Từng bị tống giam hơn một thập kỷ, một giáo viên mỹ thuật lại bị giam giữ vì đức tin của mình
Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-08-2026]
Từ khi bị bắt vào đầu tháng 6 năm 2026, một người đàn ông ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông vẫn đang bị giam giữ chỉ vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.
Khổ nạn của ông Hứa Văn Long, một giáo viên mỹ thuật sinh năm 1986, bắt nguồn từ một cuộc trò chuyện ngắn với một nhân viên giao hàng. Người này đã lén ghi âm lại cuộc trò chuyện của họ mà ông không hay biết. Người nhân viên giao hàng đã giao nộp đoạn ghi âm cho cảnh sát làm bằng chứng cáo buộc ông Hứa nói chuyện với anh ta về Pháp Luân Công.
Sau đó, cảnh sát khám xét nhà của ông Hứa hai lần nhưng không tìm thấy thêm bất kỳ bằng chứng nào chống lại ông. Sau các đợt khám xét đó, ông buộc phải rời xa nhà và bị đưa vào danh sách truy nã. Chiều ngày 6 tháng 6 năm 2026, ông bị bắt khi đang đi bộ tại phố văn hóa Đổng Tử ở thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông (cách thành phố Tế Nam khoảng 80 dặm).
Ông Hứa đã bị đưa đến Trại tạm giam số 1 thành phố Tế Nam (còn được gọi là Trại tạm giam Trọng Cung) và vẫn đang bị giam giữ tại đó.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Hứa bị nhắm đến vì đức tin của mình. Trước đó, ông đã phải trải qua hai bản án tù với tổng thời gian là 10 năm ba tháng. Vụ bắt giữ mới nhất này xảy ra sau khi ông vừa được trả tự do lần gần nhất vào tháng 8 năm 2025.
Những lần bị bức hại trước đây
Ông Hứa, người gốc thành phố Mục Lăng, tỉnh Hắc Long Giang, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công khi đang theo học tại Học viện Mỹ thuật Trung ương ở Bắc Kinh. Ngày 17 tháng 6 năm 2011, một năm sau khi tốt nghiệp, chàng thanh niên 25 tuổi lúc bấy giờ đã bị bắt và bị Tòa án Quận Triều Dương ở Bắc Kinh kết án tám năm tù. Ngày 26 tháng 12 năm 2012, ông bị chuyển đến Nhà tù Thái Lai ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, và bị tra tấn dã man tại đó.
Sau khi được trả tự do vào năm 2019, ông Hứa chuyển đến thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Tháng 4 năm 2022, ông lại bị bắt vì phân phát mã QR để truy cập phần mềm vượt tường lửa kiểm duyệt Internet của Đảng Cộng sản Trung Quốc và bị quản thúc tại gia sáu tháng. Khi lệnh quản thúc tại gia sáu tháng sắp hết hạn, vào ngày 4 tháng 10, cảnh sát lại bắt giữ ông. Họ còng tay ông ra sau lưng cho đến chiều ngày hôm sau. Họ cũng lấy mẫu máu của ông và đe dọa sẽ giết ông. Sau đó, ông Hứa bị đưa đến một địa điểm được chỉ định và bị giám sát nơi cư trú trong sáu tháng. Ông tuyệt thực để kháng nghị và được trả tự do vào ngày 23 tháng 12 năm 2022.
Khoảng tháng 5 năm 2023, ông Hứa tiếp tục bị bắt cóc và đến tháng 6 năm 2024, bị Tòa án Quận Thiên Kiều kết án hai năm ba tháng tù. Tháng 8 năm 2024, ông bị chuyển đến Khu số 11 của Nhà tù Tỉnh Sơn Đông, tại đây ông lại phải tiếp tục chịu đựng sự tra tấn. Tháng 8 năm 2025, ông đã được trả tự do.
Vui lòng xem các báo cáo liên quan để biết thêm chi tiết về những lần bị bức hại trước đây của ông Hứa.
Báo cáo liên quan:
Tin muộn: Sau 8 năm bị cầm tù, giáo viên nghệ thuật lại bị kết án và bị tra tấn trong tù vì đức tin
Người đàn ông Sơn Đông bị biệt giam gần 2 tháng vì tu luyện Pháp Luân Công
Họa sỹ trẻ bị tra tấn tàn bạo trong tù bởi kiên định đức tin của anh
Nhà tù Thái Lai tăng cường bức hại các học viên Pháp Luân Công
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Shandong Teacher Detained Incommunicado, Students Long for His Return
Police Arrest Falun Gong Practitioner and His Cousin, Draw Their Blood for Organ Matching Database
Art Student Tortured in Tailai Prison
Falun Gong Practioners Brutally Persecuted at Tailai Prison
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/28/513706.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/31/235724.html



