Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

Tên: Trương Tấn Sinh (张晋生)

Giới Tính: Nam

Tuổi: 62

Địa chỉ: Quận Vạn Bách Lâm, Thái Nguyên

Nghề nghiệp: Làm việc tại Ủy ban cải cách và phát triển quận Vạn Bách Lâm

Ngày mất: 18 tháng 05 năm 2012

Ngày bị bắt gần nhất: 16 tháng 05 năm 2008

Nơi bị giam giữ gần đây nhất: Nhà tù Tấn Trung (晋中 监狱)

Thành phố: Thái Nguyên

Tỉnh: Sơn Tây

Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, kết án bất hợp pháp, bỏ tù

[MINH HUỆ 25-11-2012] Học viên Pháp Luân Công, ông Trương Tấn Sinh đã bị bắt trước khi Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 diễn ra và bị kết án bảy năm tù giam. Ông đã ở trong trạng thái nguy kịch vì sự ngược đãi từ cuộc đàn áp, ông được gửi về nhà vào ngày 03 tháng 11 năm 2012. Hai tuần sau, vào ngày 18 tháng 11, ông Trương qua đời.

Ông Trương sinh vào tháng 10 năm 1950, và là nhân viên của Ủy ban cải cách và phát triển Quận Vạn Bách Lâm. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1994, và đã được hưởng lợi cả về thể chất và tinh thần từ môn tu luyện. Ông đã trở nên khỏe mạnh và không còn bệnh tật trước khi bị cầm tù.

Ông Trương đã bị các công an ở Phòng công an Tiêm Thảo Bình bắt vào ngày 15 tháng 04 năm 2006, và đưa đến một trại lao động cưỡng bức với kỳ hạn một năm.

Ngày 05 tháng 05 năm 2008, em gái của ông Trương là bà Trương Nguyệt Cầm cũng đã bị công an ở Phòng công an Nghênh Trạch, đồn công an Kiều Đông, và đồn công an Thành Quản bắt giữ. Nhà bà đã bị lục soát, và bà bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Thái Nguyên vào ngày hôm sau.

Ông Trương đã đến đồn công an Thành Quản vào ngày 16 tháng 05 để giảng chân tướng cho đồn trưởng Trương Liên Vinh và hướng dẫn viên Triệu Song Bình, và yêu cầu em gái của ông phải được tuyên bố trắng án. Ông bị theo dõi và bị bắt sau khi bước ra khỏi đồn công an. Tòa án quận Nghênh Trạch sau đó đã kết án ông Trương bảy năm tù, và ông bị giam tại nhà tù Tấn Trung. Em gái của ông cũng bị kết án.

Ông Trương bị mắc bệnh ung thư dạ dày khi ở trong tù vào năm 2010. Gia đình ông đã yêu cầu được bảo lãnh cho ông về chữa bệnh, tuy nhiên họ không thể tiến hành được thủ tục bảo lãnh bởi đồn công an Thiên Phong ở địa phương đã từ chối chấp nhận ông Trương. Ông Trương được đưa đến Bệnh viện số 109. Ông được thả ra vào ngày 03 tháng 11 năm 2012 do ở tình trạng nguy kịch. Hai tuần sau đó, vào ngày 18 tháng 11, ông qua đời.

Nhiều học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ tại nhà tù Tấn Trung. Họ bị lạm dụng bởi một loạt các phương thức tra tấn. Các lính canh đã xúi giục các tù nhân tra tấn họ, và họ giam các học viên trong phòng biệt giam ở bất cứ nơi nào có thể từ hai tuần đến vài tháng. Các học viên không được phép nói chuyện với người khác hoặc đi bộ xung quanh, và họ thường bị các tù nhân theo dõi. Các lính canh đã cho biết trong một cuộc họp của tất cả những người giám sát (các tù nhân), “Đừng để họ [các học viên Pháp Luân Công] nói chuyện với những người khác. Nếu họ cầm thứ gì đó, thậm chí chỉ là mì ăn liền, các anh vẫn nên kiểm tra và kiểm soát kỹ lưỡng. Nếu họ không làm theo hướng dẫn, các anh có thể đánh họ, miễn là không đánh họ đến chết”. Bốn lính canh từ nhà tù Tấn Trung đã đưa ông Loan Phúc Sinh, người đang cận kề cái chết, tới đồn công an phố Duy Minh vào ngày 21 tháng 03 năm 2007. Công an ở đồn công an đã bị sốc khi thấy tình trạng của ông Loan và đã gửi thẳng ông ấy về nhà. Mười chín ngày sau đó, vào ngày 08 tháng 04 năm 2007, ông Loan qua đời.


Bản tiếng Hán:  https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/25/山西太原法轮功学员张晋生被迫害致死-265854.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/29/136468.html
Đăng ngày 14-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share