Bài viết của một đệ tử từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-05-2008] Tôi đã muốn viết một bài chia sẻ từ rất lâu. Hôm qua tôi đã thuyết phục thành công một người cực kỳ khó tính thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xấu xa, điều này khích lệ tôi rất nhiều, nên tôi đã bật máy tính lên và hoàn thành bài viết này. Đầu tiên, tôi muốn bày tỏ sự cảm kích của tôi đối với các bạn đồng tu hải ngoại. Bởi vì nhờ những cố gắng, nỗ lực của họ mà việc giảng rõ sự thật của chúng tôi ở Trung Quốc trở nên dễ dàng hơn.

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, môi trường của tôi hoàn toàn thay đổi. Ở sở làm, những cuộc nói chuyện hàng ngày của mọi người chứa đựng đầy những lời thù ghét về Pháp Luân Công. Tôi không biết làm sao để đối đáp lại họ. Rất khó cho tôi để làm sáng tỏ sự thật với các đồng nghiệp, họ hàng người thân và bạn bè vì họ hoàn toàn bị lừa dối bởi những lời dối trá lan tràn khắp nơi bởi sự khuấy động của phương tiện thông tin đại chúng. Thật là tốt khi bây giờ mọi người thích đi du lịch. Ông chủ của tôi đã tổ chức cho mọi người đi thăm Hồng Kông. Các đồng nghiệp của tôi đã trở về và nói với chúng tôi về những điều mà họ nhìn thấy ở Hồng Kông. Một vài người đặc biệt đã đến thăm tôi và nói với tôi: “Tôi biết bạn đã không đi thăm quan du lịch. Tôi muốn nói với bạn rằng Sự Kiện Thiên An Môn là giả. Chúng tôi đã biết điều này ở Hồng Kông.” Một người khác nói với tôi rằng mọi người có thể tập Pháp Luân Công ở Hồng Kông và có thể phát các tờ rơi. Một người từ một đơn vị khác nhưng đã đi cùng nhóm khách du lịch đã nói với một học viên Pháp Luân Công ở đó: “Bạn không cần đưa tài liệu cho chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều là giáo viên.” Người học viên đáp lại: “Giáo viên đặc biệt lại càng nên biết sự thật.” Sau khi nghe điều đó, tôi cảm thấy rằng gần một nghìn khách du lịch (trong đó có hơn chục người là từ đơn vị làm việc của tôi) đã biết sự thật về Pháp Luân Công từ những khía cạnh khác nhau. Môi trường của tôi, từng giống như một lớp vỏ dày đặc bị bao phủ bởi những lời dối trá, đã dần dần thay đổi. Hiện nay, nó đã bị phá vỡ và ánh sáng mặt trời bắt đầu chiếu qua.

Tôi muốn nêu ra một điều khác về một trong những chị gái của tôi. Có một khoảng cách lớn giữa chúng tôi khi chúng tôi lớn lên cùng nhau. Tôi nghĩ nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Công, thì khoảng cách đó sẽ rất khó để phá bỏ. Tôi đã nghĩ về làm sao để đối xử với chị ấy tốt và tôi muốn cứu chị ấy. Tôi đã đến thăm chị và đưa cho chị một vài tài liệu làm sáng tỏ sự thật. Chị hoàn toàn hiểu lòng tốt của tôi. Chị đã nói thêm với tôi: “Khi bọn chị đến Nhật, những học viên Pháp Luân Công ở đó cũng phân phát tài liệu. Chị sẽ đọc những tài liệu mà em đưa, và sau đó chị sẽ chia sẻ với những người khác.” Chúng tôi đã không liên lạc với nhau nhiều năm, nhưng lần này chúng tôi đã loại bỏ được những thành kiến giữa chúng tôi. Tôi nói rằng chính là nhờ các bạn đồng tu đã phân phát những tài liệu làm sáng tỏ sự thật trước đó, mà tôi có thể tiếp xúc với chị tôi dễ dàng hơn. Năm nay, khi tôi nhìn thấy chị ấy trong lễ hội mùa xuân, ba thành viên trong gia đình chị đã đồng ý sẵn sàng thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó. Trên thực tế, khoảng cách đã tồn tại giữa tôi và chị ấy là rào cản lớn nhất cho tôi để làm sáng tỏ sự thật với chị và chị là người khó tính nhất trong tất cả những người bà con họ hàng của tôi. Tuy nhiên, nhờ có những cố gắng giảng rõ sự thật của các bạn đồng tu hải ngoại, nên trong những người họ hàng của tôi chị ấy đã trở thành người đầu tiên và dễ thuyết phục thoái ĐCSTQ nhất. Năm nay chị ấy đến Hồng Kông và chị ấy nói với chúng tôi về nội dung của Cửu Bình về Đảng Cộng sản trong bữa ăn trưa. Chị đã nói về sự độc tài, tham nhũng và cuộc tàn sát Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6 năm 1989 của ĐCSTQ. Chị đã nói: “Vì nhiều người đã muốn mua quyển sách đó, nên chị cũng mua một quyển.”

Ở Trung Quốc, thông tin bị ĐCSTQ phong toả. Tất cả phương tiện thông tin đại chúng đều tràn ngập những lời giả dối của ĐCSTQ. Với những người đi du lich ra nước ngoài, họ sẽ có thể chia sẻ với những người quanh họ những điều mà họ đã gặp, đã nhìn thấy và biết được ở hải ngoại sau những chuyến đi du lịch. Họ sẽ nói về những điều ở nước ngoài, và cách mà ĐCSTQ bị phơi bày ở nước ngoài…vân vân. Mọi người sẽ nghe họ vì tò mò.

Một trong những người cháu của tôi đã đi thăm năm nước ở châu Âu sau 1999. Cậu ấy trở về và nói với mọi người: “Ở nước ngoài có nhiều người tập Pháp Luân Công. Mọi người thậm chí có thể mua sách Pháp Luân Công trong ở những tiệm sách.” Trên thực tế, tất cả những thông tin này đã thực sự giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong những nỗ lực cố gắng làm sáng tỏ sự thật của chúng tôi. Tại sở làm, tôi nghe thấy một cuộc nói chuyện giữa hai đồng nghiệp của tôi. Đồng nghiệp A nói: “Tôi đã nhận được một cú điện thoại từ một học viên Pháp Luân Công hôm qua. Người đó đã nói khá nhiều và thậm chí còn nói về việc thoái ĐCSTQ.” Đồng nghiệp B nói: “Bạn nhận được hôm qua à. Chúng tôi cũng đã nhận được cuộc gọi như thế từ lâu rồi. Một vài người bà con họ hàng và bạn bè của tôi cũng nhận được những cuộc gọi đó.”

Khi các đệ tử Đại Pháp hải ngoại và trong nước Trung Quốc nói về cùng một điều, đối tượng đó chắc chắn sẽ cân nhắc về việc lựa chọn tương lai của họ. Tôi nhận thấy rằng bất kể một người có thù ghét Pháp Luân Công đến mấy, hay dù họ có sợ hãi đến mấy, nếu chúng ta nói với họ sự thật bất cứ khi nào chúng ta gặp họ và chúng ta luôn dành thời gian để giảng rõ sự thật cho người đó, thì chúng ta sẽ tiến thêm một bước gần hơn đến thành công . Những cố gắng nỗ lực của chúng ta sẽ không phải là vô ích. Cuối cùng, một ngày nào đó anh ấy bỗng nhiên nói rằng: “Tôi sẽ rút khỏi ĐCSTQ.” Thậm trí tôi cũng ngạc nhiên. Trên thực tế, đây chính là kết quả của những cố gẵng nỗ lực được kết hợp bởi các bạn đồng tu cả trong nước Trung Quốc và hải ngoại, mặc dù tôi là người duy nhất nhìn thấy những kết quả này. Cứu một người là kết quả của những cố gắng cực nhọc của nhiều bạn đồng tu. Mặc dù chúng ta không biết nhau và sống cách xa nhau hàng nghìn dặm, nhưng chúng ta có cùng mục đích, đó là cứu độ chúng sinh. Từ đó chúng ta có thể thấy rằng các đệ tử Đại Pháp hải ngoại và tại Trung Quốc trên thực tế là một chỉnh thể.!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/5/11/178194.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/5/25/97623.html
Đăng ngày 2-6-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share