Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 20-07-2026] (Tiếp theo Phần 1 )

Ngày 19 tháng 7 năm 2026, sau cuộc diễu hành và lễ mít-tinh quy mô lớn ở London vào ngày hôm trước, các học viên Pháp Luân Công tại Vương quốc Anh cùng Đoàn nhạc Thiên Quốc Châu Âu tiếp tục tổ chức các hoạt động giảng chân tướng kéo dài cả ngày tại trung tâm London.

Trên khắp các nẻo đường, ngõ hẻm của khu phố sầm uất, bóng dáng tường hòa và kiên cường của các học viên đã luôn hiện diện, liên tục phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kéo dài suốt 27 năm qua.

Đoàn diễu hành ôn hòa đi qua trung tâm London, từ Đại sứ quán Trung Quốc đến Quảng trường Trafalgar

Cuộc diễu hành bắt đầu lúc 12 giờ trưa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh, đi qua một số khu vực sầm uất nhất của London, bao gồm Phố Oxford, Giao lộ Piccadilly và Khu phố Tàu, rồi kết thúc tại Quảng trường Trafalgar. Đội hình ngay ngắn, không khí trang nghiêm và màu sắc tươi sáng của đoàn đã thu hút đông đảo người dân dừng chân theo dõi, nhiều người trong số họ đã giơ điện thoại di động lên để ghi lại cảnh tượng trang nghiêm này.

71b8d79a75faf49c1ef7a084ae3d7b0b.jpg

37348bb9550a34b82fdba25c79ad3912.jpg

c9caef8daf5b7a6d93db72933b787733.jpg

aaa96e92bfdf0d752660ba6bab8b58e6.jpg

9e078b7babe93584c84e0f9ed28eb2fb.jpg

0b3c829a9c12577962bd32d87e3aa6f5.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Vương quốc Anh và Đoàn nhạc Thiên Quốc Châu Âu đã tổ chức một cuộc diễu hành ở trung tâm thành phố London vào ngày 19 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)

Sau khi cuộc diễu hành kết thúc, các học viên tiếp tục triển khai các hoạt động tại những địa danh nổi tiếng như Quảng trường Trafalgar và Khu phố Tàu, để phổ biến cho mọi người biết đến những gì đang xảy ra với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

6a6c82659561ad11e13e518fd9034f3d.jpg

61f3549595de5809614b41e3068b66f8.jpg

2f9db96a678a80550d8e454b6081ff39.jpg

0a23def29745ffb49cea8341a59c001f.jpg

a0640ce5a2a4b6469e150910cead1e71.jpg

831a95257e9e1aa74b974228e4b24e75.jpg

Các học viên giới thiệu môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại cho những người qua đường trên Quảng trường Trafalgar. (Minghui.org)

Tiếng nói từ nhiều quốc gia hội tụ tại London

Sự kiện ngày hôm đó không chỉ thu hút đông đảo người dân Anh mà còn níu chân du khách từ khắp nơi trên thế giới. Hết người này đến người khác bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại, bàng hoàng khi biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ, đồng thời chia sẻ những lời trân trọng đối với quyền tự do thực hành tín ngưỡng của họ.

Du khách người Mỹ: Phải ủng hộ tất cả những người đang đấu tranh cho quyền tự do tín ngưỡng

7cd3ca4b5754a6d04513cc6f597ebbef.jpg

Anh Jeffrey đến từ Hoa Kỳ cho biết: “Chúng ta tuyệt đối phải ủng hộ tất cả những người đang đấu tranh cho quyền tự do tín ngưỡng trên thế giới.” (Minghui.org)

Anh Jeffrey, người làm việc trong ngành hàng không và thường xuyên tham gia hoạt động tình nguyện trong các chiến dịch chính trị, đã đánh giá cao sự kiện này: “Chúng ta tuyệt đối phải ủng hộ tất cả những người trên toàn thế giới đang đấu tranh cho quyền tự do tín ngưỡng. Tôi rất phẫn nộ trước việc mọi người phải đối mặt với sự bức hại chỉ vì kiên định với đức tin của mình. Đây là một pháp môn tu luyện ôn hòa và tôi thực sự thích thông điệp mà phong trào này đang truyền tải. Do vậy, tôi hoàn toàn ủng hộ.”

Khi so sánh tình trạng tự do ở Hoa Kỳ với Trung Quốc, anh nói: “Ở Mỹ, chính phủ sẽ không bao giờ đến gõ cửa để bắt bạn chỉ vì đức tin của bạn. Nhưng ở Trung Quốc, nếu chính phủ không thích bạn, họ có thể tùy ý ra tay với bạn. Điều này thật quá bi thảm.”

Mặc dù không có chút thiện cảm nào với chính quyền ĐCSTQ, anh vẫn tin chắc rằng sự thay đổi cuối cùng sẽ đến: “Chỉ cần mọi người sát cánh cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra sức mạnh to lớn. Khi mọi người chung tay, sự thay đổi sẽ đến, dù chỉ là từng chút một,” anh chia sẻ.

Cặp đôi người Anh: “Cuộc diễu hành đáng để suy ngẫm”

fa099e776abb82dc8a859e5a6e6c7046.jpg

Anh Michael và chị Sam chia sẻ: “Toàn bộ đoàn diễu hành toát lên một sự trang nghiêm cao quý.”

Anh Michael và chị Sam, một cặp vợ chồng đến từ Newcastle, đã cùng con gái theo dõi toàn bộ cuộc diễu hành.

Chị Sam xúc động chia sẻ: “Cuộc diễu hành vô cùng ôn hòa và đáng suy ngẫm, đặc biệt là đội ngũ mặc đồ trắng tưởng niệm. Sự tưởng nhớ sâu sắc dành cho những người đã khuất thực sự rất cảm động. Toàn bộ cuộc diễu hành toát lên một sự trang nghiêm cao quý.”

Anh Michael cũng vô cùng ấn tượng: “Thật ấm lòng khi thấy những người đã khuất được tưởng nhớ một cách trang trọng như vậy. Sự kiện này giúp nhiều người hơn nhận thức được về cuộc bức hại, và thảm kịch này lẽ ra không nên xảy ra.”

Khi biết cuộc bức hại đã diễn ra trong suốt 27 năm qua, cặp đôi cảm thấy thật khó tin và nói rằng họ sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này khi trở về Newcastle.

Giám đốc tiếp thị: Sẽ có một ngày, người dân Trung Quốc thoát khỏi gông cùm của chủ nghĩa cộng sản

Một du khách khác có mặt tại đó, anh Ben, đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải phân biệt giữa Trung Quốc và ĐCSTQ. “Trung Quốc là một quốc gia vĩ đại đã nuôi dưỡng một nền văn minh vĩ đại. Tôi mong đến ngày người dân Trung Quốc giành lại tự do, để mọi người có thể tự do thực hành tín ngưỡng và theo đuổi lý tưởng của mình,” anh nói.

Về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, anh cũng bày tỏ sự tin tưởng: “Tôi tin rằng một ngày nào đó, người dân Trung Quốc sẽ chiến thắng cái ác và hoàn toàn rũ bỏ gông cùm của chủ nghĩa cộng sản,” anh chia sẻ.

Người dân Trung Quốc thức tỉnh và lựa chọn thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới

Niềm hy vọng của anh Ben đang dần trở thành hiện thực. Khi thông tin về Pháp Luân Công được truyền rộng, ngày càng có nhiều người Trung Quốc ở nước ngoài thức tỉnh và chủ động cắt đứt quan hệ với chế độ ĐCSTQ.

Tại một địa điểm ở Khu phố Tàu, nơi các học viên nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, hai nữ sinh viên người Trung Quốc, khoảng 16, 17 tuổi, đã bị thu hút bởi khung cảnh tường hòa của các học viên đang lặng lẽ tọa thiền. Họ đã quay lại để theo dõi và tiến đến nói chuyện với một học viên.

Khi người học viên nhắc đến Đoàn, Đội cùng lời tuyên thệ khi gia nhập là “cống hiến cả đời cho chủ nghĩa cộng sản,” hai cô gái chợt bừng tỉnh và trịnh trọng tuyên bố thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong. Sau khi thoái, trên gương mặt họ nở nụ cười nhẹ nhõm.

Những câu chuyện thức tỉnh tương tự liên tục diễn ra trong suốt hai ngày sự kiện. Bà Chu đã phát tờ rơi trong các hoạt động và giải thích cho mọi người về những gì đang xảy ra với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bà đã giúp 8 người Trung Quốc tuyên bố thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/20/512521.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/21/235190.html