Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh

Cha tôi 74 tuổi. Ông là một người tốt bụng và ít nói. Ông trước là một đảng viên Đảng cộng sản trong hơn 30 năm. Trong thời Cách mạng Văn hóa, dù ông không bị bức hại trực tiếp, ông rất sợ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nếy chư vị nói ĐCSTQ xấu và tà ác như thế nào, ông sẽ đồng ý với chư vị hết lòng. Ông rất chán chê đảng vì ông hiểu biết về đảng nhiều hơn phần đông những người của thế hệ chúng tôi. Nhưng, nếu có người nói rằng ĐCSTQ sắp sụp đổ, ông sẽ không tin. Ông sẽ nói, “Nó sẽ không sụp đổ cả sau khi tôi chết. Chúng vẫn còn có súng ống trong tay. Không có điều tà ác gì mà chúng không khai thác. Ai dám chống với ĐCSTQ? Phải chăng là đi tìm cái chết?”

Vào cuối 2004, sau khi Cửu Bình về Đảng Cộng sản được đăng ra, tôi tìm cho ông một bản. Sau khi ông đọc nó, ông không muốn trả lại cho tôi bất cứ giá nào. Ông nói rằng nếu ĐCSTQ mà biết chúng ta có quyển sách này trong nhà, cả nhà sẽ đi ngồi tù. Ông kỳ thật ngưng lo lắng, nhưng vẫn ngó chừng tôi và sợ rằng tôi đi ra ngoài truyền bá cửu bình.

Khi bạn bè đến thăm, tôi dĩ nhiên cố thuyết phục họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó. Cha tôi biết là không nên nổi nóng trước mặt người khác, nhưng một khi khách về rồi, ông tức thời la mắng tôi.

Mùa hè 2005, chú tôi đến thăm. Tôi rất cố gắng để nói với ông về thoái ĐCSTQ. Ngay khi ông chú vừa xiêu lòng, cha tôi nói, “Chúng ta sẽ không được chứng kiến sự tan rã của ĐCSTQ cả sau khi chết rồi.” Ông chú tôi sau đó đổi ý kiến không thoái ĐCSTQ nữa.

“Minh Huệ Tuần Báo” trong một thời gian cỗ võ cho Đài Truyền Hình Tân Đường Nhân (TĐNTH). Vào tháng tám 2007, chúng tôi cuối cùng may mắn đặt được một đĩa vệ tinh tại nhà. Trong quá khứ tôi không có xem truyền hình nhiều. Lúc đầu, cha tôi không muốn xem các chương trình của TĐNTH, vì vậy khi vừa về đến nhà tôi liền mở máy truyền hình, chuyển đến đài TĐNTH và xem với ông. Khi ông nhìn thấy bản quảng cáo về thoái ĐCSTQ hoặc là cảnh diễn hành trên các nước khác để ủng hộ hằng triệu người thóai ĐCSTQ, ông tức thời đóng các cửa và cửa sổ, ngó thẳng tôi và la lên, “Cho nhỏ xuống! Cho nhỏ xuống! Từ ngoài chúng sẽ nghe chúng ta!” Khi tôi vừa bước đi, ông liền đỗi chương trình. Đôi lúc khi tôi đi về nhà sau công việc làm, tôi nhìn thấy ông đang xem đài Truyền hình Trung ương Cộng sản (TƯCSTH, cái loa của ĐCSTQ), vậy tôi bắt trở lại đài TĐNTH xem với ông.

Dần dần cha tôi thay đổi. Đôi lúc khi tôi vừa về đến, tôi bắt gặp ông đang xem TĐNTH. Sau đó tôi thử tiết lộ một số hành động tà ác của ĐCSTQ. Ông giữ im lặng và bình tĩnh và lắng nghe. Bây giờ, cả nếu tôi nói về thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó trước mặt ông, ông không còn nổi giận nữa. Ông không còn la lớn các lời xấu trong sân nhà khi mẹ tôi mở to nhạc để tập Pháp Luân Công.

Một ngày kia ông nói với tôi, “Đài truyền hình này thật hay. Cha xem nó cho đến 10 giờ tối đêm qua.” (Ông thường đi ngủ vào lúc 8:30.) “Người đọc cửu bình thật giỏi. Giọng nói bình tĩnh và êm ái, rất hay.” Ông bây giờ không còn xem TƯCSTH nhiều nữa.

Sau khi chúng tôi dời nhà đi, cái máy truyền hình bị bỏ lại. Tôi nói với cha tôi, “Cha, chúng ta hãy mua một máy truyền hình như vậy cha sẽ không buồn nản vì thời giờ rảnh rỗi.” Ông trả lời, “Không có đài đó thì không hay. Cha không thích các chương trình khác. Nếu có xem truyền hình, thì cha chỉ xem đài đó thôi.” Tôi hỏi ông, “Cha có nghĩ rằng cha sẽ được nhìn thấy ĐCSTQ sụp đổ không?” “Dĩ nhiên,” ông trả lời một cách chắc chắn, “Cha sẽ nhìn thấy ĐCSTQ đi xuống mồ của nó.” Tôi đặt để một cái đĩa vệ tịnh khác cho ông khi tôi vừa có khả năng.

Ảnh hưởng của kênh thông tin là vô cùng rộng rãi và mạnh mẽ. Vì sao ĐCSTQ nắm chắc móng vuốt của nó trên các kênh thông tin? Tại sao họ sợ sự thật xuất hiện? Phải chăng đó chính là cái lý do? Cho chạy các chương trình TĐNTH là để truyền rộng trường tốt lành. Trường trong nhà tôi đã thay đổi. Nó sáng sủa và cao quí và làm cho chúng tôi cảm thấy vui sướng. Trước khi chúng ta ý thức được nó, các quan niệm xấu trong gia đình chúng tôi đã đổi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/11/30/167429.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/23/93517.html
Đăng ngày 12-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share