Bài viết của Thục Âm

Tên: Quảng Lương (邝良)

Giới tính: Nam

Tuổi: 52

Địa chỉ: Tòa nhà số 92, Khu dân cư Vạn Lý Thành Tường, quận Vạn Châu, Trùng Khánh

Nghề nghiệp: Chủ tịch công đoàn Công ty muối Vạn Châu.

Ngày bị bắt gần nhất: 28 tháng 06 năm 2012

Nơi bị giam gần đây nhất: Bệnh viện tâm thần Vạn Châu (万州区精神病院)

Thành phố: Trùng Khánh

Hình thức bức hại: Sốc điện, cấm ngủ, kết án phi pháp, cưỡng ép tiêm/uống thuốc, đánh đập, tra tấn, bệnh viện tâm thần, lục soát nhà, thẩm vấn, tạm giam

[MINH HUỆ 07-09-2012] Vạn Lý Thành Tường, ở quận Vạn Châu, Trùng Khánh, là một khu dân cư đông đúc. Ông Quảng Lương gần đây đã bị bắt, ông sống tại tòa nhà số 92. Ông bị tra tấn tại một bệnh viện tâm thần, bị bức thực bằng thuốc, và bị đánh bằng dùi cui điện.

Bị lừa bởi Đội An ninh nội địa và bị công an bắt giữ

Ông Quảng là một người tốt, được nhiều người quý mến. Nhân viên ở công ty đều khen ngợi và coi ông là nòng cốt của công ty. Ông làm việc chăm chỉ và được nhiều người mến mộ.

Trong quá khứ ông Quảng từng bị nhiều bệnh tật. Ông đã tìm cách chữa bệnh trong nhiều năm nhưng không có kết quả. Sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi bệnh tật của ông đều biến mất. Điều đó giúp ông trở thành một người có niềm tin vững chắc vào tu luyện. Viên chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Vạn Châu đã chú ý và coi ông là một đối tượng bức hại chính yếu.

Ông Quảng bị công an ở Phòng công an Long Bảo số 02, Vạn Châu bắt giữ vào năm 2000, trong lúc ông đang luyện công ở công viên. Công an Phó Siêu, Lý Long Tuyền, Trương Dũng, và nhiều người khác ở Bộ phận số 01 thuộc Phòng công an Long Bảo đã thay phiên nhau đánh vào ngực và bụng ông. Ông Quảng đã bị bất tỉnh trong bảy ngày do bị đánh đập. Sau đó, công an đã đưa ông đến Bệnh viện tâm thần Tỳ Ba Bình ở Vạn châu, và chỉ đạo cưỡng ép ông uống thuốc, khiến ông bị mất trí nhớ. Những loại thuốc này khiến cho khuôn mặt của ông Quảng trở nên biến dạng. Ông còn bị tê liệt và mê man khi được thả ra.

Viên chức Phòng 610 quận Vạn Châu và công an Vạn Châu vẫn tiếp tục theo dõi, giám sát, đe dọa, và sách nhiễu ông Quảng. Do không chịu nổi áp lực, vợ ông đã ly hôn với ông. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đều không thể làm cho niềm tin của ông lay chuyển, và ngược lại, còn khiến cho ông tăng thêm tín tâm vào tu luyện và từ chối đi theo những sắp đặt của công an. Điều này khiến cho công an ở Vạn Châu rất tức tối.

 

Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng lịch trình của ông Quảng, Đội an ninh nội địa Vạn Châu đã quyết định lợi dụng lòng tốt của ông. Họ chọn người bạn thân của ông Quảng, một nhân viên bảo vệ mời ông ra ngoài gặp mặt. Trưa ngày 28 tháng 06 năm 2012, ông Quảng đã rời phòng để đi gặp bạn. Ông đã bị ba công an đứng nấp bên ngoài tòa nhà bắt giữ, và ông bị đưa đến Đồn công an Hồng Quang.

Luật sư: “Nếu người đó là bệnh nhân tâm thần, thì anh ta không thể bị kết án. Nếu một người bị kết án, thì anh ta không phải là bệnh nhân tâm thần.”

Sau khi ông Quảng bị đưa đến Đồn công an Hồng Cương, một số công an đã dùng vũ lực để lấy chìa khóa của ông. Công an còn đến nhà vợ cũ của ông. Họ đột nhập vào, lục soát nhà bà một cách phi pháp, và còn lấy đi nhiều đồ. Công an sau đó đã đưa ông Quảng đến Trại cai nghiện Vạn Châu Chu Gia Bá để tiếp tục bức hại. Ông Quảng đã tuyệt thực để phản đối bức hại.

Bốn ngày sau, ông Quảng biến mất. Gia đình ông không ngừng tìm kiếm ông. Hai tháng sau, họ biết rằng ông bị Phòng công an Vạn Châu kết án 18 tháng ở trại lao động cưỡng bức. Nhưng thay vào đó, ông bị đưa đến Bệnh viện tâm thần Vạn Châu và đang ở trong tình trạng nguy kịch.

 

Một luật sư nổi tiếng đã nói, “Một bệnh nhân tâm thần không phải chịu trách nhiệm về cách cư xử của mình. Nếu một người bị kết án, thì người đó không phải bệnh nhân tâm thần.” “Vậy  ĐCSTQ đã thực sự tuân thủ luật pháp vào lúc nào? Người công an nào đã thực thi theo pháp luật? Tất cả những gì được viết bởi Quốc hội chỉ là hình thức.” Vì chính quyền đưa ông Quảng vào bệnh viện thâm thần, điều đó có nghĩa ông là bệnh nhân tâm thần. Do vậy, việc chính quyền kết án lao động cưỡng bức đối với một bệnh nhân tâm thần 18 tháng, thì điều luật nào đã cho phép công an Vạn Châu làm như vậy?

Bên trong: Ông Quảng bị bức thực bằng thuốc và bị đánh bằng dùi cui điện

Bệnh viện tâm thần Vạn Châu trước đây là Trung tâm bệnh viện Tam Hiệp Trùng Khánh. Nó còn được gọi là Bệnh viện Hồi phục thuộc Trung tâm bệnh viện Tam Hợp Trùng Khánh. Giám đốc bệnh viện là Trương Tiên Tường.

Khi tôi (tác giả bài viết) đến bệnh viện, tôi đã trông thấy một cái cổng lớn. Một cái cổng cao 10 mét, hình vuông với tên bệnh viện được viết ở trên, và tại mặt trước của cổng. Ở bên trong thì có nhiều lều và nhiều cây lớn. Mỗi phòng được trang bị tivi, điều hòa, điện thoại, nhà tắm…

Ở một góc “khó tìm”, có một cánh cửa sắt được đóng chặt trong toàn thời gian. Đó là lối vào trung tâm bệnh viện tâm thần. Đó là khu can thiệp sức khỏe tinh thần giai đoạn đầu, khu tâm thần không ổn định, khu sức khỏe tâm thần cho người già, khu sức khỏe tâm thần, khu bệnh nhân tâm thần nam, khu bệnh nhân tâm thần nữ, và các phòng bệnh khác. Khi chúng tôi đến và nói với họ chuyện chúng tôi đang tìm ông Quảng, thì người ở đó rất bối rối. Họ nhìn nhau, sau đó nói với chúng tôi họ không biết gì về ông Quảng. Họ đẩy chúng tôi ra ngoài và bỏ đi

Sau đó một bác sỹ đi một mình đến, và chúng tôi đã hỏi ông về ông Quảng. Ông ấy nói việc ông Quảng ở đây là chính xác và trường hợp của ông có liên quan đến lực lượng thi hành luật pháp. Ông ấy yêu cầu chúng tôi rời đi ngay lập tức. Chúng tôi yêu cầu ông hỏi người phụ trách bộ phận xử lý ông Quảng ra ngoài gặp chúng tôi. Ông ấy đã đưa trưởng bộ phận, có họ là Liêu, đi đến cùng một số người cầm dùi cui điện. Chúng tôi nói với họ việc chúng tôi muốn gặp ông Quảng. Họ nói: “Ông ấy ở đây. Nhưng các ông không được gặp ông ấy!” Sau đó họ bỏ đi.

Ông Quảng bị nhốt ở tầng thứ ba. Một người ở trong đó đã nói với chúng tôi việc hàng ngày ông Quảng bị bức thực bằng thuốc, và nhiều người giám sát và đánh ông bằng dùi cui điện. Nhiều trại lao động cưỡng bức vẫn lo sợ việc bị phơi bày tội danh tra tấn học viên Pháp Luân Công, nhưng các bệnh viện tâm thần thì lại không quan tâm. Họ tuyên bố rằng họ vẫn đang kiểm soát bệnh nhân và việc đánh đập họ là được chấp nhận.

Những cá nhân và tổ chức tham gia bức hại:

Bệnh viện trung ương Trùng Khánh Tam Hiệp

Lý Khánh Bình, Bí thư và Chủ tịch: +86-23-58103788 (văn phòng), +86-13996508866 (di động)

Bệnh viện Phụ hồi thuộc bệnh viện trung ương Trùng Khánh Tam Hiệp: +86-23-58355555 (văn phòng), +86-23-58355511 (văn phòng)

Ủy ban Chính trị và pháp luật quận Vạn Châu

Đặng Tự Học, Bí thư: +86-23-58155201 (văn phòng) , +86-13908263188 (di động)

Trương Bình, Trưởng phòng Quản lý toàn diện:+86-23-58155303 (văn phòng), +86-23-58121886 (nhà), +86-13908269820 (di động)

Phòng công an Vạn Châu

Đặng Tự Học, Bí thư: +86-23-58293001 (văn phòng), +86-13908263188 (di động)

Dương Thao, Phó Trưởng phòng phụ trách các vấn đề về Pháp Luân Công: +86-23-58293006 (văn phòng), +86-23-58215189 (nhà), +86-13709459288 (di động)

Đội An ninh nội địa Vạn Châu

Trương Thành Xuân, đội trưởng: +86-23-58961831 (văn phòng), +86-23-58965678 (nhà), +86-13709450288 (di động)

Đồn công an Hồng Quang: +86-23-58291110


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/7/重庆邝良每日被精神病院强行灌药、电棍打-262519.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/9/135773.html
Đăng ngày 15-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share