Viết bởi các học viên hải ngoại

[MINH HUỆ 03-09-2004]Trong buổi sáng ngày thứ tư, 1-09-2004, Minh Huệ Net đã công bố kinh văn mới của Sư phụ “Hãy vứt bỏ tâm con người và hãy cứu độ thế nhân”.

Đó là một ngày nóng khủng khiếp. Khoảng giữa trưa, Sư phụ từ bi của chúng ta đã đích thân đến các đường phố của Manhattan để đưa nước uống cho các học viên. Những ai ớ đó đều đã xúc động rơi nước mắt, và những ai nghe về điều này cũng đều xúc động rơi nước mắt. Các học viên cảm nhận rằng đó là một cử chỉ khuyến khích của Sư phụ đến tất cả chúng ta như một chỉnh thể, và Sư phụ đang khuyến khích các học viên trên tất cả đường phố ở Manhattan phân phát tài liệu giảng sự thật, đặc biệt trong suốt một tuần, từ thứ 2 đến thứ 6.

Theo như hồi tưởng của các học viên từ bắc California, đúng vào lúc họ đang giữ các biểu ngữ trên Đại lộ Broadway và phân phát các tờ bướm cho những người qua đường, một ô tô dừng bên cạnh đường và một học viên bước đến đưa cho những người trong xe các tờ bướm. Ngay sau đó, khi cửa sau của xe hạ xuống và với sự ngạc nhiên đầy thú vị, người học viên này đã nhìn thấy Sư phụ trong xe với nụ cười thiện lành. Sư phụ hỏi có bao nhiêu học viên ở đó. Các học viên trả lời Sư phụ rằng có 7 người. Sau đó Sư phụ lấy 7 cốc nước cho người học viên, người học viên đã quá xúc động và chấp 2 tay lại hợp thập, thể hiện sự biết ơn Sư phụ. Các học viên trân quý nước uống và chia sẻ sự kiện đặc biệt này với từng học viên mà họ gặp.

Phía bên kia Đại lộ Broadway, một học viên từ Colorado đã chia sẻ câu chuyện của anh ấy. Khoảng giữa trưa ngày 1-09, anh cùng một học viên khác, một người thì phân phát các tờ bướm, người còn lại thì phát chính niệm. Ngay lúc đó, một ô tô chạy đến họ. Người lái xe vẫy tay anh và hỏi anh xem có cần nước uống không. Anh đi bộ đến chổ ngồi đằng sau xe và nhận lấy ít nước. Chỉ ngay sau đó anh nhân ra người đang đưa nước cho anh ta chính là Sư phụ. Sư phụ nói với anh ta, “ Các đệ tự đã làm việc quá vất vả”. Người học viên nhớ lại, “Tôi cảm thấy rất xúc động vào lúc đó, bởi vì thường thì chúng ta chỉ có cơ hội thấy Sư phụ tại Pháp hội [mà thôi]. Tôi đã quá xúc động đến nỗi tôi quên cả cảm ơn Sư phụ. Nước thật là quý giá. Tôi cảm thấy Sư phụ đang khuyến khích chúng ta bằng việc đích thân mang nước đến cho chúng ta.”

Trong suốt hội nghị của Đảng Cộng Hòa, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức triển lãm tra tấn hàng ngày trên các đường phố Manhattan; họ phân phát các tài liệu giảng sự thật và tạo thành một bức tường của sự can đảm. Tất cả những điều này đã trở thành một chuỗi những quang cảnh đặc biệt ở Manhattan. Mỗi một học viên đều có những câu chuyện xúc động để kể. Manhattan đang tỉnh thức và các phương tiện thông tin mà đã im lặng trong quá khứ đã bắt đầu chú ý các học viên. Ít nhất có hai hãng TV và ba tờ báo đã đến để phỏng vấn các học viên và chụp hình về triễn lãm tra tấn. Sự từ bi của các học viên đang giúp những người trong trung tâm thành phố trong thế giới này trở nên tốt lành và từ bi hơn.

Cùng lúc đó vẫn có nhiều đường phố ở Manhattan mà các học viên chưa đến được, và vẫn còn nhiều người không có cơ hội biết sự thật, hay họ đã đi ngang qua chúng tôi mà đã không thể thấy sự thật một cách rõ ràng.

Sư phụ nói trong “Hãy vứt bỏ tâm con người và hãy cứu độ thế nhân” : “ Các đệ tử Đại Pháp không được cô phụ trách nhiệm vĩ đại đã được giao phó cho chư vị trong Chính Pháp, càng không được để bộ phận chúng sinh đó phải thất vọng; chư vị đã là hy vọng duy nhất cho việc họ có thể tiến nhập sang tương lại được hay không, vậy nên các đệ tử Đại Pháp, học viên mới và cũ, đều phải có hành động, bắt đầu toàn diện giảng rõ sự thật”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/8/52198.html

Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/3/83288.html

Đăng ngày 14-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share