Bài viết của Trân Tích, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 24-03-2026] Đọc bài chia sẻ của đồng tu Thuở đầu ấy, chúng ta đều mang một trái tim thuần chân, trong lòng tôi có nhiều cảm xúc.

Nhìn những dòng miêu tả về những hành động hùng tráng oanh liệt của các đồng tu Đại lục khi phản bức hại thời kỳ đầu, tôi vô cùng khâm phục. Trong hoàn cảnh tà ác cực độ, mỗi khi có đồng tu bị bức hại, bị bắt cóc, mọi người đều vô tư vô ngã, chạy đi báo tin cho nhau: “Đồng tu X bị bắt cóc rồi”, mỗi một đồng tu đều sẽ hành động.

Tác giả đề cập đến việc, có đồng tu tìm đến người nhà của đồng tu bị bắt cóc, cùng nhau đến đồn công an “đòi người”; có người thu thập thông tin liên quan, đưa lên mạng phơi bày; có người gọi điện thoại cho ác cảnh và đồn công an, các đồng tu ở nước ngoài cũng kịp thời gọi điện thoại; nhiều người hơn nữa thì tập trung liên tục phát chính niệm, phát tài liệu chân tướng, sức mạnh phối hợp chỉnh thể là vô cùng to lớn.

Những hành động hùng tráng oanh liệt này giống như những bức tranh bằng vàng, thực sự tỏa sáng lấp lánh trong vũ trụ. Trong thời khắc tăm tối nhất, đối mặt với hoàn cảnh xã hội thị phi điên đảo, khi Sư phụ vĩ đại bị vu khống, đa số người dân Trung Quốc bị những lời dối trá và thù hận che mắt, các đồng tu Đại lục đã vô tư vô ngã, đứng ra chứng thực Pháp Luân Đại Pháp hảo, buông bỏ sinh tử để đi giảng chân tướng, xóa bỏ sự thù hận trong lòng mọi người, cứu độ chúng sinh, những thế nhân được đắc cứu sẽ mãi mãi khắc ghi.

Sự tàn khốc của hoàn cảnh bức hại thời kỳ đầu ở Trung Quốc Đại lục, các đệ tử Đại Pháp ở nước ngoài chúng tôi có lẽ đều không thể tưởng tượng nổi. Đó thực sự là phải buông bỏ sinh tử, buông bỏ hết thảy, mới có thể vượt qua được khảo nghiệm tàn khốc như vậy của cựu thế lực.

Tuy nhiên, trong bài viết đồng tu cũng nói: “Những năm tháng thuở đầu ấy, do chúng tôi chưa thể làm được thực tu chân chính, nhận thức về Pháp lý còn nhiều thiếu sót, cái gọi là đại chỉnh thể, điều phối, phối hợp, hay chia sẻ trên diện rộng, ở một số phương diện tâm tính chưa được đề cao, tâm con người không những cản trở những việc Sư phụ muốn làm, mà đồng thời còn gây ra rất nhiều tổn thất to lớn cho bản thân, có đồng tu bị bắt cóc vào sào huyệt hắc ám và bị giam cầm dài hạn, có người thì mất đi thân người trong cuộc bức hại, điểm tài liệu bị phá hoại, v.v. Sau những bài học bằng máu và nước mắt, chúng tôi bắt đầu trở nên thành thục, nhưng bẵng đi vài năm, một số đồng tu dường như lại đi sang một thái cực khác, từ trạng thái “làm theo phong trào”, chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu rời xa nhóm học Pháp, rời xa việc phối hợp trong phản bức hại, bảo vệ an toàn của bản thân một cách thái quá, đánh mất đi hoàn cảnh tu luyện thiết yếu, trở thành “đơn thương độc mã”, dần dần có người thậm chí không mấy khi học Pháp nữa, không mấy khi làm việc cứu người nữa.”

Sư phụ từ bi đã giảng cho chúng ta:

“Tôi vẫn luôn giảng, tôi nói rằng tu luyện ấy, kỳ thực khổ nhất (Sư phụ cười) chính là năm tháng dài đằng đẵng, năm tháng đằng đẵng trong ma luyện. Nhìn không thấy biên giới, nhìn không thấy ngày cuối, (Sư phụ cười) kỳ thực đó là khổ nhất. Nhưng mà, có câu rằng ‘vật cực tất phản’, phải vậy không? Hết thảy sự vật đều thế cả, đó là quy luật. Đến lúc nhất định rồi thì nó nhất định sẽ biến hóa, mặc kệ con người các vị muốn biến hóa hay không. Mọi người biết về Liên Xô cũ giải thể đó, không ai ngờ, nó cường đại thế mà sao có thể giải thể chứ? Chính phải giải thể. Mặc kệ tư tưởng con người muốn thế nào, kể cả những người tự cho là tư tưởng kiên định nhất; Thần khiến ngươi động thế nào thì ngươi động thế ấy. (Sư phụ mỉm cười) [Do đó] không được qua năm tháng đằng đẵng mà hao mòn bản thân chư vị. Rất nhiều người trong tu luyện đang dần dần buông lỏng chính mình, nhưng đây là việc rất ghê gớm. Tôi giảng rồi, đệ tử Đại Pháp Đại Lục ở hoàn cảnh gian khổ và áp lực cao như thế, trước những cám dỗ trong hoàn cảnh phức tạp thế, họ vẫn có thể kiên trì làm những việc đệ tử Đại Pháp cần làm, vẫn đang tu luyện, vẫn đang học Pháp; thật xuất sắc lắm, quả thực rất xuất sắc; vậy là ở hoàn cảnh nào họ vẫn có thể làm được như vậy. Cho nên không được phóng túng chính mình! Một khi buông lơi, liền có sơ hở cựu thế lực có thể dùi vào, thậm chí lấy mạng chư vị. Những ví dụ, những bài học thống khổ ấy nhiều quá rồi! Đương nhiên không phải đều như thế. Có người tu rất tốt, [và] vì để người khác tu luyện, cựu thế lực bèn lấy mạng họ. Trường hợp ấy cũng không ít.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Tôi thường nghĩ, các đồng tu Đại lục quá đỗi gian nan. Đặc biệt là tà ác đã phá hoại môi trường tu luyện chỉnh thể, khiến nhiều đồng tu không tìm được điểm học Pháp, mất đi môi trường tập thể. Cho dù có thể tham gia học Pháp, nhưng vì một số đồng tu không chú trọng an toàn, điện thoại không rời thân, v.v., lại khiến một số đồng tu rời khỏi tập thể… Đây quả thực là một tình huống rất khó. Tuy nhiên tôi nghĩ, cho dù tạm thời tu luyện một mình, cũng phải cố gắng nghĩ cách lên Minh Huệ Net, đây là ngôi nhà của đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới, bạn không hề cô đơn, những “người nhà” trên toàn thế giới của chúng ta đều đang ủng hộ bạn.

Sư phụ giảng:

“Người Trung Quốc ấy, thời cận đại bị bức hại đến mức rất không còn ra hình dạng nữa, thậm chí ngay cả ngoại hình cũng thành xấu xí đi. Nhưng tôi bảo mọi người này, trong đó rất có thể có Vương của chư vị, có Vương của các chư vị.” (Giảng Pháp vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới)

Tôi nghĩ, Vương của tôi rất có thể cũng đang ở trong số các bạn, đang trải qua khảo nghiệm bằng máu và lửa. Tôi muốn nói với các bạn rằng, hiện đã thực sự là thời khắc cuối cùng rồi, cho dù nhìn từ góc độ người thường, ĐCSTQ cũng không trụ được bao lâu nữa, cuộc bức hại không thể tiếp tục duy trì, thực sự đừng bỏ cuộc, đừng nản lòng, nhất định phải tiếp tục làm tốt ba việc, theo Sư phụ đi đến cuối cùng.

Nhớ lại trước đây, khi thời gian rất eo hẹp, tôi tự quy định cho bản thân là mỗi ngày đều phải làm đủ ba việc, mặc dù có thể không cách nào làm được nhiều, nhưng chính là dốc sức đi làm, đồng thời mang sự mỹ hảo của Đại Pháp đến cho những người xung quanh. Tích tiểu thành đại, điều đáng quý là ở chỗ kiên trì bền bỉ.

Tôi thể ngộ rằng, điều Sư phụ nhìn là cái tâm đó của chúng ta, một trái tim thuần chân thực sự muốn cứu độ chúng sinh, thực sự muốn tu luyện, giữ vững được cái tâm thuở ban sơ này, Sư phụ liền có thể gia trì cho chúng ta, giúp đỡ chúng ta.

Chúng ta đồng tâm hạ thế, phải hoàn thành sứ mệnh, cùng nhau trở về Thiên đình.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/24/508087.html