Các nhà lập pháp lưỡng đảng ủng hộ Pháp Luân Công nhân dịp kỷ niệm 27 năm phản đối cuộc bức hại
Bài viết của phóng viên Minh Huệ Lý Tĩnh Phi tại Washington DC
[MINH HUỆ 20-07-2026] Trong suốt 27 năm qua, các học viên đã phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công do cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân phát động vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 mà đến nay vẫn tiếp diễn. Cuộc bức hại này đã gây ra vô vàn đau khổ cho các học viên cùng gia đình họ.
Ngày 23 tháng 7 năm 2026, các học viên sẽ tổ chức mít-tinh, diễu hành, và thắp nến tưởng niệm trước Đài Tưởng niệm Lincoln để kêu gọi chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.
Một số Thượng nghị sỹ và Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ đã gửi video hoặc thư để bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công và lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ, đồng thời kêu gọi trừng phạt các thủ phạm và truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ.
Các Thượng nghị sỹ lưỡng đảng đồng ký tên vào Dự luật S.4009
Hàng trên, từ trái sang phải: Người bảo trợ Dự luật S.4009, Thượng nghị sỹ Ted Cruz (Đảng Cộng hòa – bang Texas); Người đồng bảo trợ, Thượng nghị sỹ Jeff Merkley (Đảng Dân chủ – bang Oregon); Những người đồng ký tên: Thượng nghị sỹ Adam Schiff (Đảng Dân chủ – bang California), Thượng nghị sỹ Todd Young (Đảng Cộng hòa – bang Indiana).
Hàng dưới, từ trái sang phải: Thượng nghị sỹ Ron Johnson (Đảng Cộng hòa – bang Wisconsin), Thượng nghị sỹ Ron Wyden (Đảng Dân chủ – bang Oregon), Thượng nghị sỹ Mike Rounds (Đảng Cộng hòa – bang Nam Dakota) (Minghui.org)
Ngày 5 tháng 3 năm 2026, Thượng nghị sỹ Ted Cruz (Đảng Cộng hòa – bang Texas) đệ trình Dự luật Thượng viện S.4009 mang tên “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân của nạn Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng” (Falun Gong and Victims of Forced Organ Harvesting Protection Act). Dự luật này được Thượng nghị sỹ Jeff Merkley (Đảng Dân chủ – bang Oregon) đồng bảo trợ và được năm thượng nghị sỹ khác đồng ký tên.
Dự luật yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ cung cấp danh sách các thủ phạm trực tiếp tham gia hoặc tiếp tay cho nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Dự luật ủy quyền cho Chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt thủ phạm dưới những hình thức như cấm giao dịch với các cá nhân hoặc tổ chức của Hoa Kỳ, phong tỏa tài sản tại Hoa Kỳ, và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Các thị thực hiện tại đã cấp cho những cá nhân liên quan sẽ bị thu hồi, như vậy, những người này sẽ mất quyền nhập cư vào Hoa Kỳ.
Thượng nghị sỹ Rick Scott: Buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm
Video Bài phát biểu của Thượng nghị sỹ Rick Scott
Trước ngày 20 tháng 7, Thượng nghị sỹ Rick Scott đã phát hành một video chào mừng. Ông nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc là mối đe dọa trực tiếp đối với lối sống của người Mỹ và là kẻ thù của chính nhân dân họ.”
“Khi chúng ta kỷ niệm 27 năm cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công, chúng ta được nhắc nhở về cuộc bức hại tàn bạo, nạn nô lệ trẻ em, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và những hành vi vi phạm nhân quyền đang tiếp diễn của ĐCSTQ.”
“Đó là lý do tại sao tôi đệ trình lại Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công nhằm áp đặt các lệnh trừng phạt đối với những cá nhân gây ra hoặc đồng lõa với nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, đặc biệt là những kẻ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.”
“Chúng ta không bao giờ được ngừng lên tiếng và truy cứu trách nhiệm của chính quyền cộng sản Trung Quốc về những tội ác kinh hoàng của họ.”
Hạ nghị sỹ Gus M. Bilirakis: Bạo ngược không bao giờ có thể dập tắt được tinh thần của nhân loại
Thư của Hạ nghị sỹ Gus M. Bilirakis (Minghui.org)
Trong thư, Hạ nghị sỹ Gus M. Bilirakis (Đảng Cộng hòa – bang Florida) tuyên bố: “Trong nhiều thập kỷ qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành một chiến dịch không ngừng nghỉ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Các báo cáo đã ghi nhận tình trạng tùy tiện giam giữ, tra tấn, bỏ tù và các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng khác nhắm vào những cá nhân mà ‘tội’ duy nhất của họ là thực hành tín ngưỡng một cách ôn hòa. Những cáo buộc về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm là một trong những mối quan ngại về nhân quyền đáng lo ngại nhất trong thời đại chúng ta; nó đòi hỏi sự giám sát cũng như trách nhiệm giải trình liên tục của quốc tế. Tự do tôn giáo không phải là đặc quyền do chính phủ ban phát –- đó là một quyền phổ quát của con người. Mỗi cá nhân, bất kể đức tin hay tín ngưỡng, đều xứng đáng được sống tự do khỏi sự đe dọa, ép buộc và bạo lực. Hoa Kỳ phải tiếp tục đứng vững như một ngọn hải đăng cho những người bị các chế độ độc tài tước đoạt quyền tự do.
“Tôi cũng vô cùng lo ngại trước những báo cáo đáng tin cậy cho thấy những nỗ lực đe dọa và bịt miệng các học viên Pháp Luân Công đã vượt ra ngoài biên giới Trung Quốc. Bất kỳ nỗ lực nào của một chính phủ nước ngoài nhằm quấy rối, đe dọa hoặc đàn áp những cá nhân đang thực thi hợp pháp các quyền hiến định của họ trên đất Mỹ đều không thể chấp nhận được. Quốc gia của chúng ta phải luôn cảnh giác trước mọi hình thức đàn áp xuyên quốc gia và đảm bảo rằng những người xin tị nạn dưới diện tự do phải được bảo vệ. Với tư cách là Đồng Chủ tịch Nhóm họp kín về Tự do Tôn giáo Quốc tế và trong suốt thời gian phục vụ tại Quốc hội, tôi đã liên tục lên tiếng phản đối chủ nghĩa độc tài và bảo vệ nền dân chủ, nhân phẩm cùng các quyền tự do cơ bản trên toàn thế giới. Việc bức hại các cá nhân vì đức tin hoặc lương tâm của họ là không thể dung hòa với những giá trị chung của các quốc gia tự do, và chúng ta không bao giờ được phép thờ ơ trước sự bất công như vậy.
“Gửi tới các học viên Pháp Luân Công, gia đình họ và tất cả các nạn nhân của cuộc bức hại tôn giáo: Xin hãy hiểu rằng các bạn không bị lãng quên. Dũng khí của các bạn khi đối mặt với những khó khăn phi thường là nguồn cảm hứng cho mọi người trên toàn cầu. Việc các bạn theo đuổi Chân-Thiện-Nhẫn một cách ôn hòa là một lời nhắn nhủ mạnh mẽ rằng bạo ngược không bao giờ có thể dập tắt được tinh thần của nhân loại. Hôm nay, chúng ta vinh danh những người đã phải chịu đựng đau khổ, tưởng nhớ những người đã mất đi sinh mạng, và tái khẳng định cam kết của chúng ta trong việc thúc đẩy tự do tôn giáo và nhân quyền ở khắp mọi nơi. Chúng tôi kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, tôn trọng các quyền cơ bản của người dân và chấm dứt mọi nỗ lực đe dọa những người bất đồng chính kiến bên ngoài biên giới của mình. Mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục phối hợp với nhau để hướng tới một tương lai nơi mỗi người đều có thể sống theo lương tâm mà không phải sợ hãi. Cầu Chúa ban phước cho tất cả các bạn, cầu Chúa ban phước cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.”
Hạ nghị sỹ Joe Wilson: Không thể dung thứ cho cuộc bức hại của ĐCSTQ
Thư của Hạ nghị sỹ Joe Wilson (Đảng Cộng hòa – bang Nam Carolina) (Minghui.org)
Hạ nghị sỹ Joe Wilson bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại suốt 27 năm qua của ĐCSTQ. Ông viết: “Đảng Cộng sản Trung Quốc khiếp sợ tự do, còn bạo lực của họ đối với Pháp Luân Công sẽ không được dung thứ.”
Hạ nghị sỹ Emanuel Cleaver: Để đứng lên bảo vệ nhân loại thì phải đứng lên chống lại sự bức hại
Thư của Hạ nghị sỹ Emanuel Cleaver, II (Đảng Dân chủ – bang Missouri) (Minghui.org)
Hạ nghị sỹ Emanuel Cleaver, II viết: “Tự do tôn giáo là một quyền cơ bản của con người, một quyền đã bị tước đoạt khỏi các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc trong thời gian quá dài. Việc bị bắt giữ, giam cầm, hoặc giết hại vì đức tin, vì tập luyện ôn hòa, hay vì mối liên hệ với tâm linh của bạn là không thể chấp nhận được. Để đứng lên bảo vệ nhân loại, thì phải đứng lên chống lại sự bức hại.
“Tôi hoan nghênh các hoạt động của các bạn, và chúc các bạn thành công trong việc nâng cao nhận thức và bảo vệ nhân quyền. Mọi người thường dễ nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau và sự chịu đựng của những người khác ở nửa vòng trái đất. Việc tham gia, quan tâm, và biến chính nghĩa của họ thành của bạn là một hành động can đảm và cực kỳ quan trọng. Thay đổi diễn ra như thế.”
Hạ nghị sỹ Jack Bergman: Hy vọng các học viên được sống không sợ hãi
Thư của Hạ nghị sỹ Jack Bergman (Đảng Cộng hòa – bang Michigan) (Minghui.org)
Hạ nghị sỹ Jack Bergman viết: “Khi năm 2026 đánh dấu 27 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu chiến dịch bức hại Pháp Luân Công, chúng ta tưởng nhớ đến những người đã qua đời do hậu quả của những vụ tấn công tàn bạo này, và chúng ta nhắc lại cam kết của mình trong việc chấm dứt những hành vi vi phạm nhân quyền mà các học viên Pháp Luân Công vẫn đang phải chịu đựng.”
“Trong nhiều thập kỷ qua, ĐCSTQ đã gây ra những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, và Hoa Kỳ có trách nhiệm phơi bày bản chất của những bất công này. Không một hình thức bức hại tôn giáo nào có thể chấp nhận được, và tôi giữ vững hy vọng rằng một ngày nào đó, các học viên Pháp Luân Công sẽ được tự do thực hành đức tin của mình mà không phải sống trong sợ hãi. Để đạt được điều này, Hoa Kỳ cần sát cánh cùng các đồng minh ở nước ngoài để đưa những hành vi ngược đãi của ĐCSTQ ra ánh sáng và yêu cầu trách nhiệm giải trình. Với tư cách là một Nghị sỹ Quốc hội, tôi vẫn cam kết lên tiếng chống lại những vi phạm nhân quyền đang diễn ra này.”
Hạ nghị sỹ Thomas P. Tiffany: Kêu gọi chấm dứt vi phạm nhân quyền
Thư của Hạ nghị sỹ Thomas P. Tiffany (Đảng Cộng hòa – bang Wisconsin) (Minghui.org)
Hạ nghị sỹ Thomas P. Tiffany viết: “Đã gần ba thập kỷ trôi qua kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu phát động cuộc đàn áp có hệ thống nhắm vào Pháp Luân Công, áp đặt lên các học viên các hình phạt hình sự, tra tấn, giam giữ tùy tiện, và cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
“Hôm nay, tôi cùng các bạn kêu gọi chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền và đàn áp ở Trung Quốc.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/20/512514.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/21/235189.html









