Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức

[MINH HUỆ 06 – 11 – 2012] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức sự kiện Ngày Thông tin tại Mainz vào thứ Bảy, ngày 03 tháng 11 năm 2012. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho các cư dân địa phương và nâng cao nhận thức của người dân về cuộc đàn áp tàn bạo đang diễn ra tại Trung Quốc. Nhiều người qua đường đã đứng lại trong mưa để lắng nghe các sự thật của cuộc đàn áp và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt lập tức tội ác này.

Người qua đường tìm hiểu về  cuộc đàn áp ở Trung Quốc

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện phản đối tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của chế độ Trung Quốc

Hôm đó, trời nhiều mây, mưa, và gió lạnh, nhưng điều này vẫn không ngăn được các học viên Pháp Luân Công phơi bày sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc và tội ác mổ cướp nội tạng cưỡng bức cho người dân. Nhiều người qua đường đã đọc các áp phích và biểu ngữ trong mưa và lên án cuộc đàn áp tàn bạo này. Họ đã ký tên thỉnh nguyện để phản đối những tội ác đó.

Một gia đình bốn người ký tên thỉnh nguyện

Một cặp vợ chồng ở độ tuổi ngũ tuần và các con của họ đi ngang qua gian hàng thông tin. Một học viên đã nói với họ về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Người cha cho biết ông thường xuyên đến Thượng Hải và ông hiểu rất rõ rằng người dân Trung Quốc không có tự do, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và tự do cá nhân. Ông cũng biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Khi đề cập đến việc chế độ Trung Quốc cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công trong khi họ vẫn còn sống, ông nói rằng đó là một việc thật man rợ. Vợ và các con của ông cũng đồng tình với ông và tất cả đều đã ký tên thỉnh nguyện.

Các thành viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế ký tên thỉnh nguyện

Các học viên đã gặp một số thành viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI). Họ đã biết về cuộc đàn áp này. Sau khi tìm hiểu thêm thông tin, tất cả họ đều ký tên thỉnh nguyện. Ông Ochsmann nói rằng cha của ông thường nói về cuộc đàn áp dã man của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công. Sau khi ký tên thỉnh nguyện, ông đã nói với các học viên: “Các bạn làm tốt lắm! Chúc may mắn!

“Lại đây ký tên đi”

Hai người đàn ông bước vào gian hàng thông tin để tránh mưa. Một học viên bắt đầu nói với họ về cuộc đàn áp. Một người trong số họ tỏ ra ghê tởm trước sự tàn bạo của ĐCSTQ và đã lập tức ký tên thỉnh nguyện. Người đàn ông còn lại không nghe thấy các học viên và đang vội vàng chuẩn bị rời đi. Người đàn ông đã ký tên thỉnh nguyện thúc vào ông ấy và nói lớn: “Lại đây ký tên đi! Nội tạng của người ta bị cướp trong khi họ vẫn còn sống đây này!” Người đàn ông còn lại đã nhanh chóng ký tên thỉnh nguyện.

Phụ nữ Ý đến học các bài công pháp

Một phụ nữ người Ý sống tại Mainz đã tham dự sự kiện Ngày Thông tin tháng trước. Cô ấy bắt đầu rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy đã trở lại sự kiện tháng này chỉ để học các bài công pháp. Một học viên đã dạy cô ba bài công pháp đầu tiên và cô ấy đã rất vui. Cô ấy đã mua một cuốn Pháp Luân Công bằng tiếng Đức.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/6/德国美因茨民众雨中签名反对活摘器官(图)-265129.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/7/136175.html

Đăng ngày: 24-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share