Phương Chính, một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-12-2007] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995. Trên con đường tu luyện của mình, tôi đã trải qua rất nhiều điều, từ học Pháp tập công theo nhóm đến ác đảng đàn áp, từ việc đối mặt với sự bắt bớ điên cuồng đệ tử Đại Pháp đến những suy nghĩ cân nhắc về tu luyện bản thân và toàn tâm toàn ý để làm ba điều Sư Phụ yêu cầu. Dưới sự bảo vệ từ bi của Sư Phụ, tôi đã dần dần quy chính bản thân trong tu luyện. Hôm nay tôi muốn chia sẻ một vài kinh nghiệm của mình với các bạn đồng tu.

Quy chính bản thân và bước trên con đường tu luyện một cách chân chính

Trước khi tu luyện, tôi là loại người luôn muốn được lợi. Khi cái gì thuộc về công ty của tôi , tôi sẽ luôn nghĩ ra cách để đạt được một số thứ cho mình. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã quy chính bản thân mình. Khi khách hàng đưa cho tôi tiền, quà tặng, tôi luôn tìm cách để trả lại họ. Nếu không còn cách nào, tôi thường chuyển những khoản đút lót, hối lộ vào công ty. Bất kể cách nào, tôi luôn làm cho khách hàng hiểu rằng chính Đại Pháp đã thay đổi tôi thành một người như vậy. Tôi cũng giải thích với họ về sự tuyệt vời của Đại Pháp và đồng thời khuyên họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó.

Hài hoà gia đình và cùng nhau làm sáng tỏ sự thật

Trong suốt 13 năm qua, không gì có thể cản trở sự tu luyện của tôi. Tuy nhiên, đối với chồng tôi thì hoàn toàn khác. Anh ấy bắt đầu tu luyện cùng thời gian với tôi. Nhưng, vì cuộc bức hại và nhận thức chưa sâu sắc về những Pháp Lý của Đại Pháp, anh ấy đã ngừng tu luyện trong một thời gian, trong thời gian đó anh ấy trở nên cực kỳ phản đối việc tôi làm sáng tỏ sự thật. Tôi đã cố gắng tìm những thời cơ khac nhau để nói cho anh ấy hiểu, dần dần đưa anh ấy trở lại con đường tu luyện của anh. Bây giờ, ở sở làm của anh ấy, anh ấy để những tài liều làm sáng tỏ sự thật trên bàn của mình để cho những đồng nghiệp của anh đọc. Anh ấy cũng hát ca ngợi Đại Pháp khi đồng nghiệp của anh nói về Đại Pháp. Anh thậm trí còn dạy 2 đồng nghiệp của mình các bài tập trong thời gian rỗi.

Vài người chị của tôi cũng tập Đại Pháp. Tôi luôn đảm bảo để họ có được một bản copy mỗi khi những bài mới của Sư Phụ được đăng. Tôi cũng thường xuyên trao đổi với họ về tầm quan trọng của việc làm ba điều cho tốt. Bất cứ khi nào có cơ hội, tôi lại mang cho họ những tài liệu làm sáng tỏ sự thật để họ có thể theo kịp tiến trính Chính Pháp và giúp cứu độ thêm nhiều người hơn.

Làm sạch ma quỷ tại sở làm của tôi

Trong công việc, tôi không bao giờ quên mình là đệ tử Đại Pháp. Dưới sự che chở từ bi của Sư Phụ, tôi có thể tu luyện một cách hài hoà.

Đầu tiên tôi làm sáng tỏ sự thật với thư kỷ đảng tại sở làm của tôi. Cả 2 chúng tôi làm việc cùng nhau rất tốt. Cô ấy không bao giờ ca ngợi những cái mà được gọi là thành tựu của ĐCSTQ trong các cuộc họp. Thay vào đó, cô ấy ca ngợi văn hoá truyền thống Trung Quốc.

Tôi cũng nắm lấy cơ hội để nói với những đồng nghiệp khác. Vì họ đã đã nhận thấy qua những giao tiếp của họ với tôi rằng tôi là một người chân chính và đáng tin cậy, tôi có thể chia sẻ với họ sự tuyệt vời của Đại Pháp. Phần lớn họ đã thoái đảng và có thái độ tích cực với Đại Pháp.

Cám ơn Sư Phụ vì sự cứu độ từ bi của Ông. Tôi cũng chân thành cám ơn những đồng tu địa phương vì họ đã chỉ ra cho tôi những thiếu sót và nhược điểm của tôi.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/12/19/168652.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/5/92934.html

Đăng ngày 1-2-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share