Bài viết của học viên Fu Yixin tại Trung quốc

[MINH HUỆ 10-7-2008] Ngày 6 tháng bảy 2007, tôi bị báo cáo lại với hiệu trưởng của trường học tôi bởi ai đó nói rằng tôi truyền bá Pháp Luân Công tại đơn vị của tôi. Chiều hôm đó, hiệu trưởng của trường tổ chức một buổi họp với tất cả nhân viên giáo dục và hành chính. Trong buổi họp, ông nói rằng truyền bá Pháp Luân Công là một vấn đề rất nghiêm trọng và hăm dọa tôi, nói rằng một cuộc điều tra trường hợp của tôi sẽ được thành lập và tôi sẽ bị đuổi. Cả trong một trường hợp như vậy, tôi cũng không sợ chút nào. Tôi vẫn tiếp tục phát chính niệm trong khi ông tiếp tục nói lời vô nghĩa lý.

Sau khi xong buổi họp, tôi tiếp tục nhìn vào trong để tìm sự chấp trước của tôi và khám phá ra nhiều chúng. Tôi thường không chú ý nhiều đến sự an ninh của tôi do vì sự chấp trước của tôi vào sự hăng hái và phô diễn. Tôi nói về Pháp Luân Đại Pháp ở những nơi mà tôi lẽ ra phải cẩn thận hơn, vì vậy để cho cựu thế lực lợi dụng được chỗ sơ hở của tôi. Một bạn đồng tu và tôi phát chính niệm để tiêu trừ tà ác khi chúng tôi tìm thấy chấp trước của mình. Chúng tôi phải ba ngày mới tiêu trừ được tà ác. Cuối cùng, cuộc điều tra bị hăm dọa không bao giờ thành hình.

Nhưng từ đó, tôi bắt đầu xem vấn đề đó một cách nghiêm túc. Tôi đối với công việc làm và hành động bằng Chính niệm mỗi ngày và cũng tinh tấn làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp với hiệu trưởng trường tôi. Tôi để cho ông hiểu rằng nói chống lại với Pháp Luân Đại Pháp là một việc rất nghiêm trọng ở buổi họp đó và thúc dục ông đừng có làm như vậy tại một cuộc họp với các học sinh. Sau buổi họp đó, mỗi ngày tôi phát chính niệm cận kề với các các lãnh đạo của trường tôi để tiêu trừ các tà ác nơi các không gian khác. Bất kể là tôi đi đến trường hoặc đi về nhà, sau công việc làm hoặc trong lúc phát Chính niệm bốn lần vào thời điểm mỗi ngày, tôi luôn phát chính niệm cận kề để tiêu trừ các tà ác cho các lãnh đạo, nhất là ở hai buổi họp hằng tuần tại trường.

Sau một thời gian, sự giao tiếp giữa hành chính trường và các giáo sư trở nên bình thường. Không có ảnh hưởng xấu nào về sự làm sáng tỏ sự thật của tôi và sự khuyến dụ người ta rút khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên hệ của nó.

Cũng đáng kể ra rằng từ năm ngoái cho đến ngày nay, không có lãnh đạo nào nói đến Pháp Luân Công tại các buổi họp của trường. Trước đó, các lãnh đạo trường luôn ‘giáo huấn’ các giáo sư và học sinh nên giữ một khoảng cách đối với Pháp Luân Công. Vì tôi làm sáng tỏ sự thật trong đơn vị của tôi năm nay, con số người thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên hệ của nó càng tốt hơn trước đây.

Có 41 nhân viên giáo dục và hành chính trong trường tôi. Bây giờ, phân nửa họ đã thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó và hơn 30 người đã nhận các tài liệu giảng rõ sự thật Pháp Luân Công. Hơn một ngàn học viên đã thoái xuất các tổ chức thanh niên của ĐCSTQ. Khoảng 20 học sinh mà không bao lâu sẽ lên trường trung học đã nói rằng họ sẽ không đi theo Đoàn Thanh Niên Cộng sản. Nếu họ bị bắt buộc, họ sẽ thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp tốt” và “Chân Thiện Nhẫn tốt” thay vì lập lời thề. Hơn mười giáo sư và sáu học sinh đã đọc Chuyển Pháp Luân, và ba giáo sư đã trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp. Môi trường của toàn trường đã êm ả và vững vàng. Tất cả điều này là do uy lực của Đại Pháp!

Chúng ta hãy làm ‘ba điều’ cho tốt và bằng lý trí cứu độ chúng sinh. Hãy để Đại Pháp mang đến sự tuyệt hảo cho thế giới!

Ngày 10 tháng bảy, 2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/7/10/181781.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/22/99149.html
Đăng ngày 27-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share