UPI tin đặc biệt: Pháp Luân Công “dàn chào” Giang Trạch Dân ở Hội Nghị các Nước Á Châu Thái Bình Dương (APEC)

Viết bởi Ian Campbell
Thông tín viên trưởng về Kinh tế của UPI, từ Văn Phòng của Kinh tế và Thị trường

Ðăng ngày 27/10/2002

LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA, Mễ Tây Cơ (Mexico), Ngày 27 tháng 10 năm 2002 (UPI)

Hội nghị các nước Á châu Thái bình dương lo sợ nhất là bọn khủng bố hay có lẽ họ cũng sợ những nhóm biểu tình chống đối chính sách toàn cầu hoá.

Người có thế lực nhất thế giới, Tổng thống George W. Bush của Mỹ, và những lãnh tụ của Trung quốc, Nhật bản và một số các quốc gia khác đang hiện diện: đây là một địa điểm lớn và rất hấp dẫn cho một số người.

Tuy nhiên, dường như chỉ có những người biểu tình duy nhất ở địa điểm đang có cuộc họp quốc tế lớn như thế này, trên một bán đảo bao bọc bởi đại dương, nắng cháy này là Baja California, là những đệ tử của Pháp Luân Công, những người tu tập theo thiền định mà đã trở thành nạn nhân của chính sách khủng bố tại Trung quốc.

Họ có mặt tại đây, ngay trên vỉa đường dưới ánh nắng gay gắt, đứng thành một hàng dài, giương cao biểu ngữ “Chấm dứt Khủng bố Pháp Luân Công”.

Và họ cũng ở phía bên kia nữa, trong một chiếc xe van mà đã đưa tôi đến đây từ phi trường, cùng với một gia đình người Thụy điển: Ông và Bà Nordstrand đi đến đây với hai đứa con còn thơ dại: một em bé mới có bốn tháng và một bé gái khoảng bốn tuổi.

“Chúng tôi chỉ biểu tình ôn hoà, ” Bà Nordstrand nói với tôi, “Nhiều đệ tử khác bị tra tấn đến chết ở Trung quốc. Chúng tôi chỉ muốn tìm một giải pháp êm đẹp”. Những gì bà ta nói đều có bằng chứng, hình ảnh cụ thể.

Theo Tổ chức Đại xá quốc tế (Amnesty International), “nhiều đệ tử Pháp Luân Công đã bị tra tấn và hành hạ. Một số bị giam trong những nhà thương điên và bị cưỡng bức uống thuốc và ít nhất đã có 10 người chết trong các bót cảnh sát trong những trường hợp rất đáng nghi ngờ.”

Tại sao chính phủ khủng bố và muốn trừ diệt họ?

Nordstrand nói rằng: ba chân lý của Pháp Luân Công là Chân Thiện Nhẫn. Pháp Luân Công chỉ mới được hình thành cách đây 10 năm bởi Sư phụ Lý Hồng Chí. Pháp Luân Công không phải là một tổ chức chính trị, cũng không phải là một tôn giáo, chỉ là “tu luyện để nâng cao tâm trí, thân thể và tinh thần”.

Bà Nordstrand nói rằng vị Sư phụ, bây giờ đang sống ở Nữu Ước (New York), đã giúp cho hàng triệu người một phương pháp tu luyện mà trước đây chỉ được biết bởi chỉ một vài vị chân tu. Pháp Luân Công, Bà ta nói là, cho đến nay đã có hơn 70 triệu người tu tập tại Trung quốc.

Pháp Luân Công bị cấm ở Trung quốc bắt đầu từ tháng Bảy năm 1999. Chính phủ Trung quốc trở nên lo sợ và thù ghét Pháp Luân Công sau khi có hơn 10, 000 đệ tử Pháp Luân Công đến biểu tình ngay trước trụ sở các lãnh tụ Trung quốc ở Bắc kinh vào tháng Tư năm 1999.

Chính phủ kết tội Pháp Luân Công đã “tổ chức hội họp bất hợp pháp” và “làm lộ bí mật quốc gia”.

Nordstrand khiển trách Giang Trạch Dân cho chính sách khủng bố này.

“Y là một tên độc tài, và y nghĩ rằng ai cũng giống như y: tham quyền cố vị” Bà ta nói.

Khi Giang Trạch Dân thăm viếng Băng Đảo (Iceland) vào năm này, Nordstrand nói với tôi, chính phủ Băng đảo đã ngăn cản không cho các đệ tử Pháp Luân Công nhập cảnh, để ngăn cản các đệ tử này biểu tình chống lãnh tụ Trung quốc.

“Nhân dân Băng Đảo tất cả đều kinh ngạc”, Nordstrand nói như vậy “Giang Trạch Dân là tên độc tài dám ra lệnh cho một chính phủ dân chủ như vậy”.

Ðiều gì đã làm cho gia đình Bà Nordstrand trở thành đệ tử Pháp Luân Công?

“Tôi bị bệnh đau nhức xương ở các đốt, khuỷu cách đây 10 năm”, bà Nordstrand với làn da bị sạm nắng và dễ thương đã nói với tôi như vậy. “Bốn năm trước đây tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và tôi đã bình phục rất nhiều”

[…]

Cùng đi đến khách sạn từ phi trường còn có một đôi vợ chồng người Hoa đang sống tại Gia nã đại (Canada).

Ông Wenzhen, 40 tuổi, có một văn bằng tiến sĩ tại Ðức và đang làm về Computer. Ông ta và vợ cũng đều là những đệ tử Pháp Luân Công, quê quán của họ ở Shenzhen, Trung quốc.

“Bây giờ tên chúng tôi đã ở trong sổ đen”, Ông Wenzhen nói với tôi như vậy. “Chúng tôi không dám trở về Trung quốc trong các dịp nghỉ vì sợ sệt”

Tại một bữa tiệc ở hội nghị APEC vào tối thứ Bảy, một hội nghị bàn rất nhiều về vấn đề làm sao để triệt hạ Sađam Hussein, và làm thế nào để chống lại nhóm Hồi giáo quá khích, Giang Trạch Dân ngồi bên tay phải của ông lãnh tụ quốc gia tổ chức hội nghị, Tổng thống Mễ Tây cơ, Vicent Fox.

Bây giờ là thời điểm tốt đẹp cho chính phủ Trung quốc. Lời yêu cầu của họ đã được chú ý. Nhưng những tiếng kêu gào của những nạn nhân của họ thì không được ai lưu tâm đến.

https://www.upi.com/view.cfm?StoryID=20021027-031411-5289r

* * * * *

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/10/29/28191.html.

Dịch sang tiếng Việt ngày 30-10-2002; đăng ngày 2-11-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa để sát hơn với nguyên tác.

Share