng đắn cho tương lai của chính mình.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2001/5/4/10632.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2001/5/9/9394.html.

Dịch ngày 6-10-2003; đăng ngày 8-10-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share