Viết bởi Patrick Poon

Ngày 8 tháng 8 năm 2002

Lối đi bộ dành cho người bộ hành, nơi mà các đệ tử Pháp Luân Công bị bắt vì cảnh sát kết tội là họ đã choán hết chỗ, ở bên cạnh trụ sở Liên lạc của Bắc kinh ở Hương cảng nằm trên đường Connaught Road, là cũng đủ cho một sân khấu để biểu diễn hòa nhạc hay ít nhất cũng đậu được sáu chiếc xe, đó là lời khai trước quan tòa trong phiên xử hôm qua. Cảnh sát cũng bị kết tội là đã vi phạm tội choán hết lối đi vì họ đã dựng lên những hàng rào ngăn chận trong khu vực đó sau khi vụ bắt bớ đã xảy ra vào ngày 14 tháng 3 năm 2002. Những hàng rào này chiếm chỗ gấp bốn lần chỗ mà những đệ tử Pháp Luân Công bị kết tội.

Luật sư biện hộ John Haynes, đại diện cho 16 hội viên [Minh huệ: Pháp Luân Công không có hội, hay hội viên] Pháp Luân Công bị kết tội là đã choán hết lối ra vào ở Western, đã trình bày là cảnh sát đã tiếp tục rào ở khu vực đó liên tiếp 4 ngày sau khi các đệ tử Pháp Luân Công bị bắt.

Trong lời bào chữa cuối cùng vào ngày hôm qua ở Tòa án Western, Luật sư Haynes nói rằng lối đi dành cho khách bộ hành rộng 9 thước, đủ để cho khách bộ hành một “lối đi rất rộng rãi, không hề bị cản trở, và rất an toàn”. Ông ta cũng nói rằng những hình ảnh được quay trong phim chứng tỏ rằng những đệ tử Pháp Luân Công không bao giờ cản trở lối ra vào ở trụ sở, ngược lại với lời kết tội của cảnh sát.

“Lối đi bộ còn rộng đủ để có thể đậu được sáu chiếc xe Mercedes hay có thể tổ chức một trận bóng đá nhỏ hay ngay cả một buổi hòa nhạc nhỏ” Luật sư Haynes phát biểu.

Mười sáu đệ tử Pháp Luân Công, gồm có 4 người mang quốc tịch Thụy sĩ, đều từ chối là đã gây cản trở sự di chuyển trong khu vực công cộng.

Chín đệ tử khác là thường trú dân Hương cảng cũng từ chối là đã ngăn cản cảnh sát viên Ho Ming-yan trong một chiếc xe cảnh sát tại bót cảnh sát ở Western station. Có ba đệ tử bị kết tội là đã tấn công cảnh sát và cũng từ chối tội của họ.

Luật sư Haynes phát biểu rằng, cảnh sát đã “bị chịu ảnh hưởng” để khai thông lối đi bộ vì trụ sở Liên lạc của Trung quốc có vai trò như là một trụ sở Sứ quán nhỏ của Trung quốc.

Luật sư Haynes cũng kết tội trụ sở Liên lạc đang thực hiện chính sách “Ðây là đất của ta.”

Ông ta còn nói tiếp là vụ án thật kỳ lạ: là công tố viện không bao giờ cung cấp được một nhân chứng nào khác hơn là cảnh sát như những người dân thường hay khách bộ hành để chứng tỏ là những đệ tử Pháp Luân Công đã gây ra bất kỳ “những việc có thể gây cản trở”.

Ngược lại, Luật sư Haynes nói rằng, trong suốt phiên xử là chỉ dựa trên quan điểm của cảnh sát và nhân viên giữ an ninh của trụ sở Liên lạc.

Luật sư Paul Harris, đại diện những người bị kết tội khác, sẽ trình bày lời bào chữa cuối cùng của ông ta trước quan tòa Symon Wong Yu-ming vào sáng nay.

* * * * *

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/8/9/25030.html.

Dịch ngày 9-8-2002; đăng ngày 12-8-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai.

Share