Những điều đắc được và ngộ được khi xem chương trình biểu diễn Shen Yun
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 13-03-2026] Năm nay có thể xem chương trình biểu diễn Shen Yun qua mạng internet, tôi vô cùng vui mừng, có chút cảm ngộ, cũng có đôi chút tiếc nuối. Đọc bài chia sẻ “Về việc tín hiệu vệ tinh bị can nhiễu khi xem chương trình biểu diễn Shen Yun ở Đại lục” của đồng tu trên Minh Huệ Net ngày 5 tháng 3, tôi hết sức đồng cảm. Có thể xem được chương trình biểu diễn Shen Yun hay không quả thực có liên quan đến trạng thái tu luyện của chúng ta. Những vấn đề được đề cập đến trong bài viết, bản thân tôi đều mắc phải.
Trước đây, tôi chỉ mới xem chương trình biểu diễn Shen Yun qua mạng internet một lần, cách đây sáu năm ở nhà một đồng tu. Lần đó, ở địa phương (một vùng ngoại thành xa xôi của thành phố), chỉ có nhà đồng tu này mới xem được. Vài năm gần đây, bản thân tôi đã vào được Minh Huệ Net, mấy lần thử xem chương trình biểu diễn Shen Yun nhưng đều không được như ý! Năm nay, nguyện vọng này của tôi rất mãnh liệt, nên tôi đã lên diễn đàn “Thiên Địa Hành” từ sớm để tìm hiểu cách bắt sóng để xem, đồng thời phát chính niệm cho việc này. Cuối cùng, vào đêm Giao thừa tôi đã xem được cảnh tượng hoành tráng của buổi biểu diễn Shen Yun. Nhưng vì tình thân quyến quá mạnh mẽ, tôi muốn gọi người nhà đến xem cùng. Kết quả là một người nhà là đồng tu đi du lịch không có thời gian xem, một người nhà chưa bước vào tu luyện cũng chỉ xem được nửa chừng. Vì chuyện này mà tôi tức giận, trong tâm cũng oán trách họ.
Đến dịp Tết Nguyên Tiêu, khi chương trình phát lại, tôi lại gọi người nhà đến xem, kết quả lần này, tôi càng thất vọng hơn, đành bất đắc dĩ xem một mình. Tôi tự nhủ không được tức giận, không thể để những điều này ảnh hưởng đến tâm trạng của mình khi xem. Tôi tĩnh tâm lại, coi như đang xem biểu diễn ở trong nhà hát, không nghĩ ngợi gì, cũng không làm việc gì khác. Lần xem ở nhà vào đêm Giao thừa, tôi khá tùy tiện, thỉnh thoảng lại đứng dậy uống nước, v.v.
Lần này, sau khi quy chính lại thân tâm, mọi thứ đã khác. Cảm giác của tôi lúc đó là, sự xáo động của các tế bào phân tử trên bề mặt thân thể tôi đột nhiên giảm đi, cảm xúc bình tĩnh lại. Cùng với những điệu múa của các nghệ sỹ, âm nhạc, và những câu chuyện được mở ra, tôi đã đắm chìm vào trong đó, tôi thực sự cảm thấy nội tâm mình đang kết nối với hiện trường buổi biểu diễn và vô cùng xúc động. Nghe tiếng hát của giọng nữ cao, có cảm giác như đang ở một nơi tuyệt diệu, từ trên không trung vọng lại một thanh âm vô cùng ưu mỹ, êm tai (trước đây khi nghe lối hát Bel Canto, nếu không biết nội hàm của ca từ, thì rất khó để khơi dậy sự đồng điệu trong tôi), đây là lần đầu tiên tôi có được trải nghiệm vô cùng mỹ hảo này. Xem toàn bộ buổi biểu diễn, tôi đã thể hội được loại năng lượng mà lần trước tôi chưa được trải nghiệm. Tôi ngộ ra rằng: Hóa ra chỉ khi buông bỏ nhân tâm, mới có thể thể hội và tiếp nhận được những thứ vi quan mang năng lượng cao!
Tôi đã có thể thể hội được cảm giác chấn động của một số khán giả phương Tây khi xem Shen Yun, bởi vì lần này, tôi cũng đã rơi nước mắt! Shen Yun hướng đến xã hội dòng chính, những người có trình độ nghệ thuật cao, từ góc độ chuyên môn có thể thấy được tầm cao siêu phàm thoát tục, mà người thường khó có thể đạt tới. Đa số khán giả ở Đại lục chúng ta là những người không có kiến thức chuyên môn này, nhưng mặt đã tu thành của chúng ta, mặt Thần tính của con người là có thể cảm nhận được năng lượng ấy, từ đó mà được tịnh hóa.
Sau khi xem Shen Yun vào dịp Tết Nguyên Tiêu, tôi nghĩ: Khi xem biểu diễn Shen Yun, tôi đã tĩnh được tâm lại, cảm nhận được sự thù thắng và mỹ hảo đó; vậy mà khi học Pháp bị can nhiễu, sao tôi lại không nghĩ đến việc làm như vậy nhỉ! Học Pháp càng cần phải tịnh tâm chuyên chú thì mới có thể đắc Pháp.
Mấy ngày nay, khi học Pháp, tôi đọc được đoạn:
“Do đó không thể dùng phương pháp nhận thức của chúng ta hiện nay để nhận thức khoa học kỹ thuật của Trung Quốc cổ đại, bởi vì khoa học Trung Quốc cổ đại là nhắm thẳng vào [thân] thể người, sinh mệnh, vũ trụ; nhắm trực tiếp vào những điều ấy mà nghiên cứu, do đó [nó] đi theo một con đường khác. Thời ấy người đi học, đều phải chú trọng đả toạ, khi ngồi cũng giảng [phải] có tư thế; khi cầm bút viết cũng giảng [phải] vận khí hô hấp; các ngành các nghề đều giảng [phải] tịnh tâm, điều tức; toàn bộ xã hội đều đặt trong trạng thái như thế.” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi bắt đầu lý giải được một số nội hàm trong đoạn Pháp này: Người Trung Quốc cổ đại tuân theo văn hóa Thần truyền trong học tập và sinh hoạt, làm việc gì cũng đều chú trọng tịnh tâm, nhân tâm tĩnh lại, mới có thể thể hội được ý chỉ của Thần, lời nói và việc làm mới phù hợp với yêu cầu của Thần đối với con người, mới nhận được sự ban ân của Thần, bước đi trên con đường mà Thần chỉ dẫn, văn hóa Thần truyền chính là con đường mà Thần lưu lại để con người quay trở về. Tôi bắt đầu quy chính lại tư thế khi học Pháp, luyện công, phát chính niệm, những thứ của con người ít đi một chút, thì những thứ thuộc về Thần tính sẽ nhiều hơn một chút. Đây là một trong những điều tôi đắc được nhiều hơn khi xem Shen Yun.
Kỳ thực, biểu hiện của người nhà, chính là biểu hiện của nhân tâm mà tôi chưa tu bỏ được. Những người sống thời gian dài trong văn hóa biến dị của thuyết vô thần, thuyết tiến hóa, thì thân tâm đã bị ô nhiễm đến mức không còn biết trạng thái nguyên sơ của sinh mệnh nữa, vẫn tưởng rằng những điệu múa, bài hát thấy trong cuộc sống người thường là nghệ thuật, một khi tiếp xúc với văn hóa chính thống chân chính, văn hóa Thần truyền, thì vẫn chưa thể hoàn toàn đồng tình. Giống như “mỹ thực” mà chúng ta ăn ngày nay, đã quen với những thứ kích thích vị giác mạnh mẽ, ăn vào mới thấy đã ghiền, mà quên mất đi hương vị thuần túy tự nhiên của thực phẩm. “Mỹ thực” này phần nhiều đã trở thành thứ để thỏa mãn khẩu dục, mà làm phai nhạt đi tác dụng của nó đối với sự sinh tồn của sinh mệnh và thân thể khỏe mạnh.
Vào những năm 90 của thế kỷ trước, khi phong trào “hát Karaoke” phổ biến toàn dân ở Đại lục, bản thân tôi và rất nhiều người xung quanh cũng dùng cảm xúc mãnh liệt, đôi khi thậm chí là những tình cảm có phần cực đoan để hát, để thể hiện bài hát, kỳ thực, đó chính là biểu hiện của quan niệm biến dị trong tư tưởng. Người Đại lục trong môi trường trưởng thành đã bị cố ý nhồi nhét ý thức hiện đại, nhằm thay thế và làm phai nhạt đi sự kính sợ Thần từ trong xương tủy của chúng ta. Những bài hát hoài niệm của người trung niên và cao tuổi đa phần là những bài hát mang tính chính trị ca ngợi kẻ thống trị, là những bài hát mang tính chiến đấu kích động thù hận mà họ từng hát khi còn nhỏ, khi còn trẻ. Sau này, thế hệ mới lại đa phần là những bài hát được sáng tác bằng quan niệm yêu hận tình thù, tôn sùng cá tính. Chúng ta và người nhà đều sống trong môi trường như vậy, trong khi lối hát Bel Canto chính thống, hình thức nghệ thuật chính thống dùng sự bình hòa để thể hiện Thần tính, lại có tác dụng phi thường đối với những người dân bị ảnh hưởng bởi thuyết vô thần và quan niệm khoa học hiện đại.
Ngoài ra, những điệu múa thịnh hành trong xã hội chúng ta, rất nhiều là cố ý phá vỡ truyền thống để làm ra cái gọi là “đổi mới” và “độc đáo”, muốn tóm lấy cái tình của con người, hùa theo sở thích và chấp trước của con người, để “thu hút sự chú ý” —— cách làm ấy cách xa Thần tính biết bao!
Shen Yun thể hiện văn hóa Thần truyền trước khi có tư tưởng cộng sản trong văn hóa Trung Hoa, khơi gợi lương tri thiện lương của con người, thức tỉnh những chúng sinh đến vì Pháp, giúp họ có thể nghe được tiếng gọi của Sáng Thế Chủ, quay trở về ngôi nhà mỹ hảo đích thực của mình. Nếu chúng ta không buông bỏ những quan niệm hình thành trong xã hội hiện đại, thì sẽ không đắc được những điều mỹ hảo mà Thần muốn ban cho chúng ta. Điều đáng tiếc là, tôi đã không làm tốt, người nhà cũng đã đánh mất cơ hội hiếm có này. Từ cảm nhận của tôi khi xem chương trình biểu diễn Shen Yun lần này, tôi nghĩ chúng ta thực sự nên coi trọng và trân quý cơ hội này.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/13/507709.html



