Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 26-08-2026]

HọTên: Hạ Vân

Tên tiếng Trung: 贺云

Giới tính: Nữ

Tuổi: 59

Thành phố: Thiên Tân

Tỉnh: Không có

Nghề nghiệp: Không có

Ngày mất: Ngày 8 tháng 8 năm 2026

Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 26 tháng 1 năm 2021

Nơi giam giữ gần nhất: Nhà tù Nữ Thiên Tân

Một nữ cư dân 59 tuổi ở Thiên Tân đã qua đời vào ngày 8 tháng 8 năm 2026, chỉ hơn 1 năm sau khi mãn hạn 4,5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Bà Hạ Vân bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995. Sức khỏe của bà nhanh chóng được cải thiện và căn bệnh dạ dày nghiêm trọng cũng biến mất. Chứng kiến điều này, chồng bà, ông Triệu Hoa Toàn, cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào năm 1999, hai vợ chồng vẫn kiên định với đức tin của mình, và liên tục bị nhắm tới. Tháng 2 năm 2001, ông Triệu Hoa Toàn bị kết án 7 năm tù. Ông phải chịu đựng những trận tra tấn tàn bạo, và còn bị cơ quan sa thải. Sức khỏe của ông suy giảm sau nhiều năm, và ông qua đời vào tháng 11 năm 2014 ở tuổi 49.

Trước bản án tù gần đây, bà Hạ Vân từng bị kết án 4 năm tù vào tháng 2 năm 2001 và 6 năm tù vào tháng 10 năm 2007.

Lần bắt và kết án tù gần đây

Lần gần nhất bà Hạ Vân bị bắt là vào ngày 26 tháng 1 năm 2021, khi bà đang làm việc tại một cửa hàng bánh bao. Cảnh sát đưa bà về nhà và lục soát. Ngay sau đó, bà bị đưa vào Trại tạm giam quận Bắc Thần.

Ban đầu cảnh sát nói với con trai bà Hạ rằng họ chỉ giam bà trong 3 ngày, nhưng sau đó vẫn tiếp tục giam bà và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát quận Bắc Thần.

Bà Hạ bị truy tố vào một thời điểm chưa xác định. Gia đình bà hoàn toàn không được thông báo về tình trạng hồ sơ. Ngày 1 tháng 7 năm 2022, bà bị Tòa án quận Bắc Thần kết án 4,5 năm tù.

Bị tra tấn trong tù

Trong thời gian thụ án lần thứ ba tại Nhà tù Nữ Thiên Tân, mỗi bữa ăn bà Hạ chỉ được phát 1 bánh bao, không có rau, thịt hay dưa muối. Đôi khi bánh bao bị khô cứng, bà phải bỏ lớp vỏ ngoài và chỉ ăn được phần ruột bên trong.

Bà bị bỏ đói, nhưng lính canh vẫn ép bà đứng 18 tiếng mỗi ngày, từ 5 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Trong khi đó, các tù nhân liên tục ép bà viết tuyên bố từ bỏ và phỉ báng Pháp Luân Công.

Vào mùa hè nóng nực, lính canh cấm bà Hạ tắm rửa, rồi lại xúi giục các tù nhân lăng mạ bà khi bà có mùi hôi.

Lính canh còn bắt bà Hạ phải lăng mạ Pháp Luân Công và nhà sáng lập trước khi được sử dụng nhà vệ sinh. Bà buộc phải nhịn, dẫn đến tình trạng tiểu ra máu.

Ngày 8 tháng 6 năm 2024, tù nhân Lý Minh đã áp một chai nước đông đá lên miệng bà Hạ Vân suốt 6 tiếng đồng hồ. Sau đó, bà bị đau bụng kéo dài nhiều tháng.

Lính canh viết những lời phỉ báng Pháp Luân Công lên đồ lót, ghế ngồi và cốc uống nước của bà Hạ để hành hạ tinh thần bà.

Vì bà Hạ không từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh bắt các tù nhân khác cũng phải tham gia các buổi tẩy não và ngồi trên ghế đẩu nhỏ hàng giờ liền để kích động họ thù ghét bà.

Để che đậy những tội ác này, trước khi thả bà, lính canh ép bà ký vào bản tuyên bố rằng cả tù nhân lẫn lính canh đều không tra tấn hay ngược đãi bà.

Trong thời gian bị giam cầm, bà Hạ bị tổn hại sức khỏe nghiêm trọng và chấn thương tâm lý nặng nề. Sau khi được thả vào tháng 7 năm 2025, bà không bao giờ hồi phục. Bà còn mắc thêm bệnh ung thư tử cung, và qua đời vào ngày 8 tháng 8 năm 2026.

Báo cáo liên quan:

Người phụ nữ 59 tuổi ở Thiên Tân bị tra tấn trong khi thụ án tù 3,5 năm chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/26/513648.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/28/235688.html