Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 27-08-2026] Gần đây, Minh Huệ Net nhận được thông tin về việc một phụ nữ ở thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm, đã bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm để thụ án 4 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Bà Viên Thục Phương, 72 tuổi, bị bắt vào năm 2025. Chính quyền đã giấu gia đình bà về tình trạng của bà. Gần đây, gia đình bà mới xác nhận được việc bà đã bị đưa vào tù, nhưng chi tiết về việc bắt giữ, truy tố, xét xử và tuyên án vẫn chưa rõ ràng.

Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công

Bà Viên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 29 tháng 7 năm 1997. Nhiều căn bệnh lâu năm của bà, bao gồm bệnh tim nặng, bệnh dạ dày, viêm khớp dạng thấp và đau thần kinh tọa, đều biến mất trong chưa đầy 1 tháng. Kể từ đó, bà luôn có sức khỏe tốt và trông trẻ hơn tuổi thật hàng chục tuổi.

Bắt giữ trong quá khứ

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại vào năm 1999, bà Viên liên tục bị nhắm đến vì kiên định đức tin của mình.

Ngày 4 tháng 2 năm 2000, bà bị bắt vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Khi bị giam giữ tại Trụ sở Công an quận Hải Điến, cảnh sát đã ra lệnh cho các tù nhân dội nước lạnh buốt lên người bà và đánh đập bà. Mũi bà chảy máu và khắp người bầm tím.

2 ngày sau, vào ngày 6 tháng 2, khi bà từ chối tiết lộ địa chỉ, cảnh sát đã ép bà cởi bỏ quần áo chỉ còn mặc đồ lót rồi bắt bà đứng chân trần trên tuyết. Họ dội nước lên người bà và phủ tuyết lên chân, cổ, ngực và cánh tay bà. Khi tuyết tan, họ lặp lại quy trình này thêm 2 lần nữa.

 

Hình minh họa tra tấn: Vùi trong tuyết

 

Sau khi đưa bà trở lại phòng, cảnh sát dùng dùi cui điện sốc điện bà cho đến khi hết pin.

Ngày 17 tháng 2 năm 2000, bà Viên tiếp tục bị bắt giam 15 ngày. Sau khi được thả, bà quay lại Bắc Kinh thỉnh nguyện, và bị giam giữ thêm 15 ngày nữa. Cảnh sát tống tiền bà 5.000 nhân dân tệ, sau đó chỉ trả lại 4.000 nhân dân tệ.

Bị tra tấn trong thời gian 1,5 năm tại trại lao động cưỡng bức

Ngày 15 tháng 10 năm 2004, bà Viên bị 4 cảnh sát thuộc Đồn Công an thị trấn Lộ Thủy Hà bắt giữ. Những người này khiêng bà vào xe cảnh sát và đặt bà xuống chỗ để chân. Một cảnh sát giẫm chân lên mặt bà.

Sau 45 ngày tại Trại tạm giam Phủ Tùng, bà Viên bị kết án 18 tháng lao động cưỡng bức và bị chuyển đến Đội 4 của Trại Lao động Cưỡng bức Hắc Chủy Tử.

Lính canh Trương Quế Mai, Quan Vỹ và Vương Châu Phong, cùng bác sỹ họ Vy đã tìm cách ép bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Họ đánh đập bà, giam biệt giam, bức thực, sốc điện bằng dùi cui điện, và trói bà ở tư thế đại bàng sải cánh trên giường chết. Hình thức tra tấn trên giường chết đã gây ra thương tích nghiêm trọng cho tứ chi của bà, khiến bà không thể tự mặc quần áo, đi lại hay ăn uống trong suốt 3 tháng.

 

Tái hiện tra tấn: Giường chết

 

Trong khi bị sốc điện, bà run rẩy và sùi bọt mép. Các lính canh còn tăng cường độ dòng điện để gia tăng nỗi đau cho bà. Do cơ thể bị rung lắc dữ dội, cổ tay phải của bà bị cọ xát mạnh vào còng tay khiến xương lộ ra ngoài. Bàn chân bà cũng chuyển sang màu đen và tím.

Khi hết thời hạn, lính canh từ chối thả bà với lý do bà chưa từ bỏ Pháp Luân Công. Họ bắt bà lao động không công. Bà không tuân thủ và bị biệt giam.

45 ngày sau khi bị gia hạn giam giữ, bà bắt đầu luyện các bài công pháp Pháp Luân Công để kháng nghị. Lính canh lại gia hạn thêm 6 ngày nữa.

Khi bà Viên hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản đối, lính canh Quan và Vương túm cổ áo bà từ phía sau và đá bà liên tục 15 cái rồi thêm 21 cái nữa. Cánh tay bà bầm tím.

Lính canh còn tát vào mặt bà, còng tay bà vào khung giường và không cho bà đi vệ sinh. Họ lại đá bà khi thấy bà luyện các bài công pháp Pháp Luân Công. Họ đe dọa sẽ giam giữ bà vô thời hạn nếu bà không từ bỏ Pháp Luân Công. Bà không hề nao núng và bắt đầu tuyệt thực để phản đối.

Trong thời gian bà Viên bị gia hạn giam giữ, chồng bà từng 2 lần đến trại lao động yêu cầu thả bà, nhưng đều vô ích.

Sau khi bà Viên được thả, cảnh sát vẫn liên tục sách nhiễu bà. Áp lực tinh thần đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của chồng bà, khiến ông qua đời vào năm 2013.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/27/513682.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/28/235697.html