Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-07-2026] Sau khi đọc bài viết “Đừng để bị một số người cá biệt dẫn đi lệch –– Dĩ Pháp vi Sư, phát chính niệm cho vụ tố tụng pháp lý” của Ban biên tập Minh Huệ, tôi ngộ ra rằng đây là thông báo gửi đến các đệ tử Đại Pháp (đặc biệt là các đệ tử Đại Pháp ở nước ngoài) để kêu gọi phát chính niệm nhắm vào Pháp nạn đang xảy ra hiện nay. Nhân tiện xin nhắc lại, 11 giờ sáng theo giờ mùa hè miền Đông Hoa Kỳ (New York) là 11 giờ đêm theo giờ Bắc Kinh [10 giờ đêm theo giờ Việt Nam], hai múi giờ này cách nhau 12 tiếng.

Sư phụ giảng trong kinh văn “Pháp nạn”:

“Từ khi Pháp nạn xuất hiện tại Trung Quốc năm 1999, liên tục cho đến hôm nay chưa bao giờ ngừng, dù tại Hoa Kỳ hay trên toàn thế giới.” (Pháp nạn)

Mặc dù không hiểu rõ tình hình cụ thể và bối cảnh của vụ kiện pháp lý, nhưng qua bài viết này của Minh Huệ, tôi cũng ngộ ra rằng, trong lần phát chính niệm chỉnh thể này, tâm tính và trạng thái tu luyện của đệ tử Đại Pháp cần phải thăng hoa lên, phải đạt được tiêu chuẩn của Chính Pháp, như vậy mới có thể thực sự phát huy tác dụng.

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực tôi biết trong lúc chúng ta cứu người, vẫn còn có 15% nghiệp lực chưa được tiêu trừ, đấy là những gì lưu lại sau hơn 20 năm cứu độ chúng sinh, rất cự đại. Bởi vậy, sự gánh chịu và áp lực cự đại mà tôi cần đối mặt, sẽ từng cái liên tiếp đến. Cứu người khó, không thể nói suông.” (Pháp nạn)

Từ trong Pháp, chúng ta biết rằng, cựu thế lực làm ra Pháp nạn này, chính là lợi dụng phần nghiệp lực chưa tiêu hết này, lấy một số nhân tâm, chấp trước, và sơ hở xuất hiện trong quá trình đệ tử Đại Pháp cứu người làm cớ để tiến hành can nhiễu và phá hoại việc tu luyện cũng như cứu độ chúng sinh của chúng ta. Chúng ta phát chính niệm trên chỉnh thể chính là đang trừ bỏ tận gốc tất cả những điều này.

Nhìn từ góc độ cứu người, nếu trong quá trình này, chúng ta có thể làm được như những gì đề cập trong bài viết trên Minh Huệ, có thể đạt được tiêu chuẩn như vậy, có thể dùng lý trí và thiện niệm để giảng chân tướng, thì trong quá trình phủ định cựu thế lực và phá trừ Pháp nạn, mới có thể cứu độ được nhiều chúng sinh hơn nữa, đó mới là phủ định từ căn bản tất cả những gì mà cựu thế lực an bài.

Khi Pháp nạn xuất hiện ở Trung Quốc vào năm 1999, đệ tử Đại Pháp tu luyện vẫn chưa thành thục, lúc đó chỉ cần có chính niệm, thì dưới sự gia trì của lực lượng của Pháp, là có thể đi làm những gì mình nên làm. Còn hôm nay, chúng ta đã đi qua 27 năm phản bức hại, trong quá trình trợ Sư Chính Pháp, đã cứu vô số chúng sinh; trong quá trình chịu đựng và phó xuất, đã dần thành thục lên. Lúc này, tiêu chuẩn mà Pháp yêu cầu đối với chúng ta cũng cao hơn rồi. Chỉ có làm được như bài viết trên Minh Huệ nói, nghĩa là làm “một sinh mệnh vô dục vô cầu, vô tư vô ngã”, “tâm ở ngoài trần thế, siêu việt thế tục”, thì mới có thể siêu thoát khỏi những chuyện vặt vãnh chốn phàm trần, đứng từ độ cao của tu luyện Chính Pháp để nhìn rõ ra con đường mình phải đi, mới có đủ trí huệ để cân bằng tốt các phương diện trong tu luyện, bước ra khỏi an bài của cựu thế lực, không bị các loại nhân tâm can nhiễu.

Cuối kinh văn “Pháp nạn”, Sư phụ đã răn dạy đệ tử:

“Kỳ thực Pháp nạn sẽ không vì địa khu khác nhau mà kết thúc, chỉ là biểu hiện khác nhau. Trong Pháp nạn cũng đang tuyển trạch những sinh mệnh cuối cùng được lưu lại và những sinh mệnh bị đào thải, cũng bao gồm cả những người được và không được trong đệ tử Đại Pháp.” (Pháp nạn)

Cá nhân tôi nhìn nhận rằng, bản thân Pháp nạn không phải là gốc rễ của vấn đề, gốc rễ của vấn đề là sau khi phát sinh Pháp nạn, mỗi người chúng ta có thể tìm ra căn nguyên ở bản thân khiến phát sinh Pháp nạn hay không, có thể dựa trên Pháp mà nhận thức được đủ loại loạn tượng xuất hiện trong Pháp nạn hay không, có thể đạt được cảnh giới và tiêu chuẩn như bài viết trên Minh Huệ đã nói hay không. Đệ tử Đại Pháp nào có thể đạt được tiêu chuẩn, thì có thể bước ra khỏi ma nạn, đồng thời trong quá trình đó mà trợ Sư cứu độ nhiều chúng sinh hơn. Nếu chỉnh thể đệ tử Đại Pháp có thể đạt được tiêu chuẩn, thì có thể phủ định cựu thế lực từ căn bản, giải thể Pháp nạn.

Sư phụ giảng:

“Pháp nạn là nạn của con người, nạn của tôn giáo, chứ không phải nạn của Phật.” (“Tu vì ai”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tất cả những gì xuất hiện ngày hôm nay đều là do chúng ta chưa làm tốt hoặc chưa đạt tiêu chuẩn mà ra, tất cả các nạn đều là do chúng ta mà khởi lên, do nhân tâm mà sinh ra. Vì thế, đối mặt với Pháp nạn, đệ tử Đại Pháp có trách nhiệm không thể thoái thác, trong khi phát chính niệm phủ định bức hại thì đồng thời hướng nội tìm, tu tốt bản thân, làm tốt ba việc cần làm, đây chính là con đường mà chúng ta phải đi hiện nay.

Trên đây là thể ngộ cá nhân, xin chia sẻ cùng các đồng tu, có điểm nào không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/16/512298.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/19/235153.html