Bà lão Liêu Ninh 72 tuổi bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, hiện chưa rõ nơi giam giữ
Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 26-08-2026] Một bà lão 72 tuổi ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt giam trở lại ngay sau phiên xét xử vào ngày 13 tháng 8 năm 2026 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công.
Chiều ngày 30 tháng 5 năm 2026, trong khi đi đổ rác thì bà Vương Thụy Bình, một góa phụ không có con, bị cảnh sát họ Lý tóm lấy. Ông ta gọi thêm 3 cảnh sát khác đến lục soát nhà bà, và cuối cùng tổng cộng 8 cảnh sát xuất hiện.
Sau khi tịch thu sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, ảnh nhà sáng lập Pháp Luân Công, cùng với máy tính, quần áo và các vật dụng có giá trị khác của bà Vương, cảnh sát đưa bà đến trung tâm xử lý vụ án để thẩm vấn. Bà từ chối trả lời mọi câu hỏi.
Cảnh sát đưa bà Vương đến trại tạm giam. Khi bà được khám sức khỏe trước khi nhập trại, huyết áp của bà là 178 mmHg (mức bình thường là 120 hoặc thấp hơn). Bà cũng cho biết tay bị tê, tức ngực và đầu nặng.
Khi trại tạm giam từ chối tiếp nhận, bà Vương buộc phải trả 1.000 nhân dân tệ và được bảo lãnh tại ngoại vào khoảng 2 giờ sáng ngày 31 tháng 5 năm 2026.
Khi trở về nhà, bà Vương phát hiện 200 nhân dân tệ tiền mới trong một phong bì đã bị mất. Bà gọi điện cho cảnh sát, nhưng họ phủ nhận việc lấy tiền. Một cảnh sát nói: “Chúng tôi kiếm hơn 10.000 nhân dân tệ một tháng. Bà nghĩ chúng tôi quan tâm đến 200 nhân dân tệ sao?” Ông ta tuyên bố có camera gắn trên người để chứng minh sự “trong sạch” của họ. Tuy nhiên, camera được đặt trong phòng khách nhà bà Vương suốt thời gian lục soát, trong khi số tiền đó lại ở phòng ngủ.
Vài ngày sau, bà Vương phát hiện một máy bay không người lái đang bay bên ngoài cửa sổ và một camera giám sát ở cửa ra vào. Bà gọi điện cho cảnh sát, nhưng họ phủ nhận việc biết bất cứ điều gì về chiếc máy bay không người lái hay camera đó.
Ngày 17 tháng 6 năm 2026, cảnh sát Tào Tấn Binh đến nhà bà Vương. Ông ta chở bà đến Viện Kiểm sát quận Trung Sơn để lấy lời khai và nộp hồ sơ của bà. Trong phần chứng cứ có ảnh chụp từ video ghi lại hình ảnh một phụ nữ ra vào một tòa nhà chung cư trên phố Tam Nguyên. Cảnh sát tuyên bố rằng một “đứa trẻ” đã báo với họ sau khi thấy một nhãn dán có nội dung “Đảng Cộng sản Trung Quốc là tà giáo.” “Đứa trẻ” này không được nêu tên trong hồ sơ vụ án đệ trình lên viện kiểm sát.
Cảnh sát cáo buộc rằng người phụ nữ trong video là bà Vương, vì họ thấy bà mặc bộ quần áo tương tự. Họ lục soát nhà bà để tìm bộ quần áo đó và các nhãn dán có nội dung “Đảng Cộng sản Trung Quốc là tà giáo.” Hiện chưa rõ họ có tìm thấy không.
Ngày 30 tháng 7 năm 2026, viện kiểm sát thông báo cho bà Vương đến trình diện để lấy lời khai lần nữa, và bà đã đến vào ngày hôm sau. Một kiểm sát viên không tiết lộ danh tính đã thẩm vấn bà và ngắt lời ngay khi bà cố giải thích rằng việc tu luyện Pháp Luân Công hoàn toàn hợp pháp. Bà từ chối ký vào lời khai, và kiểm sát viên cũng không cho bà đọc nội dung. Sau đó hắn ta bảo bà chuẩn bị cho phiên tòa trong vòng một tháng.
Trong cả 2 lần lấy lời khai, bà Vương đều đặt ra nghi vấn về đoạn video nói trên, nhưng các kiểm sát viên đều phớt lờ.
Tòa án quận Cam Tỉnh Tử đã xét xử bà Vương vào ngày 13 tháng 8 năm 2026, thậm chí trước khi bà được nhận cáo trạng chính thức. Bà bị bắt giam trở lại ngay sau phiên tòa. Hiện chưa rõ nơi giam giữ bà.
Bức hại trong quá khứ
Bà Vương từng bị bắt vào ngày 12 tháng 4 năm 2013 và bị giam 15 ngày. Chồng bà, ông Trương Chấn Cơ, bị sang chấn tinh thần vì vụ bắt giữ bà, nên đã hôn mê và qua đời 1 tuần sau khi bà được thả.
Ngày 2 tháng 6 năm 2021, 5 cảnh sát từ Đồn Công an Đông Cảng đã lừa bà Vương mở cửa, và lục soát nhà bà. Họ tịch thu máy tính, máy in và sách Pháp Luân Công của bà. Trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà vì tình trạng sức khỏe kém, nhưng cảnh sát vẫn giữ bà tại đồn công an 4 ngày trước khi cuối cùng thuyết phục được trại tạm giam tiếp nhận bà.
Ngày 2 tháng 11 năm 2021, Tòa án quận Cam Tỉnh Tử mở phiên tòa trực tuyến xét xử vụ án của bà Vương, và kết án bà 2 năm tù cùng khoản phạt 5.000 nhân dân tệ vào ngày 22 tháng 12 cùng năm. Bà mãn hạn tù vào ngày 1 tháng 6 năm 2023.
Ngày 29 tháng 3 năm 2024, Phòng Tư pháp quận Trung Sơn đã gọi điện cho người thân của bà Vương, yêu cầu cung cấp số điện thoại của bà. Tuy nhiên, người thân của bà đã từ chối hợp tác.
Báo cáo liên quan:
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Travesty of Justice: Mass Arrests of Falun Gong Practitioners in Dalian City, Lawyer Beaten
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/26/513656.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/30/235716.html



