Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thái Lan

[MINH HUỆ 26-01-2008] Khi tôi giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, tôi thường chỉ làm nó với các du khách Trung Quốc, nói chung không để ý đến người dân Thái. Gần đây tôi được hiểu một điều mới khi giải thích sự thật với dân chúng người Thái Lan. Đến Thái Lan từ Trung Quốc, cái vấn đề đầu tiên mà tôi đối diện là trở ngại ngôn ngữ. Trong giai đoạn quan trọng nhất của Chính Pháp, tôi không thể làm sáng tỏ sự thật với dân chúng Thái, nhưng đó không có nghĩa là tôi có thể đơn giản bỏ qua. Tôi phải tự mình tu trong khi làm ‘ba điều’. Mọi người đều đưa tờ bướm và trình bày băng vải cho các du khách người Trung Quốc tại những nơi du khách đến tại Thái Lan. Để giúp thuyết phục người ta rời bỏ ĐCSTQ, các học viên cũng có các tờ bướm bằng tiếng Thái trong tay để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trong khi cũng tiết lộ cho người dân hiền lành các điều ghê gớm của ĐCSTQ và sự bức hại Pháp Luân Công của nó.

Tôi sống tại Thái Lan với người Thái nhưng không hiểu ngôn ngữ của họ. Điều này khiến cho tôi rất khó giải thích sự thật với họ. Tôi chỉ có thể nói với một số người hạn chế rằng “Pháp Luân Công là tốt.” Các viên chức toà đại sứ hăm doạ những người trong toà đại sứ Thái và giục các chính quyền giúp bắt các học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát Thái thường xuyên bức hại chúng tôi khi chúng tôi giải thích sự thật. Điều này làm cho tôi càng thêm cương quyết đạt được sự ủng hộ của người dân Thái.

Trong lúc đầu năm, khi người chị lớn của vị Hoàng tử qua đời, dân chúng từ xa xôi và với nhiều thành kiến khác nhau đã đến chia buồn trong lúc tang lễ 100 ngày. Chúng tôi nhân cơ hội này làm sáng tỏ sự thật với dân chúng Thái. Ngày này qua ngày khác, các học viên đứng bên ngoài nơi tang lễ để phát tờ bướm và làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công.

Vào lúc chín giờ một buổi sáng, hai xe tải chở đầy lính Thái ở bên ngoài lâu đài. Chúng tôi chào họ bằng tiếng Thái và đưa cho họ các tờ bướm. Một số nhận lấy, một số khác không nhận. Trong chiếc xe tải kế tiếp, rất ít người muốn đọc các tờ bướm. Khi tôi nhìn vào trong xe, tôi thấy một vị quân nhân già, có vẽ có uy thế, người cầm đầu. Tôi chào ông ta bằng tiếng Thái và đưa cho ông ta một tờ bướm để đọc. Ông ta vui vẻ nhận nó và đọc nó hăng hái. Tôi lấy ra trong túi và đưa cho ông một DVD và các tin tức thêm. Ông vui vẻ cám ơn tôi. Thấy như thế, các quân nhân khác cũng đưa tay ra nhận một số tờ bướm.

Vào buổi chiều, các học viên khác và tôi đi ra để phát thêm các tờ bướm. Chúng tôi phát được nhiều. Tôi cảm thấy một cảm giác thành tựu trong mỗi tờ bướm mà chúng tôi đưa ra, và tôi gửi đến mọi người nhận sự từ bi của Sư phụ, cho Thái Lan và người dân Thái biết được cái đẹp của Đại Pháp.

Học viên Xiao Qi và tôi đứng cách nhau 100 thước. Gần đấy, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang dựa vào chiếc xe môtô của ông, theo dõi sát chúng tôi. Tôi nghĩ Xiao Qi đã đưa cho ông ta một tờ bướm. Cả sau khi cô ta đã rời đi, người đàn ông trên chiếc xe môtô vẫn còn đó. Tôi đưa cho ông ta một tờ bướm, và ông ta nhận nói cám ơn. Ngay sau đó một số người lớn tuổi đi đến. Tôi trao cho họ các tờ bướm. Thay vì nhận chúng, họ nhìn tôi một cách không có thiện cảm. Tôi không thể giải thích cho họ sự thật về Đại Pháp vài tôi không nói được tiếng Thái. Nhưng người đàn ông trên chiếc mô tô thình lình nói với họ. Trong vòng vài phút, tất cả họ đều cầm lấy các tờ bướm và đọc chúng. Tôi thình lình hiểu rằng chính người đàn ông trên xe môtô đã giải thích sự thật với họ. Càng lúc càng nhiều người đi ngang qua, và người đàn ông trên chiếc môtô lại bắt đầu giải thích. Sau lời giải thích của ông, tất cả họ đều muốn nhận tờ bướm. Khi mọi người đã rời đi, tôi nói lên lời cảm tạ đối với ông bằng cách chấp tay và đưa cho ông một DVD bằng tiếng Thái. Tôi cám ơn ông. Ông nhận lấy DVD và rời đi trên chiếc xe môtô của ông.

Tôi nhìn theo ông và thấy được bản chất thiện lành của ông. Tôi hiểu sâu xa rằng vì sao những người không phải là học viên đang chờ đợi cái ngày mà họ có thể hiểu được sự thật. Tôi chân thành cảm thấy sự lớn lao của Sư phụ đã cho tôi cái cơ hội may mắn này.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/1/26/171106.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/2/14/94333.html

Đăng ngày 04-04-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share