Bài của Hong Ruizhi, học viên Đài Loan

[MINH HUỆ 29-6-2008] Sau khi tham dự Pháp hội Tâm đắc thể hội New York năm nay, tôi ở lại Flushing, New York để giảng chân tượng. Hàng ngày chúng tôi đến lối vào ga tàu điện ngầm, thư viện Flushing và các siêu thị để nói chuyện với người dân ở đây và phân phát tờ báo Đại Kỷ Nguyên. Tôi đã trải nghiệm với việc bị bao vây và nhục mạ bởi mật vụ ĐCSTQ và những người khác, nhưng giờ đây mọi người đã trở nên ôn hòa hơn. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn đồng tu.

Lúc đầu, chúng tôi bị rất nhiều những người không biết sự thật về Pháp Luân Công hiểu nhầm. Tôi nghĩ là chúng tôi nên giảng chân tượng cho chúng sinh với tâm từ bi, hòa ái, tĩnh lặng và trí huệ. Khi đi phân phát báo Đại Kỷ Nguyên, tôi bị hiểu lầm bởi những người dân địa phương và bị nhục mạ bởi những tên mật vụ ĐCSTQ, những kẻ đang cố sức gây chia rẽ. Tôi nhận thấy rằng lúc nào tôi cũng cần phải giữ tâm hòa ái để có thể phát chánh niệm diệt trừ tà ác và giúp nhiều người hơn nữa nhận ra sự thật. Khi phát báo, tôi nhận ra rằng mọi người đều đang quan sát chúng ta. Tôi nhận ra rằng việc chúng ta thể hiện lòng từ bi, giữ tâm hòa ái và luôn tươi cười là rất quan trọng khi chúng ta giảng chân tượng.

Một lần tôi phát báo ở trước cửa một siêu thị. Vì lối ra và lối vào siêu thị rất gần nhau nên tôi phát báo ở lối ra. Tôi mỉm cười và nói to “ Xin chào, báo Đại Kỷ Nguyên đây!”. Một người phụ nữ đứng tuổi nhìn tôi và nói một cách khó chịu là bà không muốn nhìn thấy tờ báo. Sau khi nói xong, bà ấy đi vào trong siêu thị. Tôi biết rằng bà ấy thô lỗ như vậy chỉ vì bà ấy đã bị lừa dối bởi những lời vu khống của ĐCSTQ chống lại chúng ta. Tôi không hề để ý đến thái độ của bà ấy và vẫn tiếp tục phát báo với một nụ cười trên môi. Một lát sau, bà ấy đi ra và nói với tôi “Tôi muốn một bản copy của tờ báo đó”. Sau đó bà ấy hỏi tôi những thông tin chi tiết về vụ việc Flushing và cho tôi cơ hội để có thể giảng chân tượng.

Dưới ánh nắng như thiêu đốt ở Flushing, tôi tiếp tục phát báo và nói chuyện với mọi người trong hàng giờ, điều này thật không dễ dàng chút nào nhất là khi tôi bị thóa mạ bởi mật vụ ĐCSTQ hay người dân địa phương. Khi điều đó xảy đến với tôi, tôi phải kiên nhẫn và nhẹ nhàng giải thích sự thật cho họ. Nhờ sự chăm lo của Sư Phụ cũng như việc hỗ trợ phát chánh niệm liên tục của các bạn đồng tu để thanh trừ tà ác, đã có rất nhiều sự việc cảm động.

Một hôm, khi tôi đang phát báo Đại Kỷ Nguyên trước một siêu thị, một người đàn ông đi ngang qua và nói với tôi, “Cô gái trẻ, đừng lo. Nếu ai đánh cô, tôi sẽ đánh hắn” Thỉnh thoảng, vài người giơ ngón tay cái lên và nói “Học viên Pháp Luân Công các bạn thật là dũng cảm và tuyệt vời”. Một vài người gợi ý với tôi là chúng ta nên giảng sự thật cho nhiều người tây phương hơn để họ biết về bản chất tà ác của Đảng Cộng sản.

Một lần khi đang phân phát báo trước một siêu thị, tôi bị chửi bới bởi một người đàn ông đã bị ĐCSTQ đầu độc nặng. Tôi không đáp trả những lời nhục mạ đó và tiếp tục việc phát báo. Lát sau, một ông cụ đã 97 tuổi đến chỗ tôi và nói rằng ông muốn đặt báo Đại Kỷ Nguyên cho 3 tháng và hỏi tôi phải làm thế nào. Tôi rất ngạc nhiên và cảm ơn sự ủng hộ của ông. Sau khi tôi ghi lại số điện thoại của ông, ông nói với tôi “Cô rất tốt và tôi tin là người tốt sẽ sống lâu”

Lần khác, một cặp trung niên tiến đến và bắt đầu nói to lên những lời thóa mạ tôi. Tôi nói với họ, “FBI đang điều tra vụ Flushing đó. Các người liệu có muốn lấy một tờ báo đem về nhà để xem liệu có ảnh của mình ở trên đó không.” Vừa nghe thấy vậy, cặp đôi lúc đầu còn hùng hổ này chợt lặng đi và bỏ đi không nói một lời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/29/181057.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/7/98784.html
Đăng ngày 2-8-2008: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share