Phát biểu tại buổi diễn hành ngày 23 tháng 7 năm 2002 ở Hoa Thịnh Ðốn.

Tôi rất lấy làm hãnh diện được có mặt trong buổi lễ hôm nay với tất cả các đệ tử ngoan cường của Pháp Luân Công, những người mà đã dám thách thức chính sách khủng bố và đàn áp của chế độ bạo quyền Trung quốc.

Tuy nhiên, tôi thật sự ước muốn rằng: lẽ ra chúng ta không cần phải có buổi diễn hành hôm nay, và chính sách đàn áp Pháp Luân Công cũng đã chấm dứt từ lâu, và lẽ ra tất cả các bạn đã có thể tu luyện một cách tự do mà không sợ bị bắt bớ, đàn áp hay khủng bố.

Như tôi đã nhấn mạnh trong cuộc thảo luận tối hôm qua tại Quốc hội về Quyết nghị 188, ba năm qua đã đánh dấu chính sách leo thang khủng bố, bắt bớ, đàn áp của chính phủ Trung quốc đối với các đệ tử Pháp Luân Công.

Một ví dụ, có một phụ nữ và đứa con trai 8 tháng của bà ta bị tra tấn đến chết trong khi bị giam cầm tại bót cảnh sát. Xương cổ và những khớp xương ở bàn tay, khuỷu tay đều bị gãy và xương sọ của chị ta bị bể và lún vào.

Hai mắc cá của đứa con trai nhỏ của chị ta bi những vết bầm tím, là kết quả của đòn xích hai chân lại và bị treo ngược. Ngoài ra còn có những vết bầm tím trên đầu và máu khô còn đọng lại trong mũi em bé.

Tôi chỉ là người bình thường như các bạn và cũng là nạn nhân của một chế độ Cộng sản độc tài, một chế độ mà họ cũng dùng những phương pháp tương tự để áp dụng cho những ai không nghe theo họ, tôi phải hành động vì được sự thúc đẩy bởi lương tâm con người.

Tôi đã đệ trình lên Quốc hội Quyết nghị 188, và đã được sự ủng hộ hơn một trăm Dân biểu khác trong Quốc hội, sẽ được biểu quyết chiều hôm nay bởi Quốc hội Hoa kỳ.

Quyết nghị này yêu cầu chính quyền Bắc kinh chấm dứt tức khắc chính sách đàn áp Pháp Luân Công của họ.

Quyết nghị này cũng yêu cầu các cơ quan chính quyền Hoa kỳ sử dụng tất cả những phương tiện: tư nhân cũng như công cộng bắt buộc chính quyền Bắc kinh phải thả tự do tất cả những đệ tử Pháp Luân Công đang bị giam cầm, và phải chấm dứt tức khắc chính sách tra tấn dã man với đệ tử Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

Từ khi Quyết nghị này được thông qua bởi Ủy ban Quan hệ Thế giới vào tháng Bảy năm ngoái. Chính sách đàn áp Pháp Luân Công càng ngày càng trầm trọng hơn.

Những tài liệu bí mật của bạo quyền Bắc kinh bị những cơ quan, tổ chức nhân quyền khám phá vào tháng Năm năm này, đã cho chúng ta biết rằng: chính quyền Bắc kinh quyết tâm tận diệt Pháp Luân Công bằng mọi giá.

Khủng khiếp thay, chính sách đàn áp Pháp Luân Công nay cũng được lén lút thi hành ngay trên đất Mỹ này.

Ðệ tử Pháp Luân Công tại Hoa kỳ cũng là nạn nhân của đe doạ khủng bố, đặt bom trên xe, phá phách tài sản, nhà cửa, khủng bố trên mạng lưới internet và những hành hung khác.

Ðể chống đối chính sách đó, Quốc hội Mỹ đã thông báo với chính quyền Bắc kinh rằng: chính sách đàn áp của chính quyền Bắc kinh sẽ không được chấp nhận trên đất Mỹ và những kẻ vi phạm sẽ bị trừng trị thích đáng.

Chính vì mục đích này, tôi đã lập Quyết nghị 188 để đệ trình lên Quốc hội về vấn đề trọng đại này.

Hỡi tất cả các Bạn! Trẻ hay Già, Nam hay Nữ, Lão hay Ấu. Chính quyền Bắc kinh đang thực hiện một chính sách vô cùng tàn bạo, vô nhân đạo với các đệ tử Pháp Luân Công.

Chính sách này phải được chấm dứt và chấm dứt ngay tức khắc.

Tôi sẽ cống hiến tất cả khả năng của tôi cho mục đích này và ước mong rằng: chúng ta sẽ cùng nhau kề vai sát cánh cho đến khi nào chúng ta đạt mục đích.

* * * * *

Nguyên bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/7/26/24520p.html

Dịch sang tiếng Việt ngày 6-8-2002, đăng ngày 8-8-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa để sát hơn với nguyên tác.

Ghi chú của ban biên tập Minh Huệ (en.minghui.org): Nữ dân biểu Ros-Lehtinen là người khởi xướng và đề xuất quyết nghị 188 vừa được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua, trong đó hối thúc và kêu gọi chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công.

Share