Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 11-06-2026] Ngay trước thềm Trung thu năm ngoái, ở hành lang công ty bỗng xuất hiện bốn tấm bảng tuyên truyền tà ác, vu khống Pháp Luân Công, muốn nhân viên đừng vượt tường lửa để xem chân tướng. Sau khi nhìn thấy, trong tâm tôi rất buồn, không thể để tà ác vu khống Đại Pháp, càng không thể để Trung Cộng tà ác hủy chúng sinh. Nếu thanh trừ giống như các đồng tu khác [làm], hoặc dùng phương pháp khác để gỡ bỏ, thì cả hai bên đều có camera giám sát. Cho dù có gỡ bỏ, những người không minh bạch chân tướng vẫn sẽ tiếp tục đặt bảng trưng bày. Trong tâm tôi lo lắng, nhưng lập tức ý thức được rằng không thể dùng nhân tâm để làm, cần phải tống khứ tâm sợ hãi, tâm nóng vội và các nhân tâm, nhân niệm khác.

Tôi là đệ tử Đại Pháp, không thể để tà ác vu khống Đại Pháp, phải làm sao đây? Thỉnh cầu Sư phụ! Đúng rồi, thỉnh cầu Sư phụ giúp [tôi] thanh trừ những tấm bảng tà ác này. Tôi về nhà mở máy tính lên, bức thư chân tướng trước đây gửi cho nhân viên công an đập vào mắt, tôi chợt bừng tỉnh: Viết thư chân tướng, viết thư chân tướng cho vị chủ tịch mới được đề bạt. Nhưng lo lắng rằng chủ tịch sẽ không đọc, tâm sợ hãi và các nhân tâm khác lại nổi lên, [tôi nghĩ mình phải] tống khứ nhân tâm, viết thôi! Sợ gì chứ! Mặc dù tôi chỉ là một nhân viên cấp thấp, nhưng chủ tịch cũng là con người, là thế nhân đang chờ đợi được cứu độ. Chính niệm khởi lên, dùng thiện tâm, không động chạm đến tư duy phụ diện của thế nhân, tôi bắt đầu chấp bút.

Tôi bắt đầu viết từ cảnh tượng hoành tráng khi Đại Pháp hồng truyền tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới, Pháp Luân Công đã nhận được hơn 5.000 giải thưởng từ các quốc gia, chính phủ và các chính khách trên thế giới, được người dân khắp nơi trên toàn thế giới yêu mến; phơi bày vụ án giả “Tự thiêu ở Thiên An Môn” do đài truyền hình trung ương Trung Cộng dàn dựng; phơi bày việc các học viên Pháp Luân Công bị bức hại tàn khốc, bị mất việc, bỏ tù, cưỡng hiếp, tra tấn, ngược đãi đến chết, thậm chí bị mổ cướp nội tạng sống; từ xưa đến nay đều giảng thiện ác hữu báo; tại Quý Châu bất ngờ xuất hiện “Tàng Tự Thạch”; hơn 400 triệu người đã “tam thoái” để được bình an! Mong chủ tịch cũng thoái xuất khỏi tổ chức đảng của tà giáo Trung Cộng. Tôi còn chừa lại một khoảng trống để [ông ấy] chỉ cần viết chữ “Đồng ý”, đây là để cho Thần linh trên cao chứng giám.

Hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sẽ được cát tường an khang, hạnh phúc như ý! Bởi vì: Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp! Cuối cùng, tôi nhờ chủ tịch bảo cấp dưới gỡ bỏ mấy tấm bảng vu khống Pháp Luân Công ở hành lang xuống, không tham gia bức hại Pháp Luân Công sẽ có được một tương lai tươi đẹp, hơn nữa còn công đức vô lượng!

Tôi in bức thư chân tướng ra và cho vào phong bì. Sau đó lái xe sang quận khác để gửi. Khi đi làm, thấy các tấm bảng vẫn còn đó, phải chăng chủ tịch chưa nhận được thư? Hay chưa đọc? Nhân tâm lại nổi lên. Không đúng, đây vẫn là tâm sợ hãi của nhân tâm nhân niệm. Tống khứ những nhân tâm này, thỉnh cầu Sư phụ gia trì, để chủ tịch đọc được thư chân tướng, và được cứu độ. Sau đó nghe nói chủ tịch đã về quê ăn Tết Trung thu rồi.

Sau Tết Trung thu, các tấm bảng tà ác vẫn còn đó, tôi cảm thấy chán nản. Tôi lại tự nhắc nhở bản thân phải giữ chính niệm, tống khứ tâm chán nản, tiếp tục thỉnh cầu Sư phụ gia trì, để chủ tịch nhất định đọc được thư chân tướng, đồng thời phát chính niệm thanh trừ các nhân tố tà ác ở phía sau ông ấy.

Hôm đó lúc tan làm, đi ngang qua hành lang, tôi chợt phát hiện các tấm bảng tà ác trong hành lang đã được gỡ bỏ. Khoảnh khắc đó nước mắt tôi rưng rưng, thật xúc động biết bao! Nước mắt cứ thế tuôn rơi không kìm lại được. Cảm tạ Sư phụ! Lại có thêm một sinh mệnh được cứu.

Đến nay đã hơn một năm, trong công ty không còn xuất hiện các tấm bảng tà ác nào nữa, và trên trang web của công ty cũng không xuất hiện các bài viết công kích Đại Pháp. Trong năm nay, công ty được đoàn thanh tra, giám sát và kiểm toán của tập đoàn kiểm tra, tất cả đều không có vấn đề gì, hơn nữa công ty lại giành được một dự án lớn, chủ tịch lại kiêm nhiệm chức giám đốc điều hành của dự án đó.

Nhân tâm dần sáng tỏ, chủ tịch minh bạch chân tướng gỡ bỏ các tấm bảng tà ác đã đắc phúc báo, tôi cảm thấy vui mừng và yên tâm cho ông ấy. Đồng thời tôi cũng sâu sắc ngộ ra rằng, tất cả mọi thứ đều do Sư phụ trải đường sẵn. Giống như các đồng tu đã nói, đệ tử chỉ là động tay động chân, chạy việc vặt, trong quá trình đó chúng ta chính niệm chính hành, tống khứ nhân tâm, nhân niệm, nhân tình, từ đó trong quá trình cứu người mà đề cao, thăng hoa.

Hợp thập

(Phụ trách biên tập: Trịnh Niên)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/11/510496.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/16/235107.html