Bài một học viên Pháp Luân Đại pháp từ Đài Loan

[MINH HUỆ 19-04-2007] Ngày 28 tháng mười 1996, tôi tham dự Đại hội quốc tế Tâm đắc thể hội tại Bắc kinh cùng với phái đoàn Đài Loan Đó là một đại hội quốc tế Tâm đắc thể hội ít có được tổ chức tại Trung quốc. Các tham dự viên đến từ 14 quốc gia hoặc vùng, tổng cộng hơn 120 người (phần đông là trung niên hoặc người trẻ). Sáng ngày 29 tháng mười, đại hội bắt đầu trong một phòng họp ở tầng lầu thứ tư của Khách sạn Trung quốc Hải ngoại Bắc Kinh. Nó được đề nghị bởi các bạn đồng tu người Thụy điển và Pháp và được tổ chức bởi đồng tu Đài Loan. Bốn ngày hội được khai mạc với đại diện của mỗi quốc gia hoặc vùng báo cáo và bàn về tình hình trong mỗi vùng của họ. Đó là một buổi hội họp phong phú để chia sẻ kinh nghiệm và tập công chung với nhau. Trong bài viết này tôi muốn chia sẻ một số đặc điểm của đại hội đó.

Chia sẻ cảm tưởng về Pháp hội

Mỗi bài nói chuyện tại đại hội thật cảm động và xúc tích. Đã có một bài viết về điều này, tôi không muốn lập lại. Tôi muốn nói về quan điểm của các giáo sư nghiên cứu y học và khoa học mà giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp là siêu thường. Họ tìm ra rằng sự tu luyện Tâm Tính (xinxing) có thể giúp phục hồi sức khỏe của cơ thể. Một khi Tâm Tính của người ta thăng tiến, cơ thể của họ cũng sẽ thăng tiến lên nhanh. “Tu” và “Luyện” bổ túc cho nhau. Chính tu là phương pháp căn bản để tiêu trừ nghiệp và trị bệnh. Để tiêu nghiệp và trừ bệnh, người ta phải thật sự tập luyện. Sự chia sẻ các kinh nghiệm quí báu này có một ảnh hưởng quan trọng trên nhiều người trí thức tại Đài Loan và họ được ảnh hưởng để tìm hiểu thêm về Đại pháp.

Tập công chung trên núi nơi Chùa Jietai

Chùa Jietai tọa lạc tại ngoại ô Bắc Kinh. Vào lúc 6:00 giờ sáng ngày thứ nhì đại hội, các đồng tu từ Bắc Kinh đến khách sạn chúng tôi để mang chúng tôi đến chùa Jietai tập công. Phải mất hơn hai tiếng đồng hồ mới đến nơi. Khi chúng tôi đến nơi, đã vào khoảng 9:00 giờ. Hơn một trăm đồng tu từ khắp nơi trên thế giới hợp cùng ba bốn trăm đồng tu địa phương để tập công đứng và ngồi trong im lặng. Tiếng âm nhạc và không khí trong lành mang đến một cảm giác thật khác hẳn cho sự tập công. Dù thời tiết vào khoảng không độ C, chúng tôi cũng không bị một chút ảnh hưởng nào bởi thời tiết lạnh và mọi người đều tràn đầy nặng lượng và động tác nhẹ nhàng. Kinh nghiệm của tập công trong mùa đông lạnh cho tất cả chúng tôi một trắc nghiệm. Sau khi tập công xong, mỗi ngừoi chúng tôi cảm thấy ấm áp toàn thân. Sau đó chúng tôi tập trung lại chụp hình, để lưu niệm thời gian quí báu này.

Các đồng tu từ các quốc gia khác nhau tập hợp từng nhóm nhỏ để trao đổi những vấn đề hoặc kinh nghiệm. Tất cả các học viên từ Đài Loan đã đắc được Đại Pháp gần đây thôi. Một số đồng tu trẻ chia sẻ những câu chuyện buồn, nhưng, cũng nói về cảm giác tuyệt vời đắc được Pháp. Qua lời nói và sắc diện của họ, người ta có thể nói rằng họ hăng hái, buồn hay vui. Đó thật là một ngày không quên được.

Chia thành từng nhóm để chia sẻ kinh nghiệm

Sau đó các đồng tu Bắc Kinh chia các phái đoàn theo từng nước. Phái đoàn Đài Loan của chúng tôi được chung cùng với hơn 20 đồng tu Bắc Kinh. Các báo cáo kinh nghiệm của họ rất chi tiết và sống động. Tôi sẽ cho hai ví dụ nơi đây. Đầu tiên, một đồng tu vào khoảng 50 tuổi ngồi bên cạnh tôi, nói về các bệnh của bà trên toàn thân trước khi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà ta bị sốt và phải nhập viện được khoảng nửa năm. Y viện không tìm được căn nguyên của các cơn sốt của bà. Các bác sĩ không thể tìm được cách trị các bệnh của bà, vì vậy bà đi về nhà. Sau đó, bà thử các thuốc Đông Y nhưng cũng không hiệu nghiệm. Bác sĩ nói thận của bà xấu. Bà nghĩ cuộc đời bà như vậy là xong. Ngay khi bà cảm thấy tuyệt vọng, cái tin truyền đến bà rằng Pháp Luân Công của Sư phụ Lý Hồng Chí rất hữu hiệu trong việc trị các bệnh. Vì vậy bà có một chút hy vọng và đi đến lợp học Pháp Luân Công tại Bắc Kinh. Trong lúc khóa học, ” sự mầu nhiệm” xảy ra và sức khỏe của bà hồi phục mau chóng ngoài sự tưởng tượng. Với một cơ thể đầy sức khỏe như vậy, thật khó mà tin rằng bà ta đã từng đấu tranh với bệnh tật!

Ví dụ thứ nhì là một đồng tu khác ngoài 50 tuổi, mà chỉ học một năm ở trung học. Bà ta nói bà ta không có học thức nhiều. Bà ta sốt sắng học Pháp và học đọc. Mỗi ngày bà đọc chuyển Pháp Luân trong ba giờ đồng hồ trong khi quì gối. Dần dần các chữ mà bà không biết trở nên quen thuộc. Bà cũng chép lại các bài kinh văn của Sư phụ. Bà sinh ra với đôi chân cong khiến bà đi đứng khó khăn, nhưng dần dần chân bà trở nên thẳng. Bây giờ bà cảm thấy nhẹ nhàng khắp thân thể và bước đi dễ dàng. Bà tập luyện Pháp Luân Công chỉ hơn một năm, và bà có nhiều thay đổi như vậy. Thật là kỳ diệu!

Chia sẻ kinh nghiệm tại nhà đồng tu

Sự chia sẻ kinh nghiệm lại lên một cấp thân cận hơn. Phái đoàn Đài Loan của chúng tôi được chia ra làm 10 nhóm ba người. Mỗi nhóm đi đến nhà một đồng tu tại Bắc Kinh. Các đồng tu Bắc Kinh đều rất thân mật và kể cho chúng tôi rất nhiều kinh nghiệm quí báu. Họ trả lời không mệt các câu hỏi của chúng tôi, khiến cho chúng tôi cảm thấy được tiến bộ rất nhiều. Phần nhiều trong họ là những sinh viên trẻ.

Mỗi người đều có một số kinh nghiệm độc đáo chia sẻ với chúng tôi. Qua tu luyện Đại Pháp, cơ thể của họ trở nên mạnh khỏe hơn và các bệnh kinh niên đều biến mất. Đặc biệt quan trọng là Tâm Tính của họ đã thay đổi và cái nhìn của họ về đời sống và thế giới đã thăng tiến. Nhóm học Pháp của họ thường tập chung nhau để học Pháp, tập công và chia sẻ kinh nghiệm. Tâm tính của họ cũng được thăng tiến không ngừng. Nhà của người đồng tu mà tôi đi đến có một tấm hình lồng các chữ, ‘Tu luyện tinh tấn, Đắc viên mãn’. Đó là để nhắc mỗi đồng tu đừng có xao lãng.

Sư phụ xuất hiện vào đêm cuối cùng của đại hội

Vào ngày cuối của Đại hội, buôỉ sáng, chúng tôi tập công tại Công viên Chùa Địa. Vào buổi chiều, phái đoàn Thụy điển mời các đồng tu đi ăn tại Đền Fangze (bên trong Chùa Địa). Nó được sắp đặt mỗi bàn có các đồng tu từ các quốc gia khác nhau ngồi chung với các đồng tu Bắc Kinh. Chúng tôi thảo luận và chia sẻ với nhau. Trong khi trong cuộc họp ấm cúng, thình lình một tràng pháo tay hoan nghênh nổi lên.À! Sư phụ tôn kính của chúng ta vừa mới về từ Mỹ quốc để gặp chúng tôi. Sư phụ xuất hiện nơi cửa phòng họp. Lúc bấy giờ, nhiều người đi đến bắt tay với Sư phụ. Tôi quá kích động và nước mắt chảy dài trên mặt, vì giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật!

Sư phụ kêu chúng tôi tiếp tục bữa ăn và chúng ta sẽ nói chuyện sau khi ăn xong. Sư phụ đi xa truyền bá Pháp tại Mỹ, và chúng tôi không nghĩ Sư phụ có thể trở về vì đại hội của chúng tôi. Chúng tôi đều rất hứng khởi. Ai còn muốn ăn? Vì vậy chúng tôi mau chóng kết thúc bửa ăn, sắp đặt lại ghế ngồi, và mời Sư phụ nói chuyện. Tôi có những cảm giác sâu xa về đích thân được nghe Sư phụ giảng thuyết. Không lạ gì nhiều đồng tu đi đến lớp dạy của Sư phụ nhiều lần! Khi chúng tôi đi vào chính cái thế giới tâm linh này, chúng tôi không ngừng thăng tiến và thanh lọc chúng tôi. Các tư tưởng ích kỷ được tiêu trừ và khi gặp vấn đề chúng tôi có thể hòa bình giải quyết chúng. Chúng tôi trở nên khá hơn trong cái nhìn về gia đình và các vấn đề xã hội và sống trong yên vui!

Các đồng tu Bắc Kinh yên lặng đóng góp

Mỗi ngày, bất kể thời gian, các đồng tu Bắc Kinh đi viếng khách sạn của chúng tôi và hiền hòa sửa chữa các động tác của chúng tôi. Sư kiên nhẫn và thiện lành của họ rất cảm động. Các đồng tu này đã đi theo yêu cầu của Sư phụ và đi khắp núi và đồng bằng truyền bá Đại Pháp. Các nông dân nghèo nơi các vùng đồng quê có thể được đắc hưởng Đại Pháp và các bệnh tật của họ được tiêu trừ. Đại Pháp không phân biệt màu da, giai cấp, hoặc vị thế kinh tế. Tất cả chúng sinh đều cần được cứu độ. Đó là ý tưởng từ bi của Sư phụ! Sự đóng góp vô vị kỷ của Sư phụ ảnh hưởng mỗi đồng tu Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nhớ lại bài thơ của Sư phụ trong Hồng Ngâm: Trợ Pháp

Đồng tâm cứu chúng sinh,
Trợ Sư thế gian hành;
Hiệp ngô Chuyển Pháp Luân,
Pháp thành, thiên địa hành.

Chúng ta đã đi qua hơn 10 năm khó nạn và tà ác đã khủng bố chúng ta hơn gần 8 năm. Các đồng tu tại Trung hoa lục địa đã chịu đựng vô lượng khó nạn. Chính niệm của họ và chính hành đã mang đến cho họ uy đức lớn lao. Tôi thật sự cảm thấy con đường theo Sư phụ trở về nguồn cội chân chính của chúng ta đang gần kề giai đọan cuối.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/4/19/153060.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/6/16/86804.html
Đăng ngày 7-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share